
HQVN - Trạm ra đa 595, Trung đoàn 551, Vùng 5 Hải quân đóng quân trên đảo Hòn Khoai thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Nơi ở của đơn vị thuộc khu vực đất đai cằn cỗi, nước ngọt khan hiếm. Nhờ sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã được phủ xanh bởi những vườn rau, giàn bầu, bí và hệ thống chuồng trại chính quy. Lượng rau xanh luôn đủ để phục vụ bữa ăn hằng ngày của bộ đội.
Rau xanh tươi tốt
Đón đoàn công tác ra thăm đảo bằng nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt chai sạn, Thiếu tá Bùi Ngọc Định, Chính trị viên Trạm ra đa 595 đưa chúng tôi đi tham quan đơn vị. Một vườn rau xanh mướt chạy dọc theo sườn đồi phía sau nhà ăn khiến ai nấy ngỡ ngàng. Hàng đu đủ trĩu quả tới tận ngọn. Phía chân đồi, đàn lợn gần 20 con đang nhởn nhơ dưới những tán cây. Hàng trăm con vịt rải rác kiếm mồi quanh ao cá.
Thiếu tá Bùi Ngọc Định cho biết: Trước đây, việc trồng rau ở đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do đất đai cằn cỗi, lại thêm gió biển kèm theo hơi nước mặn vào khiến rau khó phát triển. Mùa mưa khiến lớp đất màu trôi đi, trơ lại lớp đá, sỏi nên việc trồng rau càng khó khăn hơn. Năm 2017, TP.Hồ Chí Minh đã tặng Trạm một khu vườn rau sạch kiên cố, hiện đại với hệ thống khung kẽm chắc chắn, có lưới vây quanh và giàn tưới tự động. Từ đó đến nay, việc tăng gia sản xuất (TGSX) của đơn vị bớt khó khăn hơn. Năng suất, chất lượng TGSX của đơn vị ngày một nâng cao.

Chăm sóc vườn rau ở Trạm ra đa 595
Đóng quân nơi đảo xa, để chủ động bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm tại chỗ, nâng cao đời sống, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực vận chuyển đất màu từ chân đồi lên bổ sung cho lớp đất đã bị trôi; tận dụng phân chuồng, cỏ dại băm nhỏ, đào hố ủ mục rồi đem bón cải tạo đất. Vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, toàn đơn vị đã tập trung trồng và chăm bón các loại rau xanh luôn xanh tốt.
Bên cạnh đó, đơn vị còn phát triển đàn vật nuôi. Trứng vịt được bộ đội bảo quản cẩn thận từng quả. Trung sĩ Lê Hoài Phong, Trắc thủ ra đa tâm sự: Sau giờ làm việc, chúng tôi tích cực tham gia TGSX, tạo ra sản phẩm an toàn phục vụ bữa ăn của chính mình. Qua đây, tôi học hỏi đồng đội nhiều kinh nghiệm và kiến thức bổ ích về chăn nuôi, trồng trọt.
Cảnh quan xanh, sạch, đẹp
Ngoài màu xanh của vườn rau, khuôn viên của Trạm 595 còn được “tô điểm” bằng màu xanh của nhiều loại cây ăn trái, cây lấy bóng mát như: xoài, roi, đa, si, hoa giấy… Dọc những hành lang, ở các góc sân còn có những chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, bài trí khoa học.
Trung sĩ Nguyễn Huỳnh Đức, Trắc thủ ra đa cho biết: Khi về đơn vị công tác tôi thấy cảnh quan rất sạch đẹp. Hằng ngày, tôi cùng các cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp, cắt tỉa, chăm cây để duy trì môi trường luôn thoáng đãng, trong lành. Ở đơn vị có môi trường tốt, cán bộ, chiến sĩ đoàn kết như anh em một nhà.

Cắt tỉa cây cảnh làm đẹp cảnh quan đơn vị
Điểm khá thú vị là dưới bàn tay khéo léo của bộ đội, những viên sỏi, hòn đá đã được ghép lại với nhau tạo thành những chậu cảnh đẹp mắt, độc đáo. Đơn vị còn tạo một số tiểu cảnh, hòn non bộ, bàn ghế đá để cán bộ, chiến sĩ có không gian vui chơi trong giờ nghỉ, ngày nghỉ và tiếp khách. Dưới tán cây, ngồi nhâm nhi cốc nước vối nóng hổi, thưởng thức hương hoa nguyệt quế thoang thoảng trong gió biển, chúng tôi cảm nhận được vẻ đẹp của đơn vị nơi đảo xa.
Đại úy Nguyễn Đình Phúc, Trạm trưởng Trạm 595 chia sẻ: Đơn vị có được cảnh quan, môi trường “xanh, sạch, đẹp” như ngày hôm nay là nhờ sự chung tay, góp sức nhiều lớp cán bộ, chiến sĩ. Việc xây dựng cảnh quan, môi trường cũng giúp tạo thêm tình cảm gần gũi, gắn bó giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa quân nhân và đơn vị. Mỗi người góp phần nhỏ để xây dựng Trạm 595 thực sự là “ngôi nhà chung”; cùng nhau nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Năm 2025, Trạm 595 đã thu hoạch được hơn 2.500kg rau xanh, 205kg thịt các loại, 150m2 ao để nuôi cá. Lãi từ tăng gia sản xuất trên 28 triệu đồng, đạt 104% kế hoạch đề ra.
Bài, ảnh: QUANG TIẾN
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn