
HQ Online - Ngày 2 và 5/8/1964 đã đi vào lịch sử dân tộc như những mốc son chói lọi, mở đầu truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đang ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ mốc son Chiến thắng trận đầu
Đầu năm 1964, trước nguy cơ phá sản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc nhằm ngăn chặn sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Đêm 31/7/1964, tàu khu trục USS Maddox xâm nhập sâu vào vùng biển nước ta để trinh sát, khiêu khích.
Ngày 2/8/1964, khi tàu Maddox xâm phạm vùng biển giữa đảo Hòn Mê và cửa Lạch Trường (Thanh Hóa), Biên đội tàu phóng lôi 333, 336 và 339 của Hải quân nhân dân Việt Nam đã dũng cảm xuất kích, kiên quyết tiến công, buộc tàu địch phải tháo chạy khỏi vùng biển Việt Nam.
Vùng 2 Hải quân sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
Không dừng lại ở đó, Mỹ dựng lên cái gọi là “Sự kiện vịnh Bắc Bộ” để lấy cớ leo thang chiến tranh. Ngày 5/8/1964, chúng huy động hàng chục lượt máy bay từ các tàu sân bay ngoài khơi tiến hành đánh phá các mục tiêu ven biển miền Bắc. Trong điều kiện lực lượng, trang bị còn nhiều khó khăn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng phòng không và quân dân các địa phương ven biển, bắn rơi 8 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống một giặc lái Mỹ, đánh đuổi tàu chiến địch, làm thất bại bước đầu âm mưu chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.
Đó là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, lực lượng Hải quân còn non trẻ của ta đã phối hợp đánh thắng cuộc tập kích đường không quy mô lớn của không quân Mỹ. Chiến thắng ngày 2 và 5/8/1964 là chiến thắng của lòng yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam; của nghệ thuật quân sự “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”; là biểu tượng sáng ngời của ý chí “dám đánh, quyết đánh và biết đánh thắng” của quân và dân ta.
Ngày 7/8/1964, tại lễ tuyên dương công trạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biểu dương: “Các chú đã lập được thành tích lớn trong các cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ vừa qua. Các chú đã chiến đấu rất dũng cảm, đã bắn rơi 8 chiếc máy bay Mỹ và bắn hỏng 3 chiếc... Các chú đã bắt sống phi công Mỹ, đánh đuổi tàu chiến Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta. Như vậy là rất tốt”. Lời khen của Người trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để Hải quân nhân dân Việt Nam tiếp tục lập nên nhiều chiến công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Đến thi đua viết tiếp chiến công
Từ những ngày đầu thành lập, lực lượng, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đến nay Vùng 2 Hải quân đã từng bước trưởng thành về tổ chức, quy mô và khả năng thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, chốt giữ, tuần tra, kiểm soát, quản lý và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo, thềm lục địa được phân công.
Tự hào về chặng đường đã qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn khắc ghi lời thề giữ biển, tiếp tục bồi đắp truyền thống: “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm, kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước, quyết tâm xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt, “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Quán triệt sâu sắc ý nghĩa lịch sử Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức quản lý chặt chẽ vùng biển được phân công, chủ động nắm, đánh giá và xử lý đúng các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ hai của Tiểu đoàn DK1 và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Vùng 2
Các đơn vị đã duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực; kịp thời nắm chắc tình hình trên vùng biển đảo. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các tàu, đảo, nhà giàn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững ý chí, bản lĩnh, kiên trì bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và sẵn sàng xử trí các tình huống.
Vùng 2 cũng chủ động, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại quốc phòng, đạt nhiều kết quả nổi bật như: tham gia Diễn tập Hải quân đa phương KAKADU tại Australia, Diễn tập MILAN tại Ấn Độ; đón tàu hải quân nước ngoài đến thăm. Qua đó góp phần tăng cường giao lưu, xây dựng lòng tin và nâng cao vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Công tác huấn luyện được triển khai đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc và sát với yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình huấn luyện; chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp và nâng cao khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng; hoàn thành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm chất lượng; tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển lần thứ nhất năm 2026 với 100% khá, giỏi, an toàn tuyệt đối.
Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành đồng bộ, bám sát nhiệm vụ và hoạt động của bộ đội. Các đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Vùng 2 Hải quân tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn; phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống. Công tác tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực được triển khai với nhiều hình thức phù hợp. Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tiếp tục được thực hiện thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân và xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển.
Những kết quả đạt được là sự tiếp nối truyền thống, đồng thời tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên. Trong niềm tự hào đó, Vùng 2 Hải quân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Tiểu đoàn DK1 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ hai. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió
Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tiếp tục đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển đảo, thềm lục địa phía Nam. Mỗi con tàu, nhà giàn, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ quyết tâm lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.
Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chia sẻ: “Phát huy hào khí Chiến thắng trận đầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân hôm nay tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động, sáng tạo; phát huy truyền thống vẻ vang; quyết tâm lập nhiều thành tích trong học tập, huấn luyện, công tác và sẵn sàng chiến đấu. Mỗi con tàu, mỗi nhà giàn, mỗi đơn vị là một “pháo đài” vững chắc trên biển, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.”
Bài, ảnh: Hữu Hải
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn