
HQ Online - Sáng 18/5, tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội, Trường Tiểu học Chu Văn An A đã tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ đề “Dấu chân Trường Sa - Hành trình của những cánh thư”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm bồi đắp lòng yêu nước, ý thức chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và thắt chặt tình quân dân ngay từ ghế nhà trường.
Mở đầu chương trình, không khí sân trường trở nên sôi động với trò chơi “Mảnh ghép bí mật”. Những hình ảnh thân thương, mang tính biểu tượng của tuyến đầu Tổ quốc như cây bàng vuông, cột mốc chủ quyền và người chiến sĩ Hải quân, khơi gợi niềm tự hào, làm nổi bật hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" ngay từ những phút đầu tiên.

Các em học sinh thực hiện nghi lễ chào cờ
Tâm điểm của buổi sinh hoạt là phần giao lưu đầy xúc động với cô giáo Ngô Thị Lan và nhà giáo Phạm Hoàng Phương (Phó Hiệu trưởng nhà trường) - hai cô giáo vừa trở về từ chuyến công tác đặc biệt tới 7 điểm đảo thuộc đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1/19 Quế Đường trong tháng 4 vừa qua.

Cô giáo Ngô Thị Lan đã đưa thầy cô và học sinh bước vào hành trình đặc biệt của những lá thư từ mái trường Chu Văn An A vượt hàng trăm hải lý để đến với Trường Sa trong Trạm 1 “Hành trình của những cánh thư”
Vượt qua hải trình dài hơn 300 hải lý giữa biển khơi bao la trên con tàu KN 490, các cô đã hoàn thành sứ mệnh đặc biệt: Mang theo hàng trăm lá thư tay, bưu thiếp và 10 bức tranh chở đầy tình cảm, sự kính trọng của học sinh Chu Văn An A gửi tới các chiến sĩ nơi đảo xa. Qua lời kể chân thực của cô Ngô Thị Lan, các em học sinh đã phần nào thấu hiểu được sự bền bỉ, kiên cường của người lính biển khi làm nhiệm vụ ở tuyến đầu Tổ quốc.

Trong Trạm 2 “Khi cánh thư đến với Trường Sa”, cô giáo Phạm Hoàng Phương, Phó Hiệu trưởng đã mang đến những câu chuyện đầy xúc động về người lính nơi đảo xa
Điểm nhấn lắng đọng của chương trình là câu chuyện từ cô giáo Phạm Hoàng Phương về hành trình trao gửi yêu thương tại các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn và Nhà giàn DK1/19 Quế Đường.
Cả sân trường rưng rưng khi lắng nghe về nụ cười ấm áp trên gương mặt sạm màu nắng gió của lính đảo, về lớp học giữa muôn trùng sóng nước. Đặc biệt, hình ảnh bộ đội Hải quân trân quý từng cánh thư, chăm chú ngắm nhìn các em học sinh qua màn hình điện thoại đã phác họa bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu thương vô bờ bến. Từng phong thư hồi âm đóng dấu đỏ gửi về trường chính là biểu tượng sinh động cho sợi dây liên kết máu thịt, không thể tách rời giữa biển, đảo và đất liền.

Các em học sinh bày tỏ tình cảm khi nhận được thư hồi âm của các chú bộ đội
Cô và trò nhà trường đã dành những phút giây lắng đọng để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì biển đảo quê hương. Những cánh hạc giấy nhỏ bé do tự tay các em học sinh gấp mang theo thông điệp về lòng biết ơn sâu sắc và niềm tự hào dân tộc gửi tới những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh tại Gạc Ma.
Từ những lá thư nhỏ bé, những bức tranh hay cánh hạc giấy giản dị, các em học cách biết yêu thương, sẻ chia, biết trân trọng cuộc sống bình yên hôm nay và nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những người đang âm thầm bảo vệ đất nước.

Giai điệu của ca khúc “Cháu hát về đảo xa” khép lại cuộc hành trình đầy cảm xúc

Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm cùng các cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An A
Buổi sinh hoạt khép lại trong giai điệu rộn ràng của ca khúc "Cháu hát về đảo xa" - hoạt động không chỉ mang đến kiến thức trực quan sinh động về chủ quyền biển, đảo mà còn là bài học giáo dục lòng yêu nước sâu sắc, khích lệ thế hệ măng non ra sức thi đua học tập, rèn luyện, xứng đáng với sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
Tin, ảnh: Thảo My
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn