Tâm tình người lính Trường Sa trước thềm Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân

HQ Online -

Nơi biển trời tiền tiêu Tổ quốc, những ngày tháng 7 đầy nắng và gió, Trường Sa vẫn hiên ngang giữa muôn trùng sóng vỗ. Từ vọng gác trên đảo, tôi đưa mắt hướng về phía đất liền, nơi đang rộn ràng chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng – Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Là một người lính Hải quân đang công tác trên đảo Trường Sa, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động và đầy tự hào. Bởi tôi hiểu rằng, mỗi kỳ đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng của toàn Quân chủng, mà còn là nguồn động lực to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Gần 2 năm gắn bó với Trường Sa, tôi đã đi qua nhiều mùa sóng lớn, đón bao lượt bão giông. Nhưng có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng như lúc này. Những đổi thay rõ nét trên từng điểm đảo – từ doanh trại khang trang, hệ thống tăng gia xanh tốt, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại – đều là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và của cả đất nước dành cho người lính biển.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sa canh giữ biển đảo Tổ quốc. Ảnh: TUẤN SƠN

Nhớ lại những ngày đầu ra đảo, tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng chính sự dìu dắt của cấp ủy, chi bộ và đồng đội đã giúp tôi trưởng thành từng ngày. Tôi được rèn luyện trong môi trường kỷ luật nghiêm minh nhưng ấm áp nghĩa tình. Đặc biệt, trong những giờ sinh hoạt chi bộ, tôi học được cách nhìn nhận vấn đề, biết tự soi lại mình, biết phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân”.

Trước thềm Đại hội Đảng bộ Quân chủng, tôi cùng đồng đội thường xuyên theo dõi tin tức, lắng nghe định hướng từ cấp trên, tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đơn vị. Chúng tôi thấy rõ quyết tâm của toàn Quân chủng trong công cuộc hiện đại hóa, xây dựng lực lượng Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, phù hợp với yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Những ý kiến góp ý, những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ từ các vùng biển, hải đảo xa xôi cũng được các cấp quan tâm tiếp thu – điều đó khiến chúng tôi cảm thấy mình không hề đơn độc giữa trùng khơi.

Là đảng viên trẻ, tôi ý thức sâu sắc rằng: Đại hội lần này không chỉ lựa chọn những cán bộ có tâm, có tầm vào Ban Chấp hành Đảng bộ, mà còn vạch ra những chủ trương, chiến lược sát thực, bền vững để xây dựng Quân chủng vững mạnh về mọi mặt. Tôi kỳ vọng rằng, các quyết sách từ đại hội sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực tiễn – giúp từng chiến sĩ đảo xa yên tâm công tác, từng con tàu vững vàng làm chủ vùng biển được giao, từng điểm đảo giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Trường Sa hôm nay vẫn bình yên trong sắc xanh của trời biển. Những cánh chim hải âu vẫn sải cánh bay trên đỉnh sóng. Còn chúng tôi – những người lính Hải quân – vẫn ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ từng cột mốc, từng tấc biển quê hương. Trái tim của chúng tôi luôn hướng về đất liền, hướng về đại hội với tất cả niềm tin và kỳ vọng.

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới đầy khí thế và khát vọng. Và từ nơi đảo xa, chúng tôi xin nguyện đem hết sức lực, trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành để góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của bộ đội Hải quân anh hùng, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Tân Hoàng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn