
HQ Online - Ngày 6/2, tại xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long, Vùng 2 Hải quân đã tổ chức trao quà nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 cho 5 cháu là con ngư dân được nhận đỡ đầu. Đại tá Lại Thế Công, đại diện Phòng Chính trị Vùng 2 Hải quân dự và trực tiếp trao quà, động viên các cháu bước sang năm mới với nhiều niềm vui, quyết tâm học tập tốt.
Vùng 2 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Đông Hải, đến thăm, chúc Tết, tặng quà mỗi cháu 2 phần quà, cùng 3 triệu đồng tiền mặt và 1 cuốn lịch của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Dịp này, đơn vị còn cử cán bộ quân y đến thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho các cháu và người thân trong gia đình.

Cháu Hồ Minh Phú vui mừng vì được sự quan tâm của Vùng 2 Hải quân

Bác sĩ khám sức khỏe cho cháu Hà Thị Ngọc Lan
Trong số 5 cháu ở xã Đông Hải được Vùng 2 nhận đỡ đầu có 2 cháu là học sinh lớp 10, 1 cháu lớp 9 và 2 cháu lớp 5. Mỗi cháu một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng đều chung hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn. Thấu hiểu điều đó, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã phát huy nội lực, đồng thời kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân, thường xuyên động viên, sẻ chia, trở thành điểm tựa vững chắc để các cháu yên tâm đến trường, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Đoàn công tác trao quà cho cháu Tăng Văn Nguyên tại xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long
Tại các gia đình đến thăm, Đại tá Lại Thế Công bày tỏ niềm phấn khởi khi thấy các cháu đều chăm ngoan, biết phụ giúp gia đình và có ý thức vươn lên trong học tập. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và cộng đồng, các cháu sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, học tốt, rèn tốt, trở thành chỗ dựa cho gia đình và những công dân có ích cho xã hội.

Đoàn tặng quà cháu Lâm Hồng Thúy, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long

Đoàn trao quà cho cháu Lê Văn Huy, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long
Cháu Hồ Minh Phú, học sinh lớp 9, xã Đông Hải, xúc động chia sẻ: “Cháu rất vui khi được các chú Hải quân quan tâm, tặng quà và chúc Tết. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành bộ đội Hải quân”.
Bà Lê Thị Bèo, bà ngoại của cháu Phú, không giấu được sự nghẹn ngào: “Gia đình rất biết ơn các chú bộ đội Hải quân. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ này mà hai bà cháu bớt đi nhiều khó khăn, cháu Phú có thêm động lực để tiếp tục ước mơ của mình.”

Bác sĩ của Vùng 2 Hải quân khám sức khỏe cho thân nhân gia đình các cháu
Hoạt động trao quà những ngày giáp Tết Nguyên Đán không chỉ mang theo hơi ấm mùa xuân đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mà còn lan tỏa sâu sắc nghĩa tình quân dân bền chặt.
Mỗi phần quà là một sự sẻ chia, mỗi lời động viên là thêm một niềm tin để các em vững bước trên con đường phía trước. Qua đó, tiếp tục khẳng định trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân để mùa xuân luôn trọn vẹn yêu thương, ấm áp nghĩa tình.
Tin, ảnh: Văn Đường
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn