thứ ba, 16/9/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tâm tình lính biển|

      thứ ba, ngày 20/6/2017 • 04:33

      |
      2.397
      Lính trẻ náo nức mùa thi

      Lính trẻ náo nức mùa thi

      “Tháng Bảy náo nức mùa thi/Ta đi tìm lại những gì ngày xưa/Những đêm thức trắng nghe mưa/Luyện ôn bài vở sớm trưa nhọc nhằn/Thương mẹ chăm sóc ân cần/Thương cha đưa đón bao lần trường ơi/Mùa thi tháng Bảy về rồi/Cho bao mơ ước cuộc đời mênh mông…”.

      Tôi vô tình bắt gặp những câu thơ dung dị nhưng rất đỗi thiết tha này trong cuốn sổ tay của một chiến sĩ trẻ trong một lần xuống phòng cậu ấy chơi. Những câu thơ ấy đột nhiên gợi lại trong tôi những ký ức của một thời đã qua trong cuộc đời, cái khoảng thời gian mà tôi cũng như muôn vàn sĩ tử phải “dùi mài kinh sử” để chờ ngày “lai kinh ứng thí” với bao ước vọng, khát khao. Mỗi khi nghĩ lại ta lại càng trân quý và biết ơn những tháng ngày nhọc nhằn, gian nan đó đã cho ta cuộc sống hôm nay.

      Hiếu học là truyền thống đã có tự ngàn đời của dân tộc ta. Trải bao thăng trầm, biến thiên của lịch sử nhưng dường như con đường đến với trường thi vẫn không thay đổi, vẫn đầy gian nan, thử thách.

      Áp lực thi cử vẫn luôn là như vậy, vẫn đè nặng lên vai người ứng thí. Mùa thi, cả nhà cùng phấp phỏng, cả xã hội cùng hy vọng mong chờ. Cả xã hội đang cùng vào cuộc để mở rộng con đường tri thức, để những người chủ nhân tương lai đi đến tận cùng con đường học hành của mình, để mai này đưa đất nước, xã hội phát triển. Cánh phượng đỏ thắm là màu của nhiệt huyết, quyết tâm, màu đỏ sục sôi nhắc ta không được quên nhiệm vụ của mình: nắm chắc vũ khí là cây bút trên mặt trận đẩy lùi cái dốt, tiến tới ánh sáng tri thức, văn minh.

      Một động lực nữa giúp ta quyết tâm cao độ đó chính là sự kiên trì, bền bỉ của mẹ cha. Dù khó khăn nhường nào cũng không để con đường học hành của con bị dở dang, đứt đoạn.

      Học viên Học viện Hải quân trong giờ học nhóm. Ảnh: Duy Khánh

      Ở trong môi trường quân đội, thời điểm này cũng chính là lúc những quân nhân ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đang khắc phục khó khăn, vất vả, miệt mài hoàn thiện những chương trình ôn luyện cuối cùng để chuẩn bị bước vào kỳ thi đầy áp lực, căng thẳng với mong muốn được trở thành học viên - sinh viên trong các học viện, nhà trường. Với những người lính trẻ biết nuôi dưỡng, ấp ủ ước mơ, khát khao được gắn bó lâu dài trong Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, giờ đây họ cũng đang ra sức phấn đấu để đạt được nguyện vọng của mình.

      Từ đất liền đến đảo xa, từ các nhà máy, đài, trạm, nhà giàn đến những con tàu trên khắp các vùng biển, đảo của Tổ quốc, bên cạnh công việc thường nhật được giao, những con người ấy vẫn phải tất bật với đèn sách, với những phương trình, những con số, những khối kiến thức được trang bị trong những tháng năm phổ thông giờ mới có dịp đem ra nghiền lại cho dù kiến thức phổ thông có thể bị rơi rụng ít nhiều. Cho dù công tác ở các đơn vị khác nhau trong Quân chủng, mục đích để phấn đấu và trưởng thành của họ đều gắn với biển. Và cái đích cuối cùng đều là phục vụ biển, đảo quê hương.

      Khi được hỏi về ước mơ của mình, một chiến sĩ trẻ cùng đơn vị hiện đang ôn thi vào Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân cương nghị trả lời với tôi rằng: “Em hy vọng sự nỗ lực ôn luyện của mình sẽ đạt kết quả tốt, được trở thành học viên của ngôi trường này. Em sẽ cố gắng học tập tốt để được trở về với biển, được trực tiếp điều khiển những con tàu lớn với những trang thiết bị hiện đại, góp phần giữ gìn và bảo vệ biển đảo quê hương!”.

      Sức sống nơi đảo xa

      Đoàn công tác số 5 rời các điểm đảo Đá Lớn và tiếp tục hải trình đến với đảo Sinh Tồn. Từ xa, đảo Sinh Tồn hiện lên một màu xanh bạt ngàn vô cùng mát mắt giữ...

      Còn Tuấn, một chiến sĩ Hải quân đánh bộ đang chuẩn bị thi vào Học viện Hải quân thì thổ lộ: “Ông nội và bố em đều là sĩ quan Hải quân. Tình yêu biển, đảo đã thấm sâu trong em. Em cũng sẽ cố gắng phấn đấu để được trở thành một sĩ quan Hải quân trong tương lai, xứng đáng với truyền thống của gia đình!”.

      Thế đó, sự gian khổ không làm cho những người lính trẻ nao núng ý chí, tinh thần. Họ đang ngày đêm phấn đấu ôn luyện để bước vào kỳ thi tuyển sinh quân sự. Đó là cuộc đấu trí căng thẳng. Chỉ có nghị lực, kiến thức và bản lĩnh của người lính mới giúp họ có cơ hội bước tiếp vào các học viện, nhà trường, để giúp họ sau này trở thành những cán bộ, nhân viên gắn cuộc đời mình với biển, với đảo quê hương.

      Cố lên, hỡi những đồng đội của tôi…!

      Lam Giang
       

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan