Sắc xuân giữa trùng khơi sóng
HQVN -
“Nhà giàn DK1/11 đã có 2 con heo, 35 con gà, 50 con vịt cùng với đủ các loại rau xanh để cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2022. Tới đây tàu của Vùng chở quà và hàng ra chúng tôi có thêm nhiều loại thực phẩm khác để cán bộ, chiến sĩ có một cái tết đủ đầy và đầm ấm…”. Đó là chia sẻ của Trung tá Nguyễn Quang Sáng, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/11 về công tác chuẩn bị đón tết ở nơi đầu sóng, ngọn gió.
Bảo đảm đủ hàng tết từ đất liền
Những ngày giáp tết, cả nước vẫn đang phải tập trung ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Dù khó khăn hơn những năm trước nhưng người người, nhà nhà vẫn tất bật chuẩn bị cho mình một cái tết đầm ấm. Hòa chung với dòng chảy ấy, ngoài khơi xa cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 cũng đã có vườn rau xanh, cá tươi, heo, gà để chuẩn bị đón xuân giữa trùng khơi sóng gió. Mặc dù vất vả, khó khăn và thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn tin tưởng, vượt khó vươn lên để mỗi người có cho mình một cái tết trọn vẹn. Họ vừa vui xuân đón tết vừa SSCĐ cao, vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Chuyển quà tết từ tàu lên nhà giàn
Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 cho biết: “Năm nào cũng vậy, ngoài tiêu chuẩn tết theo quy định của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Vùng 2, cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 còn đón nhận nhiều phần quà xuân của các doanh nghiệp, cơ quan, tỉnh, thành gửi tặng, chủ yếu là nhu yếu phẩm và đồ dùng sinh hoạt ngày tết... Những vật phẩm phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội như: Lịch treo tường, lịch để bàn, sách báo, tạp chí, băng đĩa nhạc mới nhất cũng được chuẩn bị để mang ra cho các nhà giàn. Để đảm bảo cho hàng ra với Nhà giàn DK1 đúng dịp tết đơn vị phải có bước chuẩn bị từ rất sớm. Từ việc xây dựng kế hoạch tiếp nhận quà đến việc đóng gói, phân chia theo từng nhà giàn cũng được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả với mong muốn cán bộ, chiến sĩ ngoài khơi xa có một cái tết như ở đất liền”.
Chúng tôi có những ngày cũng với lực lượng trong đất liền đi chợ mua hàng hóa, thực phẩm theo đơn đặt hàng của cán bộ, chiến sĩ ngoài nhà giàn. Từng loại thực phẩm ngoài đảm bảo về chất lượng thì phải đáp ứng yêu cầu có thời gian giữ được chất lượng dài ngày. Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn DK1 cho biết: “Sau khi tiếp nhận nhu cầu thực phẩm từ bộ đội ở các nhà giàn, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch báo cáo với cơ quan hậu cần của Vùng làm công tác bảo đảm mua đạt chất lượng tốt nhất. Nhìn chung trong quá trình mua hàng chúng tôi chú trọng mua các loại rau dạng bắp và các loại củ, quả. Riêng thực phẩm đặc thù bảo đảm tết như: Lá dong, gạo nếp, đậu xanh phải căn cứ vào thời gian tàu xuất bến để mua cho phù hợp, tránh tình trạng khi ra đến nhà giàn hàng hóa bị hư hỏng không dùng được”.
Nhìn những gói quà, bịch củ quả và những cành quất, cành mai được các cán bộ, chiến sĩ trong đất liền gói buộc nhiều lần, kỹ lưỡng càng cho thấy sự khó khăn khi mang quà ra khơi. Chúng tôi tin tưởng mỗi gói quà, cành hoa sẽ đến tay các cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đúng thời gian để góp phần vào bữa ăn ngày tết giữa trùng khơi được trọn vẹn.
Nhà giàn tự bảo đảm nguồn thực phẩm
Từ Nhà giàn DK1/11, Trung tá Nguyễn Quang Sáng cho biết thêm: “Mặc dù điều kiện tăng gia sản xuất ở đây rất khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn bảo đảm tốt tiêu chuẩn tết cho mỗi người. Riêng công tác tăng gia năm vừa qua Nhà giàn DK1/11 đã thu hoạch được 2.600 kg rau xanh các loại, nuôi được 250 kg heo thịt, hơn 100 con gà, vịt và tăng gia được hơn 1.500 kg cá các loại. Những loại thực phẩm tự tăng gia sản xuất này sẽ góp phần thiết thực vào cải thiện bữa ăn của bộ đội, nhất là dịp tết sắp tới. Chúng tôi sẽ kết hợp công tác chuẩn bị nội lực của nhà giàn với công tác bảo đảm từ đất liền để bộ đội có đa dạng các món ăn trong mỗi bữa ăn ngày tết; góp phần cổ vũ tinh thần cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong những ngày tết, thiếu hơi ấm đất liền nhưng vẫn cảm nhận được hương vị quê hương trong từng món ăn”.
Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn gói bánh chưng đón tết
Những bữa ăn trong ngày tết ở khơi xa với các cán bộ kỳ cựu như anh Sáng thì không còn cảm giác mong chờ, háo hức. Nhưng với các chiến sĩ lần đầu đón tết nơi đây thì có rất nhiều mong chờ và bỡ ngỡ. Binh nhất Nguyễn Ngọc Ngắm, Chiến sĩ Nhà giàn DK1/11 tâm sự: “Em quê ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Mặc dù mới ra đây công tác được hơn 1 tháng nhưng bước đầu em đã quen với môi trường và chế độ học tập, công tác ở nhà giàn. Em rất mong chờ được đón tết ở nơi đặc biệt này. Em cùng với các đồng đội trồng nhiều loại rau xanh và chuẩn bị nhiều loại thực phẩm để sẵn sàng cho những bữa ăn trong ngày tết. Có lẽ đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời đối với em khi được đón xuân ở một nơi đặc biệt này”.
Cùng chia sẻ về cảm giác khi lần đầu tiên được đón tết ở nhà giàn, Binh nhất Nguyễn Duy Hưng, Chiến sĩ ở Nhà giàn DK1/2 cho biết: “Từ khi hiểu về tết truyền thống em luôn được đón năm mới trong vòng tay của gia đình với đầy đủ hương vị quê hương. Năm nay là năm đầu tiên em đón tết xa quê, xa gia đình và không còn được ăn những món ăn mẹ nấu, thưởng thức những món đặc sản quê nhà. Nhưng em rất vui vì những ngày qua em được tham gia chuẩn bị tết cùng cán bộ các cấp và đồng đội. Em tin là với những gì đơn vị bảo đảm đón xuân sẽ mang lại cho chúng em cảm giác đầy đủ hương vị bữa ăn dịp tết ở quê mình. Em muốn gửi lời nhắn tới bố mẹ, người thân trong gia đình là ở ngoài khơi xa con có một cái tết đầy đủ ấm áp như đón tết ở gia đình”.
Tiếng gà cục tác, tiếng lợn ủn ỉn ở mỗi nhà giàn như muốn nói rằng dù ở nơi đầu sóng, ngọn gió không ít khó khăn nhưng nguồn thực phẩm đảm bảo tươi ngon để sẵn sàng cho khẩu phần ăn cuả bộ đội dịp tết. Chúng tôi thì thấy vui và tự hào vì cán bộ, chiến sĩ nhà giàn vẫn có đủ hương vị quê trong dịp xuân về.
Vững vàng pháo đài thép chào xuân
“Em gọi điện cho gia đình báo với ba, mẹ rằng tết năm nay con được đón năm mới ngoài biển khơi. Ba, mẹ có lo nhưng vui và tự hào vì em đã trưởng thành. Em hứa với ba, mẹ sẽ huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm để không phụ lòng mong mỏi của của chỉ huy đơn vị và gia đình”. Đó là tâm sự của Binh nhất Trần Xuân Hải, Chiến sĩ ở Nhà giàn DK1/11. Hải quê ở xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai mới nhập ngũ đợt đầu năm. Sau khi được huấn luyện chuyên môn Hải được lựa chọn ra công tác tại Nhà giàn DK1/11. Và đây cũng là năm đầu tiên Hải đón xuân xa gia đình và trong điều kiện ngoài khơi xa như thế này. Mặc dù vậy em rất vững vàng, tích cực học tập rèn luyện để trưởng thành hơn trong thử thách.
Trang trí mâm ngũ quả đón xuân ở Nhà giàn DK1/10
Thiếu tá Trịnh Văn Nghị, Chính trị viên Nhà giàn DK1/2 tâm sự: “Ở đây chúng tôi là anh em trong một gia đình. Chỉ huy trưởng và chính trị viên là những người anh lớn, nắm bắt tâm tư tình cảm của từng người để động viên, hướng dẫn anh em cùng giúp nhau tiến bộ. Vì vậy, công tác định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ rất quan trọng. Dù không đủ diện tích để tổ chức các hoạt động sôi nổi như bóng chuyền, bóng đá... nhưng thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí như văn nghệ, tọa đàm… người chỉ huy đã định hướng tư tưởng, động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm đón tết với đồng đội ở nơi đây”.
Anh Nghị chia sẻ thêm: “Tôi mới ra đây công tác được gần 2 tháng nên đòi hỏi công tác nắm bắt tư tưởng bộ đội dịp tết là rất cần thiết. Có nhiều cán bộ, chiến sĩ mới ra đây công tác nên không tránh khỏi tâm tư, tình cảm nhớ gia đình, người thân. Nhưng sau gần 2 tháng nắm bắt và có nhiều giải pháp động viên, giáo dục đến nay 100% cán bộ, chiến sĩ có tư tưởng tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trực tết được giao”.
Qua tìm hiểu tôi mới biết, gia đình anh Nghị ở TP. Hồ Chí Minh. Mặc dù nhiều năm gắn bó với biển, đảo và con tàu, việc xa gia đình không còn xa lạ đối với vợ con anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận nhiệm vụ công tác ở nhà giàn và phải xa gia đình thời gian tương đối dài. Đặc biệt, trong dịp tết này anh cũng phải làm công tác tư tưởng, động viên vợ, con vì nhiệm vụ bố không được đón tết với gia đình. Anh Nghị kể: “Cô con gái lớp 7 thì ít “mè nheo” bố chứ cậu con trai mới lớp 1 tối nào cũng gọi điện hỏi tết bố có về đưa con đi chơi không? Anh thấy đấy! Đến mình là người chủ trì công tác tư tưởng mà còn vậy thì bộ đội rất cần cán bộ các cấp ở bên quan tâm, chăm sóc”.
Đón tết ở nơi tuyến đầu của Tổ quốc, mỗi nhà giàn là một pháo đài thép bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ cho mùa xuân mới yên bình, hạnh phúc.
Bài, ảnh: Quang Tiến
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Lữ đoàn 957: Kiểm tra thực hành “3 tiếng nổ” đối với chiến sĩ mới năm 2025 - ( 15-05-25 07:00 )
- Lữ đoàn 169: Hội thi “Sáng kiến cải tiến ngành hậu cần - kỹ thuật” năm 2025 - ( 14-05-25 09:00 )
- Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện tại Vùng 5 - ( 14-05-25 02:00 )
- Lữ đoàn 127: Kiểm tra trình độ kỹ năng nghề năm 2025 - ( 14-05-25 01:00 )
- Quân chủng Hải quân kiểm tra công tác huấn luyện tại Vùng 2 - ( 14-05-25 07:00 )