
HQ Online - Trong mọi giai đoạn cách mạng, từ chiến tranh đến thời bình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chính những chiến công và sự hy sinh ấy đã trở thành minh chứng thép cho lý tưởng cách mạng, bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc
Lịch sử Hải quân nhân dân Việt Nam là bản anh hùng ca được viết bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; bằng ý chí chiến đấu kiên cường và sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.
Trong dòng chảy vẻ vang ấy, Vùng 2 Hải quân hôm nay đã và đang kế thừa, phát huy truyền thống của những đơn vị anh hùng, những chiến công oanh liệt và sự cống hiến thầm lặng của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ: 294 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh; 23 tập thể, 28 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Những con số ấy không chỉ phản ánh những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam – sức mạnh được hun đúc từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, từ lý tưởng cách mạng cao đẹp và niềm tin son sắt vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Tàu không số làm nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: Tư liệu
Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong điều kiện hiểm nguy chưa từng có, những con tàu không số đã vượt qua mưa bom, bão đạn, vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.
Một trong những biểu tượng tiêu biểu của thế hệ cán bộ, chiến sĩ ấy là Trung úy Nguyễn Phan Vinh, Thuyền trưởng Tàu C235. Với 11 chuyến vận chuyển vũ khí cập bến an toàn, đồng chí đã góp phần quan trọng chi viện cho chiến trường miền Nam.
Tháng 2/1968, khi tàu C235 bị địch phát hiện và bao vây tại vùng biển Hòn Hèo (Khánh Hòa), trước sự truy kích của nhiều tàu chiến và máy bay địch, Nguyễn Phan Vinh vẫn bình tĩnh chỉ huy đơn vị chiến đấu quyết liệt, tổ chức hủy tàu để giữ bí mật tuyến vận tải chiến lược, anh đã dũng cảm hy sinh trong trận chiến không cân sức đó.

Sự hy sinh của Nguyễn Phan Vinh đã trở thành biểu tượng cao đẹp về bản lĩnh, khí phách và lý tưởng cách mạng của người chiến sĩ Hải quân. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh thần quyết chiến, quyết thắng và lòng trung thành với Tổ quốc của người thuyền trưởng Tàu C235 vẫn tiếp tục được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân trân trọng, gìn giữ và phát huy.
Tên tuổi đồng chí hôm nay, được đặt cho đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh của Quân chủng Hải quân. Đó không chỉ là sự tri ân đối với người anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn là lời nhắc nhở đối với thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của đất nước.
Viết tiếp truyền thống anh hùng trong thời bình, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Giữ trọn lời thề nơi đầu sóng
Cuối những năm 1980, đầu những năm 1990, trước tình hình yêu cầu của nhiệm vụ, việc xây dựng các nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc là công việc đặc biệt quan trọng nhằm khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
Thế hệ nhà giàn DK1 đầu tiên được xây dựng trong điều kiện hết sức khó khăn. Xa đất liền, sóng gió lớn, nền san hô phức tạp, vật tư xây dựng thiếu thốn, kinh nghiệm thi công trên biển gần như chưa có, cùng với sự đe dọa, cản trở từ các yếu tố bên ngoài. Thế nhưng, bằng ý chí, nghị lực và sự quyết tâm, những ngôi nhà thép đầu tiên đã được dựng lên giữa biển khơi, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên thềm lục địa phía Nam.
Để có được hệ thống nhà giàn kiên cố, vững vàng trước phong ba bão tố, trở thành những “pháo đài thép” giữa biển khơi hôm nay, đã có biết bao cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, nhiều người mãi mãi nằm lại giữa lòng biển khơi. Trong những thời khắc sinh tử, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, các anh vẫn kiên quyết bám trụ, chiến đấu với thiên tai, bảo vệ công trình bằng tinh thần “còn người, còn nhà giàn”.
Sự hy sinh ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của ý chí kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân; đồng thời là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.
Đêm 14/12/1998, cơn bão số 8 với sức tàn phá khủng khiếp quần thảo khu vực Nhà giàn DK1/6 - Phúc Nguyên. Trước sự rung lắc dữ dội của nhà giàn, Đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/6 vẫn bình tĩnh chỉ huy bộ đội giữ vững thông tin liên lạc với Sở chỉ huy, tổ chức cho đồng đội mặc áo phao, buộc dây vào nhau để tìm cách thoát hiểm.

Thân nhân gia đình liệt sĩ Vũ Quang Chương
Trong thời khắc sinh tử ấy, Đại úy Vũ Quang Chương vẫn giữ vững bản lĩnh của người chỉ huy, bình tĩnh tổ chức cho bộ đội rời nhà giàn, còn mình mang theo lá cờ Tổ quốc và những tài liệu quan trọng, rời vị trí sau cùng. Nhưng giữa cơn cuồng phong dữ dội, trong màn đêm tối mịt mù, đồng chí Vũ Quang Chương cùng Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn An và Thiếu úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng đã bị sóng dữ hất văng khỏi phao bè, mãi mãi hòa mình cùng biển mẹ. Mộ các anh là những con sóng bạc đầu, cốt các anh là những cành san hô cắm sâu vào lòng đất, như một bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Trước khi hy sinh, qua hệ thống thông tin, Đại úy Vũ Quang Chương còn nhắn gửi về đất liền lời chào: “Chúng em là cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn Phúc Nguyên A đây. Chúng em một lòng trung thành với Đảng với Tổ quốc và nhân dân. Nếu đêm nay, tất cả chúng em, hay có đồng chí nào hy sinh, thì cũng vì Tổ quốc. Chúng em chẳng tiếc thân mình, chào các thủ trưởng, chào vĩnh biệt đất liền, chúng em đi đây!”.
Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại những ước mơ, hoài bão còn dang dở và những người thân nơi đất liền. Nhưng sự hy sinh của họ không bao giờ vô nghĩa. Tên tuổi các anh đã được ghi vào lịch sử, vào lòng mẹ biển và vào trái tim của các thế hệ người Việt Nam.
Trong chiến tranh hay thời bình, giữa bom đạn hay trước cuồng phong bão tố của biển khơi, điều gì đã khiến những người lính Hải quân sẵn sàng đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên sự sống của chính mình? Điều gì đã giúp họ giữ vững niềm tin, bản lĩnh và ý chí chiến đấu trong những thời khắc cam go nhất?
Câu trả lời không nằm ở lợi ích vật chất, mà ở lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng. Đó chính là nguồn sức mạnh tinh thần để người chiến sĩ Hải quân sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tàu của Vùng 2 Hải quân thực hành bắn đạn thật trên biển. Ảnh: TTV
Sự hy sinh đó, cũng chính là minh chứng sinh động, đanh thép bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về bản chất, mục tiêu và lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam; đặc biệt là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang.
Máu đào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã hòa vào biển cả, viết nên bản anh hùng ca bất tử về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Hôm nay, trên những con tàu ngày đêm vượt sóng, các đảo tiền tiêu, đài, trạm, Nhà giàn DK1 nơi đầu sóng ngọn gió, ngọn lửa lý tưởng cách mạng ấy tiếp tục được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là nguồn sức mạnh tinh thần để lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Hải quân vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp những chiến công vẻ vang của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước.
Văn Đường
(Còn nữa)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn