Xuân về trong những ngôi nhà mới

HQ Online -

Xuân đang về trên các bản làng vùng cao với sắc hồng của hoa đào, sắc trắng của hoa mơ, hoa mận và sắc vàng của hoa mai, hoa dã quỳ… Đón xuân này, nhiều gia đình bà con các dân tộc được sum vầy trong ngôi nhà mới ấm tình, vẹn nghĩa mà bộ đội Hải quân trao tặng...

 Ấm lòng bà con dân tộc vùng cao

Đón xuân này, niềm vui của gia đình bà Triệu Mùi Sai (xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) nhân lên gấp bội khi được quây quần trong ngôi nhà mới. Với niềm phấn khởi đong đầy, bà xúc động chia sẻ: Trước đây khi chưa được hỗ trợ nhà tình nghĩa, bà cháu tôi sống trong ngôi nhà gỗ tạp, sàn tre nứa ọp ẹp, bấp bênh... Mỗi mùa mưa lũ là lúc hai bà cháu lại canh cánh nỗi lo.

Gia đình bà Triệu Mùi Sai thuộc dân tộc Dao đỏ nằm ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện đặc biệt khó khăn. Bà Sai là mẹ liệt sĩ Đặng Văn Chuổng, nguyên chiến sĩ thuộc Sư đoàn 346, Quân khu 1 đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tại xã Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tại tỉnh Kon Tum. Ảnh: TC

Với tình cảm tri ân, Nhà máy X28, Cục Kỹ thuật Hải quân đã hỗ trợ gia đình kinh phí xây tặng bà ngôi nhà mới. Sau 2 tháng thi công với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con hàng xóm, ngôi nhà kiên cố với diện tích 48m2, mái lợp tôn chống nóng, nền lát gạch men... đã được hoàn thành.

Đồng chí Triệu Văn Thực, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng cho biết: Trong 4 năm qua, Cục Kỹ thuật Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng hỗ trợ xây dựng nhiều ngôi nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách và bà con các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện đậm nét tình gắn bó quân, dân; là sự quan tâm, trách nhiệm, tình cảm tri ân của bộ đội Hải quân với gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo.

Ngôi nhà tri ân, nghĩa tình đồng đội

Những ngày cuối năm, sống trong ngôi nhà mới, ông Đinh Văn Đức, thương binh hạng 3/4 (xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) hồi tưởng lại một thời quân ngũ khi còn công tác ở Lữ đoàn 101 (Vùng 4 Hải quân). Rất nhiều kỷ niệm ùa về nhưng ông nhớ nhất vẫn là thời gian tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Trong lúc chiến đấu, ông bị mảnh đạn bắn vào chân và được đồng đội kịp thời băng bó, đưa đi viện. Khi vết thương liền lại, ông Đức tiếp tục tham gia nhiệm vụ quốc tế, giúp nước bạn Cam-pu-chia. Ông xúc động: Biết bao đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ bình yên cho đất nước. Mình dù bị thương, bị nhiễm chất độc hóa học chiến tranh nhưng vẫn sống sót trở về...

Năm tháng qua đi, trở về với cuộc sống đời thường, bao lo toan, vất vả đe nặng trên đôi vai người chiến sĩ năm ấy... Gia đình ông Đức thuộc dân tộc Mường, là hộ nghèo ở thôn Bản Cả, xã vùng cao Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Trước đây, gia đình ông sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Ông chia sẻ: Ngôi nhà xây dựng lâu năm, tre gỗ đã mối mọt, tường đá vôi tróc bở. Mỗi khi trời mưa, nước dột vào nhà không có chỗ để ngủ...”.

Nắm được hoàn cảnh của đồng đội, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân đã huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Đức. Ngày khánh thành, bàn giao ngôi nhà mới đúng vào tháng 7 tri ân, đại diện chính quyền, địa phương và Ban liên lạc CCB Lữ đoàn 101, tỉnh Ninh Bình đã đến chung vui với gia đình ông. Ngắm nhìn ngôi nhà mới ấm tình đồng đội, ông Đinh Văn Đức xúc động: Bao năm trăn trở, đến  nay gia đình tôi đã được sống trong ngôi nhà khang trang, kiên cố. Tôi không biết nói gì chỉ biết cảm ơn bộ đội Hải quân và chính quyền địa phương

Đưa biển, đảo gần hơn với đồng bào Tây Nguyên

Vùng đất Tây Nguyên-nơi trùng điệp núi rừng, nhận thức của bà con (đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa) về biển, đảo và bộ đội Hải quân vẫn còn hạn chế. Song từ khi Tổng công ty (TCT) Tân cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh khu vực Tây Nguyên tổ chức đa dạng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền biển, đảo, nhận thức của bà con đã ngày một nâng cao...

Vợ chồng ông bà A Dát và Y Thây (xã Đăk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) đều là những người có công với cách mạng. Nhiều năm trước, gia đình ông bà sống trong ngôi nhà gỗ lụp xụp, cũ kỹ nhưng chưa có điều kiện sửa chữa. Ngôi nhà như xiêu vẹo, lay lắt trong mỗi mùa mưa bão...

Với tấm lòng tri ân những người có công với cách mạng, TCT Tân cảng Sài Gòn đã hỗ trợ kinh phí giúp ông bà xây dựng ngôi nhà mới. Sau một thời gian thi công, ngôi nhà kiên cố đã được hoàn thành với kết cấu xây dựng cột bê tông, tường gạch, lợp mái tôn, nền nhà gạch men, hệ thống của sắt…

Khí hậu ở Tây Nguyên, mùa khô thì nắng cháy da; mùa mưa, những cơn mưa rừng xối xả, những cơn giông, lốc… làm dột, làm tốc mái nhà đơn sơ của người dân vùng sâu, vùng xa, nơi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Hiểu được đặc điểm đó, TCT Tân cảng Sài Gòn thường hỗ trợ khởi công xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa từ mùa khô, để đến mùa mưa, các gia đình yên tâm trong ngôi nhà mới.

Đến nay, trên dải đất Tây Nguyên gian khó, hơn 50 ngôi nhà ấm tình quân, dân đã liên tục được TCT Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ xây dựng, khánh thành trong niềm hân hoan của đồng bào các dân tộc Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và niềm vui của những người lính biển. Đồng chí Lê Quang Thới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum khẳng định: Giữa núi rừng Tây Nguyên rộng lớn và trong lòng đồng bào dân tộc, mỗi căn nhà tình nghĩa khang trang, vững chãi sẽ mãi là “sợi dây” kết nối đưa biển, đảo của Tổ quốc, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” trở nên thân thương và gần gũi với bà con. Mỗi căn nhà tình nghĩa được xây dựng trên nền tảng tình quân dân bền chặt cũng như một “cột mốc chủ quyền” đặc biệt; thể hiện bộ đội Hải quân luôn đồng hành với bà con.

Liên Hoa

 

Năm 2022, Quân chủng đã hỗ trợ kinh phí, phối hợp xây dựng, trao tặng hơn 80 nhà tình nghĩa. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng. Nguồn kinh phí được huy động từ các quỹ của Quân đội và nguồn xã hội hóa, đặc biệt là từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Quân chủng Hải quân và Quỹ xã hội từ thiện của TCT Tân cảng Sài Gòn...

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn