HQ Online - Trên khắp các vùng biển đảo của Tổ quốc, những ngày này, trong khí thế tự hào kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang kiên cường ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Giữa mênh mông sóng gió, mỗi con tàu, mỗi hải đảo, mỗi nhà giàn, đài trạm như một cột mốc sống, khẳng định tinh thần sẵn sàng chiến đấu và ý chí không bao giờ lùi bước của người lính biển.
Vinh dự trong từng nhiệm vụ
Ở Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc hay trên những con tàu mặt nước, tàu ngầm, ra đa… mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức sâu sắc rằng, được làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió là vinh dự lớn, trách nhiệm thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy trao gửi.
Các tàu của Lữ đoàn 162 huấn luyện trên biển. Ảnh: CTV
Trên boong tàu, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió, trong ánh mắt rực sáng của người lính biển luôn cháy bỏng niềm tin: Tổ quốc ở Trường Sa, ở biển đảo xa xôi, nhưng Tổ quốc cũng ở ngay trong tim mình. Mỗi ca trực, mỗi hải trình gian nan đều là thử thách rèn ý chí, minh chứng cho bản lĩnh và lòng trung thành vô hạn.
Những người lính biển hôm nay luôn tự hào được tiếp nối truyền thống Chiến thắng trận đầu - Bản hùng ca mở đầu thắng lợi, quyết tâm giữ vững từng sải biển, tấc đảo. Sau lưng họ là hậu phương lớn mạnh, trước mặt là sóng cả gió to; nhưng trong tim, họ chỉ có một lời thề: còn người, còn biển đảo.
Đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trên đảo Nam Yết. Ảnh: TS
Đặc biệt, trong những ngày cận kề bão số 5, các lực lượng Hải quân càng thấm thía hơn ý nghĩa cụm từ “vinh dự, trách nhiệm”. Trên các hướng biển, tàu trực đã khẩn trương cơ động về vị trí neo an toàn, sẵn sàng cứu hộ ngư dân.
Tại các đảo, nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng gia cố công trình, kiểm tra vũ khí trang bị, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Nhiều đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền ngư dân vào nơi trú ẩn an toàn. Trong bão tố, hình ảnh người lính biển càng trở nên kiên cường, bình tĩnh, sáng ngời tinh thần vì nhân dân phục vụ.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 nỗ lực cứu kéo tàu cá của ngư dân ra khỏi nơi mắc cạn ngày 24/8. Ảnh: Văn Định
Đối với người lính biển, vinh dự không chỉ ở quân hàm, quân phục, mà còn ở việc được “đi, đứng, sống, sẵn sàng chiến đấu” giữa nơi gian khó nhất. Không ít cán bộ, chiến sĩ đã nhiều năm gắn bó ngoài đảo xa, hy sinh niềm vui sum họp để giữ bình yên cho biển đảo. Với họ, nỗi nhớ đất liền càng làm thêm sâu sắc giá trị của hai chữ “vinh dự”. Bởi nơi ấy, họ đang góp phần dựng xây “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.
Quyết tâm bảo vệ chủ quyền
Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tinh thần sẵn sàng chiến đấu được đặt lên hàng đầu. Mỗi tàu, mỗi đảo, mỗi trạm ra đa, Nhà giàn DK1 đều là một “pháo đài thép” giữa biển khơi.
Cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn nêu cao cảnh giác, rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, huấn luyện sát thực tiễn, sẵn sàng xử trí thắng lợi mọi tình huống. Hình ảnh những kíp trực chiến đấu tập trung cao độ, những buổi huấn luyện thao trường giữa nắng gió hay những đêm trắng trên ca bin điều khiển tàu… là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần ấy.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 15, Lữ đoàn 171 triển khai nhiệm vụ huấn luyện. Ảnh: CTV
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 càng thôi thúc cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay khẳng định trách nhiệm trước Tổ quốc. Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là mệnh lệnh trái tim. Và trong từng nhịp thở của biển cả, họ hiểu sâu sắc rằng, nhiệm vụ này vừa là thử thách, vừa là niềm tự hào.
Người lính biển hôm nay không chỉ mang trong mình khí phách cha anh, mà còn là gương mặt đại diện cho thế hệ mới: bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, hiện đại. Họ là những “cột mốc sống” góp phần làm rạng rỡ hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Tàu chiến đấu của Lữ đoàn 172 huấn luyện cẩu nhận tên lửa. Ảnh: CTV
Theo Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân: Trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc - đây vừa là vinh dự lớn lao, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của người lính Hải quân hôm nay.
Binh nhất Bùi Hải Sơn, chiến sĩ đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết: Mỗi lần đứng trong lễ chào cờ giữa biển khơi, tôi thấy rõ hơn giá trị của màu cờ Tổ quốc. Được canh giữ biển đảo là niềm tự hào lớn lao, và chúng tôi luôn sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ cho bình yên đất nước.
Tinh thần sẵn sàng chiến đấu và vinh dự của cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay chính là sự tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông. Đó là lời thề bất diệt trước biển trời Tổ quốc: Dù khó khăn gian khổ đến đâu, chúng tôi – những người lính biển, mãi mãi kiên định, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn