thứ hai, 23/3/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Bộ đội Cụ Hồ
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • An ninh biển đảo
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Từ đất liền đến hải đảo
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Câu chuyện pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Phóng sự ảnh
    • Podcast
    • Infographics
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Tâm tình lính biển
    • Hồi âm bạn đọc
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • Tin thể thao
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Bộ đội Cụ Hồ
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • An ninh biển đảo
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Từ đất liền đến hải đảo
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Câu chuyện pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Phóng sự ảnh
      • Podcast
      • Infographics
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Tâm tình lính biển
      • Hồi âm bạn đọc
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • Tin thể thao
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      60 năm Đặc công Hải quân|

      thứ hai, ngày 23/3/2026 • 08:03

      |
      218
      CHUYỆN “BÍ ẨN” Ở KHE GIÁ (tiếp theo và hết)

      CHUYỆN “BÍ ẨN” Ở KHE GIÁ (tiếp theo và hết)

      Ghi chép của TÔ HẢI NAM

      HQ Online -

      Theo ý kiến của anh Sinh, anh Cường viết báo cáo ngắn gửi về cho ông Đoàn trưởng Đoàn Địa chất Thủy văn 37, đoạn cuối của báo cáo ghi nét đậm: "Sự bí ẩn của Khe X là như thế, đề nghị Đoàn trưởng báo cáo cho bên quân đội để họ có phương án nghiên cứu, bởi đây là vấn đề an ninh quốc gia. K4 mong sớm nhận được ý kiến trả lời của Đoàn trưởng".

      Báo cáo được gửi đi trong đêm và cũng nhận được ý kiến trả lời ngay đêm hôm sau qua chiếc xe tiếp tế của Đoàn Địa chất Thủy văn 37.

      Trong ý kiến trả lời, Đoàn trưởng viết: “…Giữ bí mật là nhiệm vụ quan trọng của K4 hiện nay. Các đồng chí chỉ được hoạt động ở khu vực đang khoan thăm dò, cấm tuyệt đối không được đi sang các khu vực khác. Tôi nhắc lại đây là vấn đề tuyệt mật. sau này các đồng chí sẽ hiểu”. Đoàn trưởng Nguyễn Văn Ngột, ký.

      Chiến sĩ đặc công người nhái Lữ đoàn 126 huấn luyện làm chủ vũ khí khí tài mới

      Sau mấy tháng làm việc cần mẫn, lỗ khoan thứ nhất sâu 500 mét đã hoàn thành. Tổ chúng tôi lại nhích lên so với vị trí cũ chừng 300 mét khoan tiếp lỗ thứ hai để khoan xác định mạch nước ngầm và tìm mỏ than bùn ở vùng này.

      Suốt mấy tháng mùa hè và bây giờ là mùa đông giá buốt, anh Cường, tôi và Hải vẫn bí mật theo dõi những điều kỳ diệu diễn ra từ lòng hồ và chúng tôi cũng có linh cảm là hình như Tổ khoan 4 của chúng tôi cũng vài lần bị rái cá xâm nhập mà không biết. Mùa hè đã vậy, mùa đông rét buốt mà rái cá vẫn cứ hoạt động đều đều. Mỗi lần hoạt động đàn rái cá lại thay đổi vị trí bơi lặn khác nhau cứ như chuyện trong phim thần thoại.

      Một đêm mưa tầm tã, Hải rủ tôi ra hồ xem đàn rái cá có lặn ngụp tìm thức ăn trong đêm hay không? Và thật bất ngờ trong ánh sáng xanh lét của những tia chớp vọt cầy, chúng tôi được chứng kiến đàn rái cá đang bơi thân chìm dưới nước, đầu nhô cao lên mặt nước theo hình chữ vê (V). Chúng tôi định luồn xuống sát ven hồ để “kích mục sở thị” thì bỗng đàn rái cá biến mất sau ánh chớp sáng lòe và tiếng sét đanh như tiếng xé vải…

      Quyết tìm ra “bí mật” của Khe Giá, tôi và Hải bàn nhau như thế, và chúng tôi quyết định luồn rừng đi sâu vào phía trong của khu vực này ngay giữa ban ngày. Hai chúng tôi đang mải mê vạch lá cây quan sát thì bỗng một tiếng quát không to, nhưng đanh và dứt khoát:

      - Hai anh kia đứng im!

      Nghe tiếng quát chúng tôi run bắn lên và đứng như trời trồng. Đằng trước, đằng sau chúng tôi có ba người đen, đậm nhưng rất rắn chắc cùng xuất hiện. Nhìn bộ quần áo lấm lem dầu mỡ chắc là họ đã đoán ra được chúng tôi là người của K4, một người trong số họ lên tiếng:

      - Chúng tôi là công nhân của lâm trường bảo vệ khu rừng này. Đây là rừng cấm, yêu cầu các anh rời khỏi khu vực này.

      Huyền thoại đặc công

      Kính tặng bộ đội Đặc công Hải quân nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (13/4/1966 -13/4/2026).

      Tôi và Hải vẫn còn run, vội lắp bắp cám ơn rồi lại luồn rừng ngược trở lại về khu vực máy khoan của mình. Vừa đi tôi vừa trao đổi:

      - Ba người vừa rồi không phải là công nhân lâm trường đâu mà chính là những người bảo vệ căn cứ này đấy! Chứng tỏ họ đã theo dõi được từng bước đi của chúng ta từ đằng xa. Chuyện sáng nay chỉ tôi và cậu biết, đàn rái cá hoạt động trong lòng hồ chính là "họ" rồi đấy. Có lẽ "họ" là một lực lượng đặc biệt nào đó, mà đã là lực lượng đặc biệt thì đúng là bí mật quân sự rồi. Nhớ từ nay không bàn chuyện này nữa nhé. Chúng tôi giao ước với nhau như thế rồi xốc bó củi lên vai bước vào bếp của tổ.

      Cũng từ sau lần “kích mục sở thị” ấy, để giữ bí mật cho họ, tôi và Hải lại ra sức tuyên truyền: Khe Giá chẳng có gì bí ẩn cả, ở các sông, hồ có nhiều rái cá là chuyện bình thường…

      Chuẩn bị vượt sông

      Lỗ khoan thứ hai hoàn thành theo đúng kế hoạch. Thời gian này trên các chiến trường quân ta đang thắng lớn. Chiếc đài Xi Ông Mao của tổ tôi do anh Cường phụ trách mở liên tục phát đi tin chiến thắng của quân dân Quảng Trị, đặc biệt là các chiến sĩ săn tàu Mỹ-Ngụy ở Cửa Việt - Đông Hà. Có những bản tin ở chương trình thời sự do anh Kiên Cường, chị Tuyết Mai, chị Kim Cúc đọc; có những bản tin ở chương trình phát thanh Quân đội nhân dân do anh Cao Nham, anh Đào Lộc Bình đọc sao thấy hùng hồn bừng bừng khí thế chiến thắng làm nức lòng người nghe.

      Mỗi lần được nghe tin chiến thắng, cả Tổ khoan 4 của chúng tôi lại cảm phục các chiến sĩ săn tàu địch, rồi hàng loạt câu hỏi lại được đặt ra: Các chiến sĩ săn tàu địch là ai? Họ được ai huấn luyện và huấn luyện ở đâu mà tài giỏi thế? Đúng là họ xuất quỷ nhập thần, họ đi không để lại dấu vết, họ nói không ai nghe thấy tiếng, họ nằm ở ngay bãi cát trước mặt mà không ai nhìn thấy…

      …Chuyện ở Khe Giá tạm lắng đi vì Tổ khoan 4 của chúng tôi nhận được lệnh di chuyển về vị trí mới ở khu vực Chòi Cao, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Hoành Bồ). Lệnh tháo gỡ giàn khoan và các thiết bị được thực hiện từ đêm hôm trước đến gần tối ngày hôm sau thì hoàn thành. Giữa đêm đó, Tổ khoan 4 được lệnh rời Khe Giá bí mật hành quân ra Quốc lộ 18. Ra tới đường 18 tất cả các xe mới được lệnh bật đèn pha và tiếp tục hành quân đi Chòi Cao, Hoành Bồ.

      Sau 3 ngày lắp dựng giàn khoan và làm công tác chuẩn bị khởi công lỗ khoan mới, Tổ khoan 4 của chúng tôi mới có thời gian họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ở Khe Giá và bàn phương hướng thực hiện kế hoạch khoan thăm dò ở Chòi Cao. Trong phần kết luận ở Khe Giá, anh Sinh dành 30 phút nói về những gì diễn ra ở đây và nhắc nhở mọi người:

      - Khe Giá là một căn cứ luyện tập của lực lượng đặc biệt, những gì xuất hiện và diễn ra ở trong đó mọi người đều đã biết. Tôi chỉ lưu ý các đồng chí là những vấn đề đó là tuyệt mật, những vấn đề đó chỉ Tổ Khoan 4 của chúng ta biết, vì vậy sống thì để bụng, chết mang đi, ai để lộ hoặc cố tình làm lộ thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật… Chúng ta giữ bí mật tốt, tức là chúng ta đã góp phần thiết thực vào nhiệm vụ giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc…

      Nghe lời nhắc nhở của anh Sinh, chúng tôi càng thấy tầm quan trọng của Khe Giá và càng khâm phục những chiến sĩ Quân đội nhân dân đêm ngày luyện tập ở trong đó. Những đêm đông giá lạnh, những đêm mưa tầm tã, các anh vẫn lặn ngụp trong lòng hồ và các cửa sông, cửa biển, bởi các anh đã xác định được: “Thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường đỡ đổ máu”. Sự luyện tập đặc biệt của các anh ở Khe Giá cũng chính là thành quả của các chiến sĩ quân giải phóng miền Nam trên mặt trận Cửa Việt-Đông Hà và trên tất cả các dòng sông, cửa biển miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

      Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, mọi người trong Tổ khoan 4 của chúng tôi (lúc đó tôi là học viên phụ trách Lớp phó đang học Hệ đào tạo Thuyền trưởng ở Trường Sĩ quan Hải quân Nha Trang) mới biết lực lượng luyện tập cuối những năm 60 đầu những năm 70 ở Khe Giá là đơn vị người nhái thuộc Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 anh hùng.

      THN

       

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan