Nụ cười lính biển P14

HQ Online -

  • Bố ơi, trong quân đội cấp thượng sĩ cao hơn hay thiếu tá cao hơn?
  • Bao giờ cấp tá cũng cao hơn cấp sĩ con ạ
  • Ôi... thế sao bố lại bảo con là bác sĩ cao hơn y tá hả bố...?

Tá và sĩ

- Bố ơi, trong quân đội cấp thượng sĩ cao hơn hay thiếu tá cao hơn?

- Bao giờ cấp tá cũng cao hơn cấp sĩ con ạ!

- Ôi... thế sao bố lại bảo con là bác sĩ cao hơn y tá hả bố?

- !!!

Suýt nhầm!

Lần đầu tiên đến thăm nhà người yêu, một chiến sĩ hỏi mẹ vợ tương lai:

- Xin lỗi bác, chẳng hay bác trai đi đâu mà giờ chưa về?

- Ông chồng tôi đang ở trong trại giam...

- Ôi, cháu không hề biết, khổ thân cho bác và gia đình. Thế bác trai vào lâu chưa?

- Cũng ba chục năm rồi. Ông ấy làm quản giáo nên thời gian chặt lắm!

Khác nhau

Chàng trai vừa tốt nghiệp đại học hỏi bố:

- Cái bằng đại học chính quy của con với cái bằng tại chức của bố có gì khác nhau?

- Khác chứ! Bằng chính quy của con để làm cảnh, còn cái bằng tại chức của bố, vừa để giữ vững cái chức hiện tại, vừa lo của ăn, của để cho con cháu mày nữa đấy!!!

Canh giữ tiền tiêu

- Thằng con nhà tôi vừa vào bộ đội đã được giao làm nhiệm vụ canh giữ kho tiền rồi bà ạ.

- Sao bà biết?

- Thì nó gửi thư về ghi rành rành đây này: Bố mẹ ạ, ở hải đảo xa xôi, con rất vinh dự được là người lính canh giữ nơi tiền tiêu của Tổ quốc…

- !!!

Nói dối

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hậm hực:

- Vợ tôi đang lừa dối tôi.

- Làm sao anh biết?

- Tối vừa rồi vợ tôi không về nhà. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng đã ngủ ở nhà Lan, cô bạn thân nhất của cô ấy.

- Thế thì sao? Cô ấy nói dối, chính tôi mới ngủ ở nhà Lan tối hôm đó!

Nguyễn Tuấn (TH)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn