

Những ngày cuối năm, không khí làm
việc tại các điểm triển khai “Chiến dịch Quang Trung" của Bộ Tư
lệnh Vùng 4 Hải quân lại càng thêm sôi động, khẩn trương. Từ Khánh Hòa đến
Đắk Lắk, các tổ đội công tác, cán bộ, chiến sĩ đều đang miệt mài thi công, nỗ
lực hoàn thành từng hạng mục công trình với quyết tâm “về đích sớm, chất
lượng cao, an toàn tuyệt đối”.

Theo kế hoạch đề ra, trong “Chiến dịch Quang
Trung” đợt này Vùng 4 tập trung hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 11 căn nhà cho
các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở hai địa phương: Khánh Hòa với 6 căn và Đắk Lắk với 5 căn. Đây là những căn nhà nghĩa tình, mang giá trị nhân văn sâu
sắc, được trao tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và những người có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị mất nhà do mưa lũ.

Đại tá Đỗ Hải Đăng, Phó Chính
ủy Lữ đoàn 101, Vùng 4 cho biết: “Tiến độ hiện nay đang được đẩy nhanh hơn
so với dự kiến ban đầu. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhất là về thời tiết ở
các khu vực miền núi và việc vận chuyển vật tư đến những địa bàn xa xôi, nhưng
với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, chúng tôi đặt mục tiêu không
chỉ hoàn thành đúng thời hạn mà còn đảm bảo chất lượng từng công trình, đúng
với phương châm “đem trọn nghĩa tình người lính biển đến với nhân dân.”

Tại Khánh Hòa, nơi Vùng 4 Hải
quân đặt sở chỉ huy, các đơn vị thi công đã hoàn thiện phần thô của đa số căn
nhà được giao thi công. Trên công trường, tiếng cười nói xen lẫn tiếng búa, tiếng máy vang lên
không ngớt. Dù thời tiết lúc mưa, lúc nắng, các chiến sĩ vẫn miệt mài làm việc,
tận dụng từng giờ, từng phút để kịp tiến độ.

Còn tại Đắk Lắk, địa hình đồi
dốc và quãng đường vận chuyển vật liệu dài khiến công tác thi công vất vả gấp
bội. Nhưng không vì thế mà tinh thần của các chiến sĩ giảm sút. Ngược lại, càng
gian nan, nhiệt huyết của bộ đội lại càng dâng cao. Họ thay nhau gùi, khiêng vật tư lên
các con dốc, dựng từng bức tường, lợp từng mái tôn với tất cả tấm lòng hướng về
người dân vùng cao.
Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Cường, tổ công tác
số 5, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4, thi công tại thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân, cho biết: “Mồ hôi ai cũng đổ ướt áo, có hôm làm tới tối mịt mới
nghỉ, nhưng đổi lại niềm vui rất lớn khi thấy bà con cười, thấy ngôi nhà dần
thành hình. Đó là phần thưởng quý giá nhất đối với người lính chúng tôi.”

“Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là
hoạt động mang tính hỗ trợ vật chất, mà còn là biểu tượng của tinh thần
đoàn kết quân dân. Mỗi công trình được hoàn thành đều chứa đựng công sức,
tình cảm của người lính biển dành cho nhân dân, nhất là những đồng bào vùng sâu
còn nhiều khó khăn. Thông qua chiến dịch, hình ảnh Bộ đội Hải quân “vì nhân dân
quên mình, vì dân mà phục vụ” lại càng được khắc sâu trong lòng người dân.
Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà,
các đơn vị tham gia chiến dịch còn kết hợp tổ chức nhiều hoạt động dân vận khác
như tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí, dọn vệ sinh môi trường, phát quang
đường làng… tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần củng cố mối quan hệ
gắn bó keo sơn giữa quân và dân.

Theo Thượng tá Phạm Xuân Hiệu, Phó
Chỉ huy trưởng Trung tâm huấn luyện Vùng 4: “Chiến dịch Quang Trung là dịp để
cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy “Những người phụ
trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay
làm” . Mỗi viên gạch được đặt lên không chỉ là vật liệu để
xây nhà, mà còn là tình cảm của người lính gửi gắm tới bà con nhân dân.

Chiến dịch Quang Trung đã thể hiện rõ
trách nhiệm xã hội và tinh thần “tương thân tương ái” của người lính biển. Sau này, các hộ dân được đón nhận căn nhà mới, hàng trăm phần quà được trao
tận tay, và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia lao động, góp
phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người lính trong lòng nhân dân.
Không chỉ đem lại chỗ ở cho các hộ
khó khăn bị mất nhà do ngập lụt, chiến dịch còn góp phần củng cố nền quốc
phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh đoàn kết, đồng thuận xã hội. Khi người dân
tin yêu, khi quân – dân cùng một lòng, đó chính là nền tảng vững chắc cho sự
nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển đảo của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn , Tư
lệnh Vùng 4 Hải quân khẳng định: “Chiến dịch Quang Trung không chỉ là phong
trào thi đua mà còn là lời cam kết của Vùng 4 Hải quân trong việc đồng hành
cùng nhân dân, góp phần xây dựng hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho
cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.”
Theo dự kiến, các công trình trong
chiến dịch Quang Trung năm nay sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng hai tuần.
Đây không chỉ là kết quả của tinh thần đoàn kết, mà còn là minh chứng
cho phong trào thi đua “Làm việc tốt, hoàn thành sớm” đang lan tỏa
sâu rộng trong toàn Vùng 4.
Khi những mái nhà kiên cố được bàn
giao, khi tiếng cười hạnh phúc vang lên giữa làng, cũng là lúc người lính biển
có thể tự hào rằng họ đã góp một phần công sức nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa vào
hành trình xây dựng quê hương.Chiến dịch Quang Trung không chỉ ghi dấu như một thành tích nổi
bật của bộ đội Hải quân, mà còn mở đầu cho một chặng đường mới - nơi mỗi hoạt
động hướng về nhân dân không chỉ dừng ở con số, mà còn lan tỏa thành giá
trị tinh thần, nhân văn, và niềm tin vững bền giữa quân và dân. Bài, ảnh: Hoàng
Việt, Đoàn Trưởng
Chia sẻ
thứ tư, 10/12/2025 16:44
-1.017
