
HQ Online - Khép lại hành trình cảm xúc của đoàn công tác Tàu 571 bằng những câu chuyện đầy trân trọng về các nhà báo Lê Nguyễn và Đức Thọ – những tấm gương dấn thân, khiêm nhường: từ sức mạnh ảnh báo chí lay động lòng người, kỷ niệm chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17 biểu tượng đấu tranh thống nhất, đến niềm tin son sắt vào Đảng và trách nhiệm thế hệ trẻ bảo vệ biển đảo. Trường Sa mãi là điểm tựa tinh thần, thôi thúc mỗi người cống hiến vì Tổ quốc – "Trường Sa - Không xa".
Ngoài nhà báo Danh Việt đã nhắc ở hai kỳ trước, đoàn công tác Tàu 571 còn vinh dự có hai "cây đại thụ" về tuổi đời lẫn tuổi nghề: nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Nguyễn – Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và nhà báo Đức Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông (VOV Live), Đài Tiếng nói Việt Nam. Các anh luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, kịp thời báo cáo vấn đề với Cục Tuyên huấn. Thế hệ nhà báo 8X, 9X chúng tôi học được bài học lớn về dấn thân và tự trọng nghề nghiệp từ các anh.
Với hàng loạt tác phẩm đoạt giải quốc tế, danh hiệu E.VAPA/G (nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc Việt Nam) và E.FIAP (nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc Liên đoàn Quốc tế), từng làm giám khảo các cuộc thi lớn, quê Cà Mau nhưng thường ở Hà Nội hơn vì công việc "sáng bay biển Bắc, tối tìm biển Nam", thầy Lê Nguyễn vẫn trăn trở: Làm báo ảnh không chỉ bấm máy, mà phải đi, sống, sáng tác để thấu nhọc nhằn sau mỗi tác phẩm – kết tinh tâm huyết như tằm nhả tơ.



Một số tác phẩm ảnh báo chí, nghệ thuật của Lê Nguyễn, Danh Việt, Hoàng Cường, Trung Hưng đầy cảm xúc
"Chiêm ngưỡng" những bức ảnh của thầy Lê Nguyễn cùng nhà báo Danh Việt (Tạp chí Nhân lực và Nhân tài Việt), Hoàng Cường, Trung Hưng (Báo Nhân Dân), tôi càng thấm thía sức mạnh ảnh nghệ thuật và báo chí: Không ồn ào nhưng lay động lương tri, đánh thức trách nhiệm, khơi dậy niềm tin.
Với nhà báo Đức Thọ và Đại tá Nguyễn Văn Thắng (Cục Tuyên huấn), chuyến đi không chỉ là nhiệm vụ mà còn nối thế hệ cha-con: "Trường Sa - Không xa". Tháng 5/1988, thân phụ anh Thọ tham gia đoàn Đại tướng Lê Đức Anh ra đảo. Nay, con trai đồng chí Thắng – hạ sĩ Nguyễn Thành An, sinh viên năm hai – tình nguyện nhập ngũ, coi Quân đội là "trường học lớn của thanh niên".
Tham quan Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tôi dừng lại trước "Chiếc loa phóng thanh vĩ tuyến 17" – thân chi chít vết đạn. Đặt tại không gian Đài Tiếng nói Việt Nam, bên khu Bộ Quốc phòng (nơi tôi là Thư ký Tiểu ban Truyền thông), chiếc loa vang bên cầu Hiền Lương, sông Bến Hải (Quảng Trị) không chỉ phát âm thanh mà phát ý chí thống nhất. Đó là "đấu trí bằng sóng âm" giữa hai bờ giới tuyến. Hiện vật đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan, đánh giá cao. Xúc động hơn, nhà báo Đức Thọ chính là người đưa chiếc loa đó về Hà Nội – sự lặng thầm sau ánh đèn. Chiếc loa trở thành biểu tượng "tiếng nói là vũ khí mềm nhưng sắc bén", góp phần vào thắng lợi dân tộc.

Nhà báo Đức Thọ kể chuyện chiếc loa tại Triển lãm – gợi nhớ cuộc đấu truyền thông cách mạng
Từ "Chút thư tình của những người lính biển", niềm vinh dự thế hệ nối tiếp, hơn 30 năm, gần 30 năm tuổi Đảng – "Đảng là cuộc sống của tôi" – với niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và Đại hội XIV mở kỷ nguyên vươn mình, mỗi chúng tôi – sĩ quan trẻ, chiến sĩ trẻ, nhà báo trẻ – thấm thía: Gìn giữ giá trị cha anh đánh đổi bằng máu xương, để đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ hằng mong ước.
Trường Sa, "biển và em" đánh thức "thời thanh niên sôi nổi" trong tôi – cán bộ trưởng thành từ phong trào Đoàn thanh niên trong Quân đội. Trước đây, nhà báo Danh Việt nhận xét tôi nói biển đảo bằng "lý trí và trách nhiệm"; sau hải trình, chỉ còn "cảm xúc". Chạm sóng gió, nghe nhịp tim đảo, mọi luận giải nhường chỗ rung động chân thành.
Sáng sớm ngày trở về đất liền, khi những tia nắng đầu tiên khẽ chạm lên mái Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), tôi mang theo nguyên vẹn hơi thở của biển. Tôi mạnh dạn xin phép cô Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng, được chia sẻ về chuyến công tác Trường Sa.
Tôi kể chuyện về Trường Sa, rồi hát tặng thầy cô, phụ huynh và các con các ca khúc về biển đảo. Trong không khí rộn ràng ấy, chương trình “Chào Xuân 2026” của Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng ngân lên như một bản hòa ca ấm áp của yêu thương, truyền thống và khát vọng. Mùa xuân không chỉ hiện hữu ngoài phố phường, mà còn lan vào từng ánh mắt, từng nụ cười trong trẻo của hơn 900 học sinh nơi đây.

Buổi nói chuyện "Trường Sa - Không xa" tại trường Tiểu học Văn Tiến Dũng – lan tỏa truyền thống đến thế hệ trẻ
Chuyến công tác tại Trường Sa thành công trọn vẹn. Đến ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), đã có 571 tin, bài, ảnh, phóng sự được đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, phản ánh sinh động không khí vui Xuân, đón Tết của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển đảo, Trường Sa, Nhà giàn DK1. Những trang viết mang hơi ấm đất liền, tiếp niềm tin cho lính đảo.
Thượng tá Bùi Xuân Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 nhấn mạnh: "Người trước, súng sau". Vũ khí hiện đại chỉ hiệu quả với người lính bản lĩnh chính trị, ý chí kiên định, yêu biển đảo. Đó là nền tảng giáo dục truyền thống, tự hào dân tộc, kỷ luật, chuyên môn, sẵn sàng chiến đấu. "Giữ biển như giữ nhà" – ý chí không lay trước bão tố.

Thượng tá Bùi Xuân Bình trò chuyện, động viên nhân dân đảo Trường Sa
Có nhà báo trong đoàn từng nhắn nhủ: Hãy biến tình yêu biển đảo thành động lực, để cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc trên từng cương vị được giao. Lời nhắn ấy khiến tôi nhớ đến ca khúc "Khát vọng tuổi trẻ" của Nhạc sĩ Vũ Hoàng: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
Và có lẽ, đó chính là vĩ thanh đọng lại sau mỗi chuyến đi - để khi con tàu cập bến, hành trình trong tim vẫn tiếp tục.
Bài, ảnh: Nguyễn Danh Quân
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn