thứ sáu, 1/5/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tâm tình lính biển|

      thứ sáu, ngày 1/5/2026 • 09:30

      |
      77
      Học viên sĩ quan tăng thiết giáp kể chuyện lần đầu đến Trường Sa

      Học viên sĩ quan tăng thiết giáp kể chuyện lần đầu đến Trường Sa

      Lần đầu tiên trong đời, tôi được đặt chân đến Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà từ lâu tôi chỉ biết qua sách vở và những câu chuyện kể. Là một học viên Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, vốn quen với thao trường, xe tăng và những bài học trên đất liền, chuyến đi này mở ra cho tôi một không gian hoàn toàn khác: Mênh mông biển trời, gió mặn, nắng gắt và những con người kiên cường bám đảo.

      Học viên sĩ quan Tăng thiết giáp kể chuyện lần đầu đến Trường Sa

      Trung sĩ Trần Duy Quỳnh, Học viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp tại đảo Đá Tây B. Ảnh: TRUNG HIẾU

      Rời đất liền tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, tôi đứng trên boong tàu, lặng nhìn dải đất thân thương dần khuất xa. Lòng chợt dâng lên những cảm xúc khó tả, vừa háo hức, tự hào, lại có chút bâng khuâng. Biển mở ra một trang sách lớn, mà ở đó mỗi con sóng là một câu chuyện về chủ quyền, về sự hy sinh và lòng yêu nước. Cảm giác lênh đênh trên biển giúp tôi hiểu hơn thế nào là nơi “đầu sóng ngọn gió”, từ đó cảm nhận rõ hơn tinh thần kiên cường của những người chiến sĩ Hải quân, đang ngày đêm canh giữ biển, đảo.

      Sau hơn một ngày trên biển, đảo Song Tử Tây hiện ra nơi chân trời, nhịp đập trái tim tôi dường như nhanh hơn. Một dải xanh nhỏ giữa biển khơi bao la. Đặt chân lên đảo, nhìn những hàng cây phong ba, bàng vuông vươn mình trong gió, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh, tất cả tạo nên một khung cảnh bình dị mà thiêng liêng. Cùng Đoàn công tác số 4 thắp hương tại chùa Song Tử Tây, không gian yên bình mang lại cho tôi một cảm giác thật trang nghiêm và sâu lắng.

      Trò chuyện với những chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đảo, tôi thấy ở họ sự trẻ trung, rắn rỏi và ánh mắt ngời lên niềm tin vững chắc. Cuộc sống dẫu còn thiếu thốn về nước ngọt hay điều kiện sinh hoạt, nhưng tinh thần lạc quan thì không bao giờ thiếu. Họ kể cho chúng tôi nghe về những ngày nắng gió gay gắt, hay biển động, về những đêm canh gác giữa gió lạnh và sóng lớn. Lặng lẽ lắng nghe, tôi cảm nhận sâu sắc sự hy sinh thầm lặng mà cao cả, để rồi thêm trân quý những con người nơi đảo xa và càng yêu thiết tha Tổ quốc mình.

      Tiếng gà gáy giữa trùng khơi

      Trong chuyến công tác mới đây, lần đầu tiên tôi được ngủ lại trên nhà giàn DK1-những “cột mốc sống” giữa biển khơi, nơi những người lính Tiểu đoàn DK1 (Vùng....

      Những giai điệu trong câu hát: "Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đến đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa…” được mọi người hòa vang từ đảo Song Tử Tây, Sơn Ca, Đá Thị, đến Sinh Tồn Đông, Đá Tây B, Len Đao… rồi tiếp đến đảo Trường Sa. Những lời ca, tiếng hát như tiếp thêm niềm tin, động lực, giúp người chiến sĩ canh giữ đảo ấm lòng. Trường Sa thiêng liêng bởi đó là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. Nơi ấy dẫu xa xôi, cách trở địa lý cùng thời tiết khắc nghiệt, nhưng quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám trụ, lao động và học tập. Người chiến sĩ vẫn luôn lạc quan, tự hào gánh vác trên vai sứ mệnh cao cả.

      Là học viên của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, tôi quen với sức mạnh của động cơ, của những cỗ xe tăng băng qua địa hình hiểm trở. Nhưng ở Trường Sa, tôi nhận ra một sức mạnh khác. Sức mạnh của ý chí con người. Dẫu không có những cỗ máy hiện đại như trên đất liền, nhưng những chiến sĩ vẫn vững vàng như những “cỗ xe tăng sống”, để giữ vững từng tấc đảo, sải biển.

      Một buổi chiều, tôi đứng trên boong tàu ngắm mặt trời lặn. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng biển, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa trầm lắng. Trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chợt tĩnh lại và tôi như hiểu rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Chuyến đi Trường Sa giúp tôi học được cách trân trọng những gì mình đang có, thấu hiểu hơn sự hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, từ đó nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

      Tôi tự nhủ dù ở bất kỳ cương vị nào, trên đất liền hay nơi biên cương, hải đảo, bản thân luôn luôn sẵn sàng cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. Bởi mỗi chúng tôi chính là một “bánh xích” trong “guồng máy” để bảo vệ Tổ quốc. Trường Sa đã cho tôi thêm niềm tin, lý tưởng và động lực để tiếp bước trên con đường đã chọn.

      Theo QĐND điện tử

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan