HQ Online - Nhiều năm trở lại đây, chị Đào Thị Hà My, Giám đốc Công ty TNHH NAMY Đà Nẵng đã đồng hành với các hoạt động nghĩa tình cùng cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung. Những việc làm đó đều xuất phát từ tình yêu, tình cảm chân thành đặc biệt với biển đảo của Tổ quốc nói chung, với bộ đội Hải quân nói riêng.
Từ tình yêu với biển đảo
Một ngày đầu năm 2025, khi sắc xuân vẫn đang lan tỏa trên các góc phố bên dòng sông Hàn, chúng tôi đến thăm chị tại trụ sở Công ty NAMY ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Sau cái bắt tay thăm hỏi xã giao, câu chuyện được chuyển sang chủ đề về biển đảo và người chiến sĩ Hải quân khiến tình cảm giữa chủ và khách đã trở nên rất đỗi thân thiết như những người bạn lâu ngày gặp lại.
Tại phòng khách của công ty, chúng tôi thật sự ấn tượng với chiếc tủ lưu niệm trưng bày những nắm cát nhỏ, nhiều loại vỏ ốc, sò, nhành san hô, nước biển được chị mang về từ quần đảo Trường Sa. Tất cả được chị đóng gói khá đẹp, ghi cụ thể mốc thời gian lấy từ các đảo Song Tử Tây, Thuyền Chài, Đá Đông… nâng niu đặt xen lẫn giữa những lá cờ Tổ quốc có đóng dấu lưu niệm nơi mà chị được đặt chân đến. “Đây là những gì quý giá nhất cuộc đời em. Mỗi món quà mà em trân quý được cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa tặng qua hai chuyến công tác. Cảm xúc của em lạ lắm, chỉ cần nhìn vào đây, mọi sự căng thẳng trong công việc sẽ được tiêu tan, em như sống lại khoảnh khắc vui vẻ khi được đặt chân lên các đảo, được tham gia các hoạt động văn nghệ trên tàu, trên đảo, lại được nhìn thấy những gương mặt thân thương sạm đen, nụ cười đầy kiêu hãnh vững tin của bộ đội Trường Sa hiên ngang nơi đầu sóng”.- Hà My chia sẻ.
Chị Hà My tặng quà cho ngư dân TP Huế năm 2025
Chúng tôi hỏi về sự bén duyên với biển đảo, với Trường Sa, với bộ đội Hải quân, chị nói ngay về hải trình đáng nhớ vào năm 2023. Khi đó các phương tiện đưa tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển chọn đại biểu đi thăm quân, dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Với Hà My, một đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ khi còn là sinh viên Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng thì tình yêu quê hương, biển đảo từ lâu đã là cơ sở lí luận đầy kiên định, được tham gia chuyến đi này sẽ là cơ sở thực tiễn rõ ràng nhất giúp chị trau dồi tư tưởng cao đẹp này. Bằng những quyết tâm và dự định sẽ hành động cho tình yêu biển đảo. Năm đó Hà My được chọn là một trong 70 đại biểu tham gia chuyến tàu “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”. Trên hải trình này, chị đã gặp Đại tá Phạm Tiến Chinh, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân. Suốt hải trình được chứng kiến đời sống sinh hoạt của quân, dân trên đảo, nhà giàn và nghe anh Chinh kể về người lính kiên trung nơi đầu sóng, những chương trình ý nghĩa của bộ đội Hải quân. Qua những vần thơ, dòng cảm xúc Hà My viết trên tàu với mong muốn sẽ làm nhiều điều hơn nữa cho biển, đảo sau chuyến đi, anh Chinh đã trở thành cầu nối gắn kết chị với Vùng 3 Hải quân, nhen nhóm nhiều ý tưởng hoạt động nghĩa tình nhằm chia sẻ, lan tỏa tình yêu biển đảo bằng những việc làm thiết thực sau này.
Đến song hành các hoạt động nghĩa tình
Sau chuyến đi Trường Sa, trên cương vị là Thư kí Hội Doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng, Hà My đã tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cùng với mình để quyên góp, gây quỹ ủng hộ vào các hoạt động nghĩa tình với Vùng 3 Hải quân.
“Bằng tình cảm cá nhân, mới đầu bản thân em cũng chỉ tham gia ủng hộ một ít kinh phí vào công tác hậu phương quân đội như tặng quà các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, người thân mắc bệnh hiểm nghèo, tặng học bổng cho con em quân nhân của Vùng. Rồi khi có nhiều cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay, chúng em đã tham gia vào các hoạt động “Trung thu cho con em quân nhân”, “Hải quân Việt Nam nhận đỡ đầu con ngư dân”... Em còn tham gia các chương trình do Vùng 3 tổ chức với tư cách là khách mời tại các buổi tọa đàm, giao lưu tôn vinh quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu, xuất sắc, tọa đàm sách… Những suy nghĩ, chia sẻ của em tại các buổi tọa đàm đó đã mang đến tinh thần mới, được cán bộ, chiến sĩ đón nhận nhiệt tình”.- Hà My cho biết.
Chị Hà My trong một chuyến thăm Trường Sa năm 2024
Thực hiện chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam” nhận đỡ đầu con ngư dân, đến nay, chị Đào Thị Hà My đã đồng hành cùng với các đơn vị Vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu trên 10 cháu với số tiền hàng chục triệu đồng mỗi năm. Đầu năm 2025, chị cùng Lữ đoàn 172 (Vùng 3) nhận đỡ đầu cháu Đỗ Quốc Phong, ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Cháu Phong, sinh năm 2011, có hoàn cảnh rất khó khăn, cha chết khi đi lao động trên biển, mẹ không có việc làm ổn định, điều kiện kinh tế gia đình thuộc diện cận nghèo của địa phương.
“Thay mặt cho gia đình, tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi con em chúng tôi được Lữ đoàn 172 và chị Hà My nhận đỡ đầu. Đây không chỉ là sự quan tâm, sẻ chia về vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, giúp cháu có thêm niềm tin, nghị lực để học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống. Gia đình chúng tôi làm nghề biển, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Sự giúp đỡ kịp thời và đầy tình cảm của chị Hà My đã thắp lên trong chúng tôi niềm tin vào sự gắn kết, tình quân dân, tình người chan chứa nơi miền biển đảo. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn động viên, chăm lo để cháu học tập, rèn luyện tốt, xứng đáng với sự quan tâm, yêu thương mà chị và mọi người đã dành tặng”.- Bà Đinh Thị Thương, mẹ cháu Phong xúc động nói.
Chuẩn Đô Đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân cho biết: Trong những năm qua, bằng tình cảm và tấm lòng hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc, về bộ đội Hải quân, Hội Doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại TP Đà Nẵng nói chung và cô Đào Thị Hà My luôn có nhiều hoạt động, việc làm hết sức ý nghĩa. Với tấm lòng thơm thảo, chia sẻ những khó khăn chung của các lực lượng Hải quân Vùng 3, Hà My đã tự nguyện trích lợi nhuận kinh doanh của mình hỗ trợ hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” của các đơn vị thuộc Vùng 3 bằng hình thức nhận con nuôi cho 8 cháu; tổ chức thăm, tặng quà cho các cơ quan, đơn vị nhân các ngày lễ, Tết, ngày thành lập các đơn vị và của Vùng với số tiền quà hàng trăm triệu đồng.
“Hà My còn tư vấn cho Hội Doanh nhân tổ chức các đoàn đi thăm, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân Trường Sa, nhà giàn DK1, các đảo gần bờ như Cồn Cỏ, Lý Sơn… tổng số tiền quà hơn 1 tỉ đồng. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân ghi nhận và trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm hết sức sâu sắc và ý nghĩa của Hội Doanh nhân Nghệ Tĩnh mở rộng tại Đà Nẵng và cô Đào Thị Hà My. Vùng 3 mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành đó của Hội và cá nhân Hà My, cũng như các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khác trong cả nước, để cùng chung tay, góp sức trong hành trình làm chủ và tiến ra biển lớn của cả nước”.- Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cho biết thêm.
Tạo việc làm cho sinh viên
Được biết, Công ty NAMY kinh doanh về lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện và chị còn có cửa hàng kinh doanh về các loại hoa tươi. Theo chia sẻ của Hà My thì mỗi sản phẩm bán được chị đều trích 20% tổng giá trị để lập quỹ ủng hộ các chương trình về biển, đảo. Quỹ này có sự đồng hành từ khách hàng nên chị cảm thấy như được thêm sức mạnh để việc làm thiện nguyện có cơ hội duy trì lâu dài. Đây là cách lan tỏa tinh thần cho các thành viên trong nội bộ công ty và gia đình mình. Chính sự ủng hộ của họ đã tiếp thêm nghị lực để chị phấn đấu nhiều hơn nữa trong phát triển sản xuất, kinh doanh và công tác thiện nguyện.
Doanh nhân Đào Thị Hà My tặng quà con ngư dân được Lữ đoàn 172, Vùng 3 nhận đỡ đầu
Không chỉ đồng hành với các hoạt động thiện nguyện, chị còn hỗ trợ, tạo việc làm thêm và thu nhập thụ động cho nhiều em sinh viên ở nhiều miền quê đã và đang theo học các trường đại học, cao đẳng ở Đà Nẵng. “Trước đây em cũng từng là sinh viên ở Nghệ An vào Đà Nẵng học nên em rất hiểu sự khó khăn vất vả của các em sinh viên sống xa nhà. Hiện tại em nhận từ khoảng 5 - 10 sinh viên làm việc ngoài giờ học tại cửa hàng hoa và ở công ty. Có nhiều thời điểm em hỗ trợ nuôi ăn, ở miễn phí cho những em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn khi mới vào nhập học chưa thuê được nơi ở. Các bạn sinh viên đi làm thêm không chỉ có thu nhập chi phí cuộc sống mà còn góp phần cho họ được rèn luyện, tiếp xúc nâng cao kỹ năng lập nghiệp sau này”.- Chị khẳng định.
Trong nhiều sinh viên được Hà My nhận nuôi có em Nguyễn Thị Hoài Linh, quê xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bố mất sớm, mẹ làm công nhân ở xa. Từ nhỏ rời mẹ, sống với dì lúc 5 tuổi đến nay. Linh thi đậu Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn nhưng ko đủ điều kiện để theo học. Năm 2025, Hà My đã vận động em Linh vào Đà Nẵng theo học chứng chỉ ngoại ngữ để có cơ hội xin việc làm. Hiện tại, Hoài Linh vừa học vừa phụ giúp việc tại tiệm hoa của chị Hà Mỹ để kiếm học phí, còn tiền ăn ở, sinh hoạt được chị My miễn phí.
“Sinh ra trong một gia đình khó khăn, có những lúc em đã nghĩ ước mơ học tập phải dang dở. Nhưng thật may mắn, em đã được chị Hà My mở rộng vòng tay cưu mang, cho em nơi ăn chốn ở, chia sẻ từng bữa cơm, giấc ngủ và động viên em trên con đường học tập. Sự quan tâm của chị không chỉ giúp em vượt qua thiếu thốn vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để em kiên trì phấn đấu. Tình thương ấy, em sẽ mãi khắc ghi trong lòng”- Em Nguyễn Thị Hoài Linh cho biết.
Những việc làm nghĩa tình của chị Đào Thị Hà My và nhiều tổ chức, các nhân khác đã phần nào giúp đỡ, xoa dịu bớt sự vất vả của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình, quê hương ấm no, hạnh phúc. Sự đồng hành thiện nguyện với Vùng 3 Hải quân cũng giúp cho Hà My trưởng thành hơn trên con đường lập nghiệp.
Bài, ảnh: Duy Khánh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn