Ươm mầm thế hệ tương lai

HQVN -

Nhà trẻ Vùng 5 là ngôi trường khá đặc biệt của Quân chủng Hải quân được thành lập từ năm 1997 với mục đích giúp các quân nhân trong Vùng có con nhỏ gửi ở nhà trẻ để yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị. Các cô giáo nhà trẻ đều là nữ quân nhân của Vùng hằng ngày ân cần chăm sóc, dạy dỗ các con của đồng đội bằng tình yêu thương và trách nhiệm.

Chăm sóc như con cháu trong nhà

Một ngày làm việc của Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thuý, Giáo viên Lớp trẻ 24-36 tháng tuổi và các giáo viên Nhà trẻ Vùng 5 thường bắt đầu từ sáng sớm đến chiều muộn.

Các cô thường có mặt ở trường từ hơn 6 giờ sáng để vệ sinh lớp học và đón các bé vào lớp. Sau đó là liên tiếp các hoạt động, không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn phải dỗ dành, chăm sóc, nuôi dưỡng và hướng dẫn trẻ nhỏ trong giai đoạn đầu đời.

Các học sinh của Nhà trẻ Vùng 5 đều trong độ từ 24-36 tháng tuổi. Đây là độ tuổi đang bắt đầu học nói nên diễn đạt chưa rõ nghĩa; khó phân biệt phải trái, đúng sai nên thường hay tranh giành đồ chơi rồi xung đột, quấy khóc. Đa số các bé chưa biết tự chăm sóc cá nhân... Do vậy, tất cả các hoạt động từ học tập, vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh của các con, các cô giáo ở nhà trẻ luôn phải sát sao bên cạnh dạy dỗ, giúp đỡ. Có thể nói để quản lý một lớp mầm non, nuôi dạy trẻ chu đáo đòi hỏi các giáo viên sự cống hiến, kiên trì nhẫn nại với tình yêu thương và trách nhiệm lớn lao.

 

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội trò chuyện với các cháu Nhà trẻ Vùng 5. Ảnh: Văn Định

Trung tá QNCN Nguyễn Thị Thuý tâm sự chuyện nghề: Việc thường ngày của chúng tôi là dỗ trẻ nín khóc. Thời gian đầu đến lớp các con chưa quen môi trường mới nên khóc rất nhiều. Các cô phải dỗ hết bé này đến bé kia. Rồi nhiều khi lại phải hóa thân vào các vai diễn thành các “nghệ sĩ”, “bác sĩ” hay “nhà tâm lý” trong lớp học. Vừa luôn chân luôn tay với các công việc, các cô vừa phải liên tục để ý đến các cháu vì trẻ lứa tuổi mầm non rất hiếu động, khó kiểm soát.

Cho đến cuối giờ chiều, nhiều quân nhân bận trực hoặc đi công tác không kịp về đón con, các cô lại kiên nhẫn cùng trẻ chờ bố mẹ, người thân đến đón. Không ít lần vì bận thực hiện nhiệm vụ đồng đội gọi nhờ các cô đưa con về tận nhà.

Dù công việc dạy dỗ trẻ mầm non vất vả, áp lực, không tránh được những lúc mệt mỏi, căng thẳng… nhưng các giáo viên nhiều năm kinh nghiệm ở Nhà trẻ Vùng 5 vẫn luôn cần mẫn, trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

Trung tá QNCN Trần Thị Lệ Giang, Phụ trách kiêm giáo viên nhà trẻ từ những ngày đầu thành lập chia sẻ: Chúng tôi coi con của đồng đội như con cháu trong nhà nên dạy dỗ các cháu bằng tình yêu thương, chia sẻ và trách nhiệm; bằng những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đã được học qua trường trung cấp sư phạm và qua nhiều năm thực tế. Để rồi chúng tôi rất vui khi thấy từng lớp các con khôn lớn, trưởng thành rồi lại thấy những gương mặt ngây thơ, nghe tiếng cười giòn tan của các bé con thế hệ kế tiếp, được các cháu âu yếm gọi “Bà ơi!”. Những lúc như thế là bao mệt mỏi đều tan biến...

“Học mà chơi, chơi mà học”

Cùng những kiến thức đã học trong trường, trên Internet và kinh nghiệm thực tế, hằng năm, các cô giáo Nhà trẻ Vùng 5 còn tham gia các lớp tập huấn của trên để cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ mầm non

Các cô luôn chủ động chuẩn bị giáo án; xây dựng và tổ chức các hoạt động học chính, vui chơi ngoài trời, hoạt động góc… Với phương châm “học mà chơi, chơi mà học” thể hiện qua các hình thức: kể chuyện, hát múa, chơi các trò chơi đơn giản; cho trẻ quan sát, nhận biết các hình ảnh; sáng tạo nhiều đồ chơi mới từ các nguyên liệu như vỏ sò, vỏ ốc, chai nhựa… đã tạo sự sinh động, hấp dẫn, tăng sự hứng thú, tích cực tham gia của các bé.

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của Nhà trẻ Vùng 5. Ảnh: Văn Định

Thượng úy Nguyễn Văn Cường, Phó Thuyền trưởng Tàu 526, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 chia sẻ: Gia đình xin chân thành cảm ơn các cô giáo đã tận tâm chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Nhờ có sự yêu thương và trách nhiệm của các cô mà tôi có thể yên tâm công tác, cống hiến xây dựng vùng biển đảo Tây Nam.

Còn chị Nguyễn Thị Hòa, vợ Thiếu tá Đặng Quang Mạnh, Phòng Tham mưu, Vùng 5 bày tỏ: Tôi rất cảm ơn các cô giáo Nhà trẻ Vùng 5 vì tôi hiểu rằng mỗi gia đình chăm sóc, dạy dỗ 1-2 con nhỏ nhiều khi đã vất vả vậy mà ở đây mỗi cô phải chăm sóc, dạy dỗ, bảo đảm an toàn cho hàng chục cháu nhỏ dại, hay khóc quấy, hay ốm đau, hiếu động… Chỉ có lòng yêu nghề, mến trẻ, sẵn sàng sẻ chia với đồng đội mới giúp các cô giáo vượt qua nhiều áp lực trong công việc để gắn bó với nghề.

Nghề giáo viên vất vả nhưng cao quý. Vì vậy, những mẹ hiền thứ hai ở Nhà trẻ Vùng 5 vẫn âm thầm, lặng lẽ ươm mầm các thế hệ tương lai với tình yêu nghề, yêu con trẻ và trách nhiệm, sẻ chia với đơn vị, đồng đội.

Thùy Liên

Những năm qua, Nhà trẻ Vùng 5 thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nhà trẻ Vùng 5 không có trẻ mắc bệnh truyền nhiễm, suy dinh dưỡng, ngộ độc thực phẩm. 100% trẻ đều đạt tiêu chuẩn bé khỏe, bé ngoan…

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn