Mùa xuân Trường Sa

HQVN -

Cách đất liền hàng trăm hải lý, giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ nhưng không khí đón Tết Nguyên đán ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vẫn rộn ràng, đầm ấm, vui tươi bởi tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quân dân gắn bó. Sự quan tâm bảo đảm vật chất và tinh thần từ đất liền đã giúp quân dân huyện đảo cũng có một cái tết đầy đủ hương vị, mang đậm nét văn hóa dân tộc. 

Những chuyến tàu mang mùa xuân ra đảo

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp xuân về những con tàu của Vùng 4 Hải quân lại vượt hàng trăm hải lý mang cả vật chất, tinh thần ra với quân dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ vào những ngày giáp tết, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng cán bộ, chiến sĩ các tàu vẫn luôn chủ động, khắc phục mọi khó khăn bảo đảm hàng, quà tết, mang hơi ấm của đất liền đến với quân dân huyện đảo.

Những mặt hàng cho ngày tết nơi đảo xa là gạo nếp, đỗ xanh, thịt heo, bò, gà, giò lụa, giò bò, miến dong, măng khô, bánh kẹo… và không thể thiếu những cây quất, cành mai, vật dụng trang trí ngày tết. Để có những nguồn thực phẩm có chất lượng, an toàn vệ sinh, từ hơn 1 tháng trước khi tàu đi biển, Ngành hậu cần Lữ đoàn 146, Vùng 4 đã thực hiện khảo sát, tìm nguồn hàng chất lượng tốt, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; liên hệ các cơ sở, doanh nghiệp có uy tín để ký kết mua hàng.

 

Nhân dân xã đảo Song Tử Tây lễ chùa đầu năm

Ngoài những mặt hàng được đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân thì còn có những hàng quà được nhân dân các địa phương, doanh nghiệp cả nước gửi tặng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo đón tết. Từng mặt hàng sau khi tập kết về đơn vị, Lữ đoàn 146 tổ chức bao gói cẩn thận để chống nước, chống va đập, không để quá trình vận chuyển ảnh hưởng đến chất lượng hàng quà.

Khi những con tàu đã đầy ắp hàng quà tết, một lễ tiễn trang trọng được Bộ Tư lệnh Vùng 4 phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức để đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ cao cả là mang mùa xuân ra đảo.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 cho biết: Những chuyến hành trình chở hàng tết ra Trường Sa mỗi dịp xuân về là hoạt động ý nghĩa; thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Nhân dân cả nước đối với biển, đảo nói chung và huyện Trường Sa nói riêng. Bảo đảm hàng quà tết cho bộ đội, nhân dân Trường Sa không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân dành cho nhân dân, đồng đội mình nơi đầu sóng ngọn gió.

Quân dân cùng vui xuân, đón tết

Mùa xuân ở Trường Sa là mùa của sự giao hòa tình đồng chí, đồng đội, tình cảm quân dân gắn bó, hòa quyện cùng tình yêu biển, đảo và tình yêu Tổ quốc. Chuẩn bị cho những ngày xuân được ấm áp, quân dân huyện đảo Trường Sa đã bắt đầu bằng những công việc dọn dẹp vệ sinh, sơn sửa nhà cửa, làm sạch doanh trại, tu bổ các tượng đài, khu tâm linh… và luyện tập các tiết mục văn nghệ để đón chào năm mới. Tùy vào diện tích, quy mô của từng đảo, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo tổ chức việc vui xuân, đón tết phù hợp với điều kiện thực tế nhưng luôn đảm bảo sự đầm ấm, vui tươi và sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ trong những ngày xuân.

Thượng tá Hoàng Thanh Tú, Chỉ huy trưởng đảo Song Tử Tây cho biết: Để quân và dân trên đảo có những ngày xuân đầm ấm, chúng tôi đã chuẩn bị mọi cơ sở vật chất, lên kế hoạch đón xuân cụ thể. Các ca trực cũng được sắp xếp, xoay vòng đảm bảo cho mọi người đều có thời gian tham gia vào các hoạt động vui xuân, đón tết cùng đơn vị.

Một trong những hoạt động đón tết thu hút sự quan tâm của các lực lượng trên đảo là gói bánh chưng. Dưới không gian xanh mát của những tán bàng quả vuông đang vào xuân, bộ đội và nhân dân trên các đảo cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh, vuông vắn, mang hương vị quê hương đặc trưng trong ngày tết. Đã nhiều năm ăn tết trên đảo cùng bộ đội, gia đình chị Vi Thu Trang ở xã Song Tử Tây rất hào hứng tham gia các hoạt động vui xuân, đặc biệt là gói bánh chưng ngày tết. Chị Trang chia sẻ: Tết ở đảo xa không ồn ào, náo nhiệt với những chuyến du xuân, chợ tết nhưng vẫn có gói bánh chưng, đi chùa lễ Phật và được tham gia rất nhiều trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa văn nghệ cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo nên không khí rất đầm ấm, gắn kết mọi người với nhau hơn. Chúng tôi cảm thấy vơi bớt đi nỗi nhớ người thân, đất liền và động viên nhau cùng phấn đấu xây dựng xã đảo ngày càng khang trang, sạch, đẹp hơn.

Chỉ huy Lữ đoàn 146 chúc tết nhân dân xã đảo Song Tử Tây

Với các đảo nhỏ, không gian đón tết, sinh hoạt chung được bố trí tại phòng Hồ Chí Minh với đầy đủ hương vị tết. Bàn thờ Tổ quốc được bài trí trang trọng với đầy đủ bánh kẹo, mứt tết, bánh chưng, quà tết mà đất liền gửi ra. Dưới bàn tay khéo léo của những người lính đảo, cành mai, cây quất, hoa cảnh được trang trí bắt mắt, lung linh bởi những dàn đèn nháy từ đất liền gửi ra và các bao lì xì chứa đựng những lời chúc mừng năm mới. Trong đêm giao thừa, mọi người quây quần bên nhau tham gia trò chơi hái hoa dân chủ và hát karaoke cho nhau nghe, điện thoại chúc tết người thân, kể những câu chuyện vui tạo không khí đầm ấm chờ đến thời khắc giao thừa, nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc mừng năm mới.

Lần đầu tiên ăn tết xa nhà, lại ở nơi bốn bề sóng vỗ, Hạ sĩ Trần Văn Phúc, chiến sĩ đảo Đá Nam, quê ở tỉnh Bình Thuận, không khỏi có những cảm xúc nhớ nhà, nhớ người thân. Nhưng không khí đón xuân cùng đồng đội đã cho Phúc cảm giác bình yên, ấm áp ở đây như bên người thân. Hạ sĩ Trần Văn Phúc chia sẻ: Cảm giác nhớ nhà như được vơi đi bởi tình thương yêu của đồng đội. Tôi rất cảm động khi trong đêm giao thừa chỉ huy đơn vị gọi điện chúc tết và thông báo những thành tích,  việc học tập, huấn luyện của tôi trên đảo cho gia đình. Được đón tết trên đảo là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hoàn thành nghĩa vụ quân sự để trở về xây dựng quê hương.

Nhiều các hoạt động trong những ngày đầu năm được quân dân Trường Sa tổ chức nhằm mang đến không khí đón xuân ấm áp. Các trò chơi dân gian như đẩy gậy, lắc thúng bắt vịt hay kéo co được các chiến sĩ trẻ và người dân tham gia một cách hào hứng. Nhưng cái thiêng liêng nhất trong dịp tết là khoảnh khắc được tham gia chào cờ đầu xuân vào sáng ngày mùng 1 Tết. Trung tá Hoàng Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng đảo Sơn Ca đã nhiều năm đón tết trên các điểm đảo khác nhau của huyện đảo nhưng sự xúc động, tự hào mỗi lần đứng dưới lá cờ Tổ quốc vẫn luôn thường trực, tạo thêm động lực giúp anh luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tá Hoàng Thanh Sơn chia sẻ: Năm nào cũng vậy cái cảm giác đứng dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong ngày đầu xuân, cùng đồng đội cất vang bài Quốc ca đã cho tôi cảm nhận được sự thiêng liêng, càng thêm yêu Tổ quốc mình và thôi thúc chúng tôi khắc phục mọi khó khăn thường ngày để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức mình cùng đồng đội bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc thân yêu.

Xuân về với biển trời của Tổ quốc, những người lính đảo lại trào dâng niềm tự hào, xúc động. Họ tự hào bởi được canh trời, giữ biển cho đất liền vui xuân, tự hào bởi được nhân dân trao gửi niềm tin, trách nhiệm. Trong thời khắc giao hòa, trái tim của quân dân huyện đảo Trường Sa luôn hướng về Tổ quốc, nâng cao niềm tự hào, trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân: Vui xuân mới nhưng luôn SSCĐ cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn