Hãy để “bão giông” dừng sau cánh cửa

HQVN -

“Em có ước gì đâu/ Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa/Những ưu tư muộn phiền tạm thời bỏ lại/ Bên trong, chỉ có ấm áp, và…anh!...”. Tôi có đọc được ở đâu đó câu thơ trên và cảm thấy thích thú bởi sự nhẹ nhàng, chân thật ẩn chứa bên trong. Một điều ước thật giản dị nhưng rất đỗi thiêng liêng của người phụ nữ khi muốn dùng tình yêu, tổ ấm gia đình như một chốn bình yên để ngăn chặn bão giông, đắp xây hạnh phúc, an yên bên người đàn ông của đời mình…

Ảnh minh họa

Có lẽ bất kỳ ai, khi bắt đầu cuộc sống gia đình cũng đều mong muốn vun đắp cho mình một tổ ấm thật vững chắc, hạnh phúc viên mãn bằng cả tình yêu và lòng nhiệt thành. Do vậy, hai tiếng “gia đình” thật thân thương và gần gũi với những ai biết trân trọng, gìn giữ những giá trị bất biến của hạnh phúc.

Sẽ có nhiều cách để thể hiện những giá trị của cụm từ “gia đình” bằng những khái niệm trên phương diện cả về lý luận và thực tiễn, những tài liệu mang tính học thuật cao hay thông qua những tác phẩm văn học, nghệ thuật để làm lan tỏa các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam. Nhưng với tôi, giá trị của hạnh phúc gia đình lại được cảm nhận qua lăng kính muôn màu của cuộc sống đời thường mà mình vô tình bắt gặp ở khắp mọi nơi trên dải đất chữ S thân yêu này.

Ở một miền quê hẻo lánh mà tôi đã đi qua, những người nông dân trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả trên cánh đồng đầy nắng gió. Ngọn khói lam chiều bay lên trên mái bếp như xoa dịu những nhọc nhằn, những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Bữa cơm tối được dọn ra bên hiên nhà. Cả đại gia đình gồm ông bà, vợ chồng và các con quây quần bên mâm cơm mới nấu thơm phức cùng những món ăn đậm đà hương vị đồng quê. Mọi người vừa ăn cơm vừa chuyện trò vui vẻ, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm vui bởi khối lượng công việc đồng áng đã vơi đi nhiều, vụ mùa năm nay bội thu hơn năm trước…

Ở giữa đảo xa ngàn trùng sóng gió, người lính biển được ví như những cây phong ba vững chãi hiên ngang để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ sự bình yên cho đất mẹ Việt Nam. Và đằng sau hình ảnh uy dũng đó là cuộc sống đời thường, tâm tư tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Ai cũng có một gia đình, một nơi chốn để yêu thương.

Sau những giờ huấn luyện, làm việc căng thẳng giữa khơi xa, niềm hạnh phúc gia đình đối với người lính đảo là được nhìn ngắm vợ con, người thân qua những tấm ảnh mà họ mang theo. Hạnh phúc là khi những người lính trẻ quây quần bên nhau, kể cho nhau những câu chuyện về gia đình của mình ở quê. Những câu chuyện, những ký ức đẹp cứ thế được bồi đắp để rồi tình yêu gia đình, tình yêu quê hương cứ thế đầy lên trong tim mỗi người. Hạnh phúc là khi những ông bố tranh thủ gọi điện về nhà dạy con học qua sóng điện thoại chập chờn giữa bốn bề ồn ã tiếng sóng biển. Hạnh phúc đối với họ đó là sự tin tưởng, đợi chờ của người thân, mong họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để trở về đất liền, với gia đình yêu thương…

“Nhà là nơi để trở về”- đúng vậy! Còn niềm hạnh phúc nào hơn khi ngôi nhà là nơi an toàn nhất để cho ta trở về sau những thành công hay thất bại trong cuộc sống, công việc. Ở đó có mẹ, có cha, những người thân yêu luôn dang rộng vòng tay chào đón, chở che ta sau những bão giông, sóng gió. Những lúc mệt mỏi, muộn phiền, chỉ cần được trở về nhà, gục đầu vào lòng mẹ là đã thấy bình yên. Được bố mẹ động viên là ta lại có thêm động lực để tiếp tục vượt qua khó khăn trở ngại trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Với chúng ta, gia đìnhvẫn luôn là nơi tuyệt vời nhất. Chỉ cần về với gia đình thì mọi "bão giông" đều dừng sau cánh cửa. Trong ngôi nhà đó, tình yêu thương sẽ luôn ngập tràn. Tình yêu đó sẽ luôn đẩy lùi những muộn phiền, âu lo của mọi gia đình chúng ta…

Lê Gia

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn