Hạ về – Ký ức không quên

HQ Online -

Mỗi mùa trong năm đều mang một vẻ đẹp riêng, một dấu ấn riêng khiến người ta phải nhớ nhung, nhưng với tôi – mùa hạ luôn là mùa để lại trong tôi nhiều cảm xúc sâu sắc nhất. Có lẽ bởi mùa hạ không chỉ là những ngày nắng rực rỡ, mà còn là mùa của chia xa, của trưởng thành, của những ký ức tuổi học trò không thể nào quên.

Tôi còn nhớ như in buổi sáng đầu tiên của một mùa hè năm ấy. Bầu trời cao vời vợi, xanh thẳm như được gột rửa sau những ngày mưa xuân kéo dài. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng kẽ lá, soi sáng cả một khoảng sân trường rộng lớn. Những cánh phượng đỏ rực rỡ bừng nở trong nắng, cùng tiếng ve râm ran vang lên như bản nhạc không lời quen thuộc mà mùa hạ năm nào cũng mở đầu bằng nó. Đứng dưới tán cây phượng ấy, tôi chợt nhận ra: một mùa chia tay nữa lại đến.

Ảnh minh hoạ

Mùa hạ, với học trò, chẳng bao giờ chỉ là nắng và gió. Mùa hạ là mùa của lễ bế giảng, của những trang lưu bút vội vàng, của những cái ôm thật chặt và ánh mắt ngấn nước. Là mùa mà mỗi người chúng tôi – những đứa học sinh cuối cấp – phải tạm biệt ngôi trường thân yêu, tạm biệt thầy cô, bạn bè, tạm biệt một phần tuổi thơ mà ta đã từng nghĩ sẽ mãi ở bên. Khi ấy, tôi mới hiểu rằng thời gian là thứ vô hình nhưng khắc nghiệt, nó không cho phép ai giữ lại những gì đã qua, mà chỉ để lại trong tim ta những dư âm sâu lắng nhất.

Tôi từng mong mùa hè sẽ đến thật nhanh, để được nghỉ ngơi, để được đi chơi xa, để không phải lo lắng bài vở hay những buổi kiểm tra căng thẳng. Nhưng càng lớn lên, tôi lại càng sợ mùa hạ. Bởi tôi biết rằng, mỗi mùa hè đến cũng là lúc mình lớn thêm một chút, rời xa thêm một chút những điều thân thuộc. Mùa hạ vì thế không còn chỉ là những ngày hè rong chơi vô lo vô nghĩ, mà còn là lúc lòng tôi chùng xuống, hoài niệm về một thời đã xa.

Thế nhưng, mùa hạ không chỉ là những nỗi buồn. Đó cũng là mùa của ước mơ, của hy vọng và của những khởi đầu mới. Sau tất cả, chúng tôi vẫn phải bước tiếp, phải trưởng thành. Những kỷ niệm của mùa hè sẽ theo tôi đi suốt chặng đường đời, nhắc tôi nhớ về một thời rực rỡ mà tôi đã từng có – tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên và đầy mộng mơ.

Giờ đây, mỗi khi tiếng ve đầu tiên vang lên, lòng tôi lại dâng trào bao cảm xúc khó tả. Dẫu biết thời gian không quay trở lại, nhưng tôi vẫn luôn trân trọng từng giây phút mùa hạ đã dành cho mình. Đối với tôi, mùa hạ không chỉ là một mùa trong năm – đó là cả một phần ký ức tuổi trẻ, là những xúc cảm không tên, là nơi bắt đầu và kết thúc của biết bao câu chuyện đời người.

Thuỳ Linh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn