Những tháng năm in dấu kỷ niệm
HQVN -
Một mùa hè lại đến, tiếng trống tan trường vang lên chào tạm biệt năm học. Từng nhóm học sinh cuối cấp cố nán lại dưới tán cây bằng lăng chỉ để mong sao thời gian trôi thật chậm...
Trời về trưa, những cung đường đẹp như tranh vẽ gần như không có người qua lại, chỉ còn tiếng ve sầu cất lên làn điệu du dương dưới ánh nắng chói chang. Trên bãi biển, hàng dù trắng muốt được đặt ngay ngắn phục vụ du khách xứ lạnh đến trải nghiệm khí hậu nhiệt đới cùng nhịp sống sôi động nơi phố biển sầm suất này. Có lẽ sau mỗi lần đến đây, cái mà họ thu được dễ nhìn thấy nhất chính là làn da rám nắng khoẻ mạnh.
Rảo bước trên bãi cát trắng mịn màng, tôi cố đi chậm lại để cảm nhận âm thanh dịu dàng của từng con sóng vỗ nhẹ vào đôi chân trần. Bầu trời như cao và xanh hơn, nắng toả rộng, soi vào cả những gợn sóng li ti thành từng vệt dài nhìn rõ cả đáy biển. Ven bờ, vài chú còng gió cố thò những chiếc chân dài và đôi mắt to ra khỏi tổ, nhưng vội rụt lại ngay khi có tiếng chân người bước tới. Ngoài khơi, những cánh buồm trắng, bé xíu như cánh bướm lướt trên làn nước xanh thẫm của đại dương bao la. Tôi chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Ảnh minh họa
Mùa hè luôn là mong ước của lứa tuổi học trò, tạm xa mái trường mấy tháng là ngần ấy thời gian thư giãn, vui chơi thoải mái để bù lại những tháng ngày vất vả, vùi đầu vào trang sách. Nhà tôi gần biển, vì vậy mỗi dịp nghỉ hè, tôi có thói quen dậy thật sớm, chạy ù ra bãi biển ngắm bình minh và dầm mình trong làn nước mát.
Thế nhưng mùa hè năm nay, không hiểu sao mỗi sáng ra biển, lòng tôi như lắng lại, có phần hụt hẫng bởi những dòng suy nghĩ không đầu không cuối, vẩn vơ của một chàng trai cuối cấp, sắp rời xa mái trường mà mình gắn bó suốt ba năm ròng. Những người bạn cùng lớp, ai cũng đã chuẩn bị cho mình một hành trang riêng, một con đường riêng, mỗi người một ngả rẽ. Thỉnh thoảng, sau khi tan trường, chúng tôi nán dưới hàng phượng vĩ và kể về ước mơ của lứa tuổi học trò, có đứa ước sau này trở thành giáo viên, rồi bác sĩ, kỹ sư, tiếp viên hàng không để được đi đây, đi đó… nhưng có đứa lại muốn vào quân đội, công an hay trở thành thợ cơ khí giỏi để theo nghề cha truyền con nối... Những ước mơ rất thực tế nhưng cũng đầy hoài bão và lãng mạn.
Rồi đây, bạn bè cùng gắn bó dưới mái trường rồi cũng phải chia xa, như những cánh buồm giữa đại dương bao la kia, tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tri thức ở những ngôi trường mới. Cánh cửa học trò tạm thời khép lại thì cuộc sống mới, có thể là cuộc sống sinh viên sẽ mở ra. Chúng tôi sẽ như đàn chim non rời tổ ấm gia đình, bay đi khắp muôn nẻo.
Ngoài kia, biển vẫn vậy, xanh ngắt một màu, bờ cát vẫn trắng, cánh buồm vẫn trắng, không khí bãi biển thật nhộn nhịp và sôi động nhưng đối với cánh học trò chúng tôi, mùa hè cũng là mùa của sự chia tay. Có lẽ phải chờ thật nhiều mùa hè nữa mới có dịp hội ngộ để tìm lại những tháng năm in dấu bao kỷ niệm lứa tuổi học trò.
Anh Mão
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Những tháng năm in dấu kỷ niệm - ( 05-07-25 07:00 )
- Mênh mang mùa vàng - ( 04-07-25 10:00 )
- Giao lưu văn nghệ, tọa đàm và bình báo tường chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV - ( 04-07-25 05:00 )
- Trưng bày ảnh về “Hoàng Sa - Trường Sa” và Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân - ( 02-07-25 07:00 )
- Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Rạng rỡ Hải Phòng” chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng - ( 01-07-25 10:00 )