Kịp thời trao trả của rơi

HQ Online -

Vào khoảng 6 giờ 35 phút ngày 10/6, Thiếu tá QNCN Nguyễn Bá Anh, Kỹ thuật viên sửa chữa, Tổ sửa chữa, Đội Hỏa lực, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân từ nhà vào đơn vị thì phát hiện một chiếc túi rơi ở gần khu vực cổng Lữ đoàn.

Nguyễn Bá Anh nhặt lên và mở ra kiểm tra thấy trong túi có 1 bộ quần áo và 1 chiếc ví. Trong ví có 2 căn cước công dân, 1 thẻ Ngân hàng VietinBank, 1 thẻ bảo hiểm y tế, 1 thẻ nhân viên thanh tra TP. Hải Phòng, 1 thẻ đảng viên, 1 giấy phép lái xe hạng A1, E và 1 thẻ đảng viên mang tên Nguyễn Văn Chinh ở khu Trung Dũng, thị trấn An Lão, TP. Hải Phòng. Số tiền trong ví là 4.786.000 đồng. Ngay sau đó, Thiếu tá QNCN Nguyễn Bá Anh đã mang vào đơn vị báo cáo chỉ huy các cấp.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Bá Anh cùng chỉ huy Đội Hoả lực kiểm tra, lập biên bản tài sản

Sau khi tiếp nhận sự việc, Thượng tá Phạm Văn Chung, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 679 đã liên hệ với Thanh tra TP. Hải Phòng để xác nhận người bị mất tài sản.

Đến 8 giờ 40 phút cùng ngày, anh Nguyễn Văn Chinh, nhân viên Thanh tra, TP. Hải Phòng đã đến Lữ đoàn 679 nhận lại toàn bộ tài sản.

Theo anh Nguyễn Văn Chinh, trong lúc đi làm do bất cẩn nên anh đánh rơi túi đồ. Anh Chinh vô cùng cảm ơn hành động, trách nhiệm của Thiếu tá QNCN Nguyễn Bá Anh nói riêng và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679 nói chung.

Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân đứng chân trên địa bàn xã An Thắng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng. Trong thời gian qua đơn vị thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn…

Việc làm của Thiếu tá Nguyễn Bá Anh rất đáng trân trọng, đáng quý, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” cần được nhân rộng.

Hải Hà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn