
HQVN - Trong không khí rộn ràng sắc xuân, bà con thôn Lâm Phụng, xã Hà Nha (Đà Nẵng) vẫn nhớ như in những ngày bão lũ cuối tháng 10/2025. Nhờ bộ đội Vùng 3 Hải quân kịp thời có mặt hỗ trợ, bà con trong thôn đã vượt qua cơn hoạn nạn. Những hành động nghĩa tình này đã góp phần mang đến cho người dân nơi đây đón Tết Bính Ngọ 2026 trong niềm vui sum vầy.
Những phút giây sinh tử giữa ngày bão lũ
Những giây phút ấy vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của chị Lê Thị Hiền Trang, 34 tuổi, ở thôn Lâm Phụng, xã Hà Nha. Nhờ bộ đội Hải quân có mặt kịp thời, chị mới thoát khỏi vòng tay tử thần.
Một ngày cuối năm 2025, chúng tôi tìm đến thôn Lâm Phụng. Bên trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, Ông Nguyễn Minh Thông, 70 tuổi (bố chồng chị Trang) nhớ lại: “Đêm nước lũ dâng cao, chị Trang đột ngột lên cơn đau dữ dội. Gia đình chỉ biết động viên chị cố gắng vượt qua, vì đường sá lúc ấy đã bị cô lập hoàn toàn. Sáng hôm sau, nước lũ rút dần mang theo niềm vui ngắn ngủi cho cả gia đình, nhưng bệnh tình Trang trở nặng, toàn thân tê liệt. Hoảng loạn, gia đình gọi điện cầu cứu chính quyền địa phương.

Ngôi nhà chị Lê Thị Hiền Trang đợt bão lũ cuối tháng 10/2025 (Ảnh nhân vật cung cấp)
Vào thời điểm đó, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Vũ Hồng Sơn, Nhân viên lái xe Phòng Chính trị, Vùng 3 Hải quân đang tham gia hỗ trợ lương thực cho các hộ dân trên địa bàn xã Hà Nha. Nhận được yêu cầu của chính quyền, anh lập tức lái xe cơ động quảng đường hơn 10km đường bùn lầy để tiếp cận và đưa chị Trang đến trung tâm y tế gần nhất cấp cứu.
Đồng chí Vũ Hồng Sơn chia sẻ: "Thời điểm đó, giao thông đi lại rất khó khăn, nhiều đoạn vẫn ngập sâu, quãng đường khá xa. Tôi bật đèn xi nhan, bấm còi xin đường, chỉ nghĩ đến việc đưa chị ấy đến trung tâm y tế nhanh nhất để qua cơn nguy kịch."

Thiếu tá QNCN Vũ Hồng Sơn kịp thời có mặt đưa chị Lê Thị Hiền Trang đến cấp cứu tại Bệnh xá xã Hà Nha, TP. Đà Nẵng
Sau khi đến Trung tâm Y tế xã Hà Nha, chị Trang được các y, bác sĩ sơ cứu ban đầu và hỗ trợ thở oxy, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc, tỉnh Quảng Nam cũ để tiếp tục điều trị chuyên sâu. “Nhờ những hành động khẩn trương, kịp thời của Bộ đội Vùng 3 Hải quân mà tính mạng bệnh nhân được bảo toàn" - chị Võ Thị Kim Vân, Y sỹ Trung tâm Y tế xã Hà Nha thông tin với chúng tôi.

Sau khi được hỗ trợ thở oxy, chị Lê Thị Hiền Trang được chuyển lên tuyến trên điều trị
Đồng chí Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha nhấn mạnh: Trong thiên tai bão lũ, chính quyền và nhân dân xã nhà luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân. Chính những việc làm lúc bà con gặp khó khăn đã mang đến cho họ cơ hội "tái sinh", từ đó tình quân dân ngày càng được cũng cố và gắn bó.
Cụ bà 85 tuổi xúc động vì bộ đội Hải quân chở che qua bao mùa lũ
Trong những ngày mưa lũ cao điểm cuối tháng 10/2025, bằng tinh thần xả thân “vì nhân dân quên mình”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 đã kịp thời có mặt để ứng cứu lương thực, hỗ trợ di dời bà con đến nơi an toàn. Và, sau khi nước lũ rút đi họ bám trụ địa bàn để cùng nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Bên trong con đường nhỏ, tại thôn Vĩnh Phước, xã Hà Nha. Ngôi nhà bà Hồ Thị Thiểm (85 tuổi) bùn đất, rác thải từng lớp từ đầu ngõ, giữa lúc khó khăn bà Thiểm đã được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680 hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, khắc phục lại chiếc máy bơm nước, giúp gia đình lấy lại nguồn nước sạch sau những ngày khốn khó.
Khi cùng đội công tác Lữ đoàn 680 hỗ trợ giúp gia đình bà Thiểm, điều khiến chúng tôi bất ngờ là tấm biển "Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân tặng nhà tình nghĩa bà Hồ Thị Thiểm" được treo trang trọng đầu nhà. Được biết, ngôi nhà khang trang 100m² này do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680 xây tặng bà từ năm 2022.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân hỗ trợ bà Hồ Thị Thiểm sau bão lũ
Bà Hồ Thị Thiểm, giọng run run: "Hơn hai chục năm qua, chưa có trận lũ nào kinh hoàng như rứa. Nhờ bộ đội Hải quân xây nhà kiên cố, nên tôi yên tâm trong những ngày mưa lũ vừa qua. Bà rất xúc động và cảm kích".
Đại tá Phạm Văn Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 cho biết: Thông qua các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, giúp nhân dân phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai. Những năm qua mối đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền nhân dân xã Hà Nha với Lữ đoàn luôn được duy trì, đem lại nhiều kết quả ấn tượng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội.
Giữa muôn vàn khó khăn, với phương châm "Nơi nào khó khăn nhất, nơi đó có bộ đội Hải quân", họ đã không ngại hiểm nguy gian khó, kịp thời có mặt để hỗ trợ bà con qua cơn hoạn nạn. Những việc làm thiết thực đã thể hiện rõ nét phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân.”
Ngày xuân ấm áp tình quân dân.
Vượt quãng đường hơn 60 km, ngày cận Tết, chúng tôi cùng thiếu tá QNCN Vũ Hồng Sơn trở về Hà Nha. Bên dòng sông Vu Gia, đồng lúa, bãi ngô đã xanh trở lại sau bao tháng ngày kiệt quệ. Đường làng, ngõ xóm được bà con trang hoàng bằng cờ, khẩu hiệu, khiến không khí Tết thêm phần gần gũi và rực rỡ.
Tại nhà chị Lê Thị Hiền Trang, chúng tôi lắng nghe các thành viên trong gia đình râm ran kể về những ngày chạy lũ mấy tháng trước, giọng nói vẫn còn xúc động xen lẫn niềm vui ngày xuân.

Gia đình chị Lê Thị Hiền Trang gặp lại ân nhân
Chị Trang xúc động: “Lúc đó tôi kiệt sức, chẳng biết ai đã cứu mình. Sau khi tỉnh lại, nghe gia đình kể được các chú bộ đội Hải quân hỗ trợ, tôi mới hay. Từ ngày khỏe lại, tôi chỉ mong được gặp các anh để nói lời cảm ơn. Nhờ các anh mà gia đình tôi mới có cái Tết đoàn viên.”
Mưa lũ lịch sử quét qua miền Trung, bà con gặp muôn vàn khó khăn. Những ngày qua, xem ti vi mà chúng tôi rưng rưng: “Bộ đội dầm mưa cứu dân chạy lũ, rồi tất bật dựng lại nhà mới cho dân kịp đón Tết trong “Chiến dịch Quang Trung”. Đúng là tình quân dân như cá với nước”, ông Nguyễn Minh Thông, trải lòng.
Ngày cuối năm, gia đình bà Hồ Thị Thiểm, chị Lê Thị Hiền Trang cùng bao hộ dân khác rộn ràng tiếng cười con cháu sum họp, cùng nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, sắm sửa đón Tết. Trên mảnh đất bão lũ vừa đi qua, hình ảnh hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân vượt nắng, thắng mưa giúp bà con vượt qua khó khăn, mãi khắc sâu trong ký ức người dân.
Chia tay Hà Nha trong chiều muộn, bên con đường làng nhộn nhịp bữa cơm Tất niên cuối năm. Không khí rộn ràng tiếng cười, lời chúc vang vọng giữa làng quê ngày Tết đến, như minh chứng sống động cho tinh thần vươn lên sau gian khó. Trong hơi thở xuân mới, tinh thần dân tộc Việt Nam chính là niềm tin vững bền, giúp khép lại năm cũ đầy thử thách bằng tình yêu thương và sự sẻ chia, để đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong niềm vui hân hoan, bình an và thịnh vượng.
Bài, ảnh: Hoàng Diệu
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn