Nhà giàn DK1: Biểu tượng kiên cường giữa muôn trùng sóng gió

HQVN -

Nhà giàn DK1 được xây dựng trên thềm lục địa phía Nam, cách đất liền hàng trăm hải lý, bốn bề sóng vỗ, có những cơn bão lớn quét qua độ cao sóng đến hàng chục mét. Không có đất liền che chắn khiến mỗi cơn cuồng phong đều trở thành thử thách khắc nghiệt đối với những người lính nhà giàn. Nhưng dù khó khăn, gian khổ đến đâu, họ vẫn kiên cường bám trụ giữa biển khơi mênh mông.

Lạc quan giữa biển khơi

Nhà giàn DK1 là vị trí tiền tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Đời sống sinh hoạt tại đây còn nhiều gian khó. Nguồn nước ngọt ít, lương thực chủ yếu được cấp qua các tàu trực, tàu cấp hàng của các đơn vị Hải quân. Không gian sinh hoạt chật hẹp. Dưới là biển, trên là trời cao, họ sống trên những ngôi nhà cao chân. Dù có những tháng ngày biển động, sóng tó gió lớn nhưng có khó khăn đến mấy, những người lính nhà giàn vẫn lạc quan, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ đội Nhà giàn DK1 không có khái niệm ngày lễ hay ngày nghỉ. Ngoài huấn luyện, SSCĐ luôn là ưu tiên hàng đầu. Ngay cả trong các sự kiện quan trọng như đại hội chi bộ, cán bộ, chiến sĩ vẫn thay phiên nhau trực gác. Thượng úy QNCN Trần Đức Cảnh, Nhân viên ra đa Nhà giàn DK1/15, xúc động kể: “Ngày đại hội trùng phiên trực của tôi. Dù không tham gia đầy đủ, nhưng ở những khâu quan trọng, các anh đã lên gác thay ca để tôi có thể tham luận và bỏ phiếu. Lúc này, tôi càng cảm nhận rõ lá phiếu của mình quan trọng và ý nghĩa”.

Ngôi nhà giữ biển. Ảnh: CTV

Cũng giống như những người lính ở đảo, đài trạm ra đa, lính nhà giàn khi gia đình có chuyện vui buồn, hiếu hỉ, họ hiếm khi về kịp. Có người nhận tin cha mẹ qua đời chỉ có thể hướng về đất liền trong nỗi đau lặng lẽ. Trung úy QNCN Hoàng Thái Học, Khẩu đội trưởng, Nhà giàn DK1/17 là một ví dụ: “Tôi vừa ra công tác tại nhà giàn được 15 ngày thì nhận tin bố mất, muốn về nhưng không thể. Nhờ sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp và đồng đội, tôi cũng vơi bớt nỗi đau, lấy lại tinh thần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao”. Thấu hiểu nỗi xa cách ấy, Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) luôn quan tâm, động viên bằng cách cử cán bộ, chiến sĩ thăm hỏi, hỗ trợ gia đình đồng đội khi có chuyện không may, để hậu phương vơi bớt lo âu và những người nơi đầu sóng yên tâm vững chí.

Với những người lần đầu ra nhà giàn như Trung sĩ Bùi Đức Thuận Phong, Chiến sĩ báo vụ, Nhà giàn DK1/9 thì sự chỉ bảo tận tình từ đồng đội là nguồn động lực lớn. Phong hào hứng kể: “Lần đầu đứng trực trên sân trực thăng, tôi run lắm. Mọi thứ đều mới lạ, từ tiếng gió rít đến hạt mưa, sự vắng vẻ... Được các đồng chí chỉ huy và đồng đội tận tình chỉ bảo về cách quan sát, cách nhận biết các dấu hiệu bất thường trên biển... bây giờ mỗi ca gác tôi lại thấy rất thú vị và tự hào”.

Tình đồng đội không chỉ thể hiện trên nhà giàn mà còn lan tỏa đến đất liền. Lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn DK1 luôn nắm rõ hoàn cảnh gia đình từng cán bộ, chiến sĩ để kịp thời thăm hỏi, động viên. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình hậu phương người lính nhà giàn thêm vững chắc, để họ ở nơi tuyến đầu vững tâm công tác.

Chung tay từ đất liền

Trung tá Nguyễn Trung Đức, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 cho biết: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhân dân trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc ngày càng khang trang. Người lính nhà giàn luôn sáng tạo, khắc phục mọi điều kiện thời tiết để tăng gia trồng rau xanh. Dụng cụ trồng rau được gửi từ đất liền, là những món quà ý nghĩa của các địa phương, doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Nhờ đó, dù diện tích chỉ khoảng 20-40m², nhưng mỗi nhà giàn đều có một không gian xanh tươi mát, tạo ấn tượng đặc biệt với khách đến thăm.

Có những năm thời tiết thuận lợi, rau trên nhà giàn phát triển mạnh. Anh em nhà giàn còn chia sẻ với tàu cá ngư dân mỗi khi họ đi qua hoặc ghé vào đề nghị hỗ trợ sửa chữa, cấp nước ngọt... Họ luôn tâm niệm, chia sẻ một chút thành quả tăng gia cũng là một cách để làm điểm tựa, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Đoàn công tác đến thăm nhà giàn DK1/11. Ảnh: TT

Tết nơi nhà giàn không có sắc hoa rực rỡ nhưng lại ấm áp theo cách rất riêng. Đó là những ngày tất bật trang trí góc sinh hoạt, tổ chức trò chơi đón xuân, là cuộc thi gói bánh, cắt chữ, tạo hình hoa mai, hoa đào từ những nguyên liệu sẵn có. Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ luôn háo hức đón những con tàu chúc tết của Vùng 2. Tàu đến không chỉ mang ra hương vị tết từ đất liền như đào, quất... mà còn có những lá thư tay từ các em nhỏ khắp mọi miền đất nước. Thiếu tá Lê Đình Tiến, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10 xúc động chia sẻ: “Giữa thời đại công nghệ phát triển chóng mặt, mà vẫn còn có những lá thư tay với nét chữ hồn nhiên và lời động viên chân thành. Chúng tôi rất trân trọng, mỗi lúc rảnh lại mang ra đọc, có người còn mang về khoe với con cái”.

Từ tháng 4-6 hằng năm, Nhà giàn DK1 đón các đoàn đại biểu từ Trung ương, địa phương, nhân dân và kiều bào đến thăm, động viên. Cùng nhu yếu phẩm, quà tặng, những chuyến thăm là nguồn động viên tinh thần to lớn. Tuy nhiên, không phải lúc nào tàu cũng cập được “bến”. Có năm, thời tiết khắc nghiệt khiến chuyến thăm chỉ diễn ra qua bộ đàm, qua những cánh tay vẫy chào và lá cờ tung bay trong gió biển. Chị Đặng Hương Giang, thành viên đoàn công tác số 21 năm 2024, nghẹn ngào: “Ra tới đây mà không lên được với anh em, tôi thấy day dứt và thương vô cùng. Chắc hẳn mọi người đã mong chờ lắm…”

Giữa sóng và gió, Nhà giàn DK1 hiên ngang như một pháo đài thép, biểu tượng của ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Và họ chưa bao giờ đơn độc, bởi phía sau luôn có đất liền dõi theo, tiếp sức. Từng lá thư, từng món quà từ hậu phương là lời động viên, làm nhịp cầu nối biển đảo với đất mẹ. Chính sự gắn kết ấy đã tạo nên sức mạnh, giúp các chiến sĩ Nhà giàn DK1 giữ trọn lời thề giữ biển.

Xuân Hương

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn