thứ năm, 28/5/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng|

      thứ ba, ngày 26/5/2026 • 08:46

      |
      423
      Giáo dục, rèn luyện đảng viên ở Trường Sa

      Giáo dục, rèn luyện đảng viên ở Trường Sa

      HQ Online -

      LTS: Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), nơi tuyến biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc, công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Để giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, bài học sâu sắc nhất không phải là nghị quyết, mệnh lệnh mà là sự nêu gương. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng phải được tổ chức nghiêm túc, bài bản, linh hoạt trong mọi điều kiện. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

      Bài 1: Mệnh lệnh nêu gương

      Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên công tác tại đặc khu Trường Sa, bài học giáo dục chính trị sâu sắc nhất, thuyết phục nhất đối với quần chúng chính là sự dấn thân và nêu gương bằng hành động thực tiễn. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, khi người cán bộ, đảng viên sẵn sàng gác lại niềm vui hay những khó khăn của gia đình để toàn tâm toàn ý cho biển, đảo và đồng cam cộng khổ cùng chiến sĩ trong mọi nhiệm vụ, đó chính là “mệnh lệnh không lời” mạnh mẽ nhất để giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố ý chí kiên cường cho toàn đơn vị.

      Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4. Ảnh: Đức Thu

      Nén tình riêng vì bình yên biển, đảo

      Theo hải trình của Tàu 571 (Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân), đoàn công tác số 4 Bộ Quốc phòng đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1. Đến đảo Sinh Tồn Đông, tiếp đón chúng tôi bằng động tác chào và khẩu lệnh chỉ huy dứt khoát, Đại úy Phan Xuân Hưởng, Phó chỉ huy trưởng quân sự đảo Sinh Tồn Đông, đã để lại trong mỗi thành viên của đoàn dấu ấn sâu đậm. Với chất giọng trầm ấm, phong thái chững chạc, anh kể câu chuyện của bản thân và sự toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ chung của đơn vị. Chuyện là, khi vợ anh mang bầu bé thứ hai thì anh nhận nhiệm vụ ra công tác tại đảo. Tháng 3/2026, vợ anh hạ sinh bé gái. Tuy nhiên, vì cháu sinh chưa đủ ngày đủ tháng nên phải chăm sóc chế độ đặc biệt. Đại úy Phan Xuân Hưởng bộc bạch: “Nghe tin vợ sinh non, ở xa, tôi thường xuyên gọi điện động viên vợ cố gắng vượt giai đoạn khó khăn. Ngược lại, vợ tôi cũng động viên chồng công tác tốt, vì nhiệm vụ cao cả của Tổ quốc, bởi vậy tôi rất yên tâm công tác”. 

      Cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn Đông đón đoàn công tác. Ảnh: HUY CÔNG

      Câu chuyện gác tình riêng, lo việc chung của Đại úy Phan Xuân Hưởng không phải là cá biệt. Thiếu tá Lê Hữu Mùi, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Cụm chiến đấu 2 (đảo Trường Sa) cũng có hoàn cảnh tương tự. Khi vợ anh vượt cạn, bên nội, ngoại không có ai ở gần, may mắn là chị sinh thường và có người dì họ ở Nha Trang vào chăm sóc hai mẹ con tháng đầu nên anh cũng đỡ lo lắng. Thiếu tá Lê Hữu Mùi được về phép khi con tròn 1 tuổi, khi con chưa đủ hơi ấm của bố thì anh lại trở ra đảo theo nhiệm vụ mới.

      BÁC ƠI ĐẤT NƯỚC ĐANG VƯƠN MÌNH

      Để thực hiện tâm nguyện của Bác và quyết tâm của Đảng tại Đại hội XIV, mỗi cán bộ, đảng viên phải đem hết tâm, đức, sức, tài, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây d...

      Những người cha, người chồng tạm gác niềm vui sum vầy bên gia đình còn rất nhiều. Đó là Đại úy Tăng Xuân Hoàng, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên đảo Len Đao. Anh nhận nhiệm vụ đi công tác tại đảo từ tháng 1/2026, khi đó vợ anh mới sinh con được vài tuần. Đó là Thượng úy Trần Quốc Lập, Phân đội trưởng Phân đội Xe tăng cơ động ra đảo Song Tử Tây. Tháng 7/2025, anh ra đảo công tác thì tháng 3/2026 vợ anh sinh con đầu lòng. Hay những cán bộ trẻ như Thượng úy Hoàng Quang Chương, Phân đội trưởng Phân đội 2 (đảo Song Tử Tây) mới lấy vợ, ra công tác tại đảo từ tháng 3/2026 và Thiếu úy QNCN Nguyễn Đức Mạnh, công tác tại Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông, lấy vợ được 2 tháng, song anh đã gác lại việc riêng, xung phong đi đảo từ tháng 7/2025. Tất cả các anh đều lấy sự bình yên của Tổ quốc làm điểm tựa để vượt qua nỗi nhớ quê nhà.

       

      Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 4 trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Thị. Ảnh: VŨ DUY

      Theo Trung tá Nguyễn Tiến Tùng, Bí thư Chi bộ đảo bộ, Chính trị viên phó đảo Song Tử Tây, nơi đảo xa, việc nắm bắt tâm tư, tình cảm không chỉ đối với mỗi chiến sĩ mà cả với mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hậu phương có sự việc để kịp thời chia sẻ, trao đổi, động viên. Đảng ủy, chỉ huy đảo luôn chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nắm, quản lý, giải quyết tư tưởng bộ đội, qua đó chia sẻ để cùng nhau vượt khó khăn; thậm chí có những mối quan hệ gần gũi trong đất liền để giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau. Đó chính là phương pháp hiệu quả, vì mỗi cán bộ, đảng viên đều là những người tiên phong, xung phong đi ra nơi khó khăn, gian khổ.

      Cán bộ, đảng viên tâm huyết, trách nhiệm

      Chúng tôi đến đảo Len Đao-đơn vị 12 lần được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng". Người đầu tiên đón chúng tôi ngay khi vừa đặt chân lên đảo là Thiếu tá Đinh Văn Vê, Phó bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng đảo Len Đao. Anh đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hòa và lời chào thân thương. Tôi nghe rõ giọng anh, giọng nói nghiêm nghị nhưng rất trầm ấm mang đặc trưng của người vùng biển. Thiếu tá Đinh Văn Vê nhận công tác tại đảo Len Đao tháng 7/2025, nhiệm vụ của đơn vị cũng giống như các điểm đảo khác, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao và canh trực thường xuyên. Lời chia sẻ ngắn gọn nhưng chúng tôi hiểu được đằng sau đó là bao nỗi vất vả của anh em, phải lo toan hết mọi việc, nhiệm vụ không lúc nào ngơi nghỉ. Anh chia sẻ rất tự nhiên như đã ăn sâu vào nếp sinh hoạt, tác phong công tác và trở thành một phần của cuộc sống.

      Cán bộ đảo Nam Yết trò chuyện, chia sẻ tâm tư, tình cảm với chiến sĩ. Ảnh: ĐỨC THU 

      Sự nhiệt huyết ấy truyền lửa trực tiếp đến từng chiến sĩ. Ra đảo Len Đao công tác từ tháng 12/2025, Trung sĩ Trần Văn Hào, chiến sĩ bộ binh bày tỏ: “Ở đảo, cường độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu rất cao, ngoài ra còn có nhiều nhiệm vụ đan xen. Do vậy, tôi phải cố gắng, nỗ lực rất lớn. Bên cạnh đó, các cán bộ, đảng viên trong đơn vị rất tâm huyết, trách nhiệm, luôn quan tâm sâu sát, động viên, chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc nên tôi cũng nhanh chóng quen với nhịp sống nơi đây và cố gắng, nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

      Nhiệm vụ nhiều, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, song trong hoàn cảnh ấy, chất “thép” và sự tâm huyết của người đảng viên lại càng ngời sáng. Đại úy Võ Phước Ngọc, Phó bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng đảo Đá Thị khẳng định: “Đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng làm, cùng nghỉ, cùng huấn luyện với chiến sĩ, các chế độ nền nếp được thực hiện rất nghiêm túc. Vì vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, không có vụ việc bất ngờ về tư tưởng”. Ngoài thời gian huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Thị còn tích cực thực hiện Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Chỉ tính riêng trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đơn vị đã làm mới một vườn ươm với hơn 2.200 cây giống, trồng hơn 1.500 cây xanh các loại (tra, bàng ta, bàng vuông, mù u, phi lao, vọng cách, chuối...), nhiều loại cây sống đạt trên 80%.

      Duy Hiển

      (Còn nữa)

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan