chủ nhật, 9/8/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • World Cup 2026
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • World Cup 2026
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Những bông hoa biển|

      thứ sáu, ngày 24/7/2026 • 10:00

      |
      2.494
      Nghị lực vượt khó của học viên sĩ quan Hải quân

      Nghị lực vượt khó của học viên sĩ quan Hải quân

      HQ Online -

      Chuyến tàu rời ga Quảng Ngãi chở theo cậu học trò nghèo tiến về phía Nam. Trên sân ga, giữa màn đêm, người phụ nữ lặng lẽ nhìn theo bóng tàu khuất dần mà rơm rớm nước mắt. Đó là cô Nguyễn Thị Phương Dung, người mà Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết, học viên Học viện Hải quân thương yêu gọi bằng “má”. Má Dung đã thức từ 2 giờ sáng để đưa Triết ra tàu, tiễn em nhập học vào Học viện Hải quân hồi tháng 9/2025.

      Khoảnh khắc chia tay ấy, Triết tự nhủ với lòng mình: Phải nỗ lực hết sức để không phụ tình thương bao la của những người “má” nơi quê nhà.

      Nhớ ơn những người mẹ không sinh ra mình

      Sinh ra tại vùng quê xã Đình Cương (tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Lê Thành Triết mồ côi cha từ khi chưa chào đời. Hai mẹ con nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ do ông bà ngoại đã mất để lại. Đến năm lớp 6, biến cố xảy ra khi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Cậu bé nhỏ tuổi phải vừa đi học, vừa lo toan cuộc sống, chăm sóc mẹ ở nhà lẫn những ngày điều trị tại bệnh viện.

      Để có tiền trang trải, Triết nhận dạy kèm cho học sinh lớp dưới. Nhưng số phận nghiệt ngã không dừng lại. “Đầu năm lớp 8, mẹ em trút hơi thở cuối cùng. Khi mẹ không còn, trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại một mình em. Em thực sự thấy lạc lõng và không biết phải vượt qua số phận như thế nào?”, Triết ngậm ngùi nhớ lại.

      Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết tự học, nghiên cứu tài liệu tại đơn vị

      Thế nhưng, sự chở che của cộng đồng đã nâng đỡ em gượng dậy. Từ năm lớp 9 đến lớp 12, Triết được tiếp nhận, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Nhớ lại những ngày đầu, Triết tâm sự: “Lúc mới vào, nỗi nhớ mẹ luôn thường trực. Nhưng nhờ sự yêu thương, chăm sóc của các cô, các chú, cùng sự sẻ chia của bạn bè, em dần vượt qua khó khăn. Em xác định phải học thật tốt để thay đổi cuộc sống”.

      Tại mái ấm thứ hai này, cô Nguyễn Thị Phương Dung cùng các cán bộ Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi - những người mà Triết coi như người mẹ, đã ân cần quan tâm, uốn nắn em từ những điều nhỏ nhất, giáo dục em về đạo đức, lối sống và tinh thần tự lập, giúp cậu bé mồ côi từng bước đứng vững trên đôi chân của mình.

      Suy nghĩ tích cực đổi thay cuộc đời

      Với phương pháp học tập khoa học và tinh thần cầu tiến, những năm học trung học phổ thông đã ghi dấu sự trưởng thành rõ nét của Triết. Em liên tiếp đoạt giải ba học sinh giỏi môn Toán lớp 10, 11 và giải ba môn Vật lý lớp 12 cấp trường, kết quả năm lớp 12 đạt loại giỏi.

      Chị nuôi quân đảm đang, tận tụy

      Chúng tôi gặp Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Duyên trong bếp ăn Tiểu đoàn 563, Vùng 5. Là quản lý bếp, chị luôn cố gắng học hỏi, phấn đấu hoàn thành...

      Từ khi còn ở trung tâm, Triết mong ước có một công việc ổn định trong khu vực nhà nước, cũng chính là mong ước của mẹ Triết với con lúc còn sống. Năm lớp 10, Triết bắt đầu tìm hiểu về môi trường Quân đội. Tháng 8/2025, nỗ lực của em trở thành hiện thực khi thi đỗ nguyện vọng 1 vào Học viện Hải quân với số điểm khá cao, trở thành học viên chuyên ngành Cảnh sát biển thuộc Tiểu đoàn 4.

      Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết được chỉ huy đơn vị sửa động tác chào trong giờ luyện tập điều lệnh đội ngũ

      Nhập học tại Học viện Hải quân với môi trường quân ngũ đòi hỏi rất cao về kỷ luật, thể chất và trí tuệ, Triết không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên, bản lĩnh được rèn luyện qua những năm tháng khó khăn đã giúp em nhanh chóng hòa nhập. Triết luôn nghiêm túc trong chấp hành nền nếp, chế độ, tích cực trong học tập, huấn luyện và rèn luyện thể lực.

      Khẳng định bản thân ở môi trường quân ngũ

      Sau một năm rèn luyện dưới mái trường Học viện Hải quân, cậu học trò bỡ ngỡ ngày nào giờ đã vươn lên khẳng định bản thân với kết quả học tập tốt. Kết thúc năm học thứ nhất, Triết nằm trong top 3 học viên đạt điểm cao nhất của lớp chuyên ngành Cảnh sát biển.

      Đánh giá về học viên của mình, Thượng tá Vũ Văn Khoát, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Học viện Hải quân nhận xét: “Đồng chí Triết có ý chí phấn đấu tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao. Không mặc cảm với hoàn cảnh, đồng chí luôn nỗ lực vươn lên, là tấm gương tiêu biểu để học viên trong đơn vị noi theo”.

      Trực tiếp giảng dạy, Đại tá, TS Trương Thị Nhạn, Chủ nhiệm Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ chia sẻ: “Nguyễn Lê Thành Triết là học viên có thái độ học tập nghiêm túc, tư duy tốt, biết đặt câu hỏi và chủ động tìm hiểu vấn đề. Điều đáng quý là em luôn khiêm tốn, hòa đồng và được mọi người tin yêu”.

      Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết (đứng giữa) trao đổi học tập tiếng Anh trong giờ tự học tại giảng đường

      Tự nhận thấy bản thân còn hạn chế về tiếng Anh, Triết chủ động đặt mục tiêu dành nhiều thời gian cải thiện vốn ngoại ngữ, sắp xếp kế hoạch học tập khoa học hơn và quyết tâm phấn đấu đạt kết quả giỏi trong những năm tiếp theo. Mới đây, Binh nhất Nguyễn Lê Thành Triết cùng đồng đội tích cực tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của Học viện Hải quân tại xã Trung Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), mang sức trẻ và tri thức cống hiến cho bà con vùng khó khăn.

      Hành trình học tập, rèn luyện để trở thành người sĩ quan Hải quân tương lai vẫn đang tiếp diễn với nhiều thử thách ở phía trước. Nhưng mỗi khi nhìn lại quãng đường đã qua, Triết lại nhớ về nơi quê nhà, nơi những người "má" ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi vẫn lặng lẽ theo dõi từng bước chân trưởng thành của em. Tình thương của những người mẹ không sinh ra mình, cùng hơi ấm từ mái ấm thứ hai nơi dải đất miền Trung, như tiếp thêm sức mạnh để người học viên sĩ quan Hải quân tiếp tục bước trên con đường binh nghiệp đã chọn lựa.

      Bài, ảnh: Huy Tứ

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan