
HQVN - Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, nhiều người con xa quê đang tất bật hoàn thành các công việc cuối năm để trở về sum họp bên gia đình. Trong khi đó, trên các vùng biển Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Hải quân vẫn hiên ngang vượt sóng gió, canh giữ chủ quyền, mùa xuân đất nước.
Đón Tết sớm
Những ngày cuối năm, giữa làn gió biển phảng phất hơi lạnh của mùa xuân phương Nam, Tàu 265 (Hải đội 515, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân) “khoác lên mình” diện mạo mới. Không gian sinh hoạt chung của cán bộ, chiến sĩ được dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp để trang trí phòng đón xuân.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 265 trang trí phòng đón xuân (Ảnh: ĐÌNH HÀO)
Trong căn phòng nhỏ, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo trang trọng, ảnh Bác Hồ đặt ở vị trí trung tâm, phía dưới là mâm ngũ quả giản dị nhưng đủ đầy, hòa cùng sắc mai vàng rực rỡ, gửi gắm hơi ấm Tết đất liền theo con tàu trước giờ xuất phát.
Giữa nhịp sống thường nhật của con tàu, tiếng cười nói râm ran hòa cùng tiếng sóng biển và nhịp máy đều đặn, tạo nên một cái Tết rất riêng của những người lính biển.
Là một trong những chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa nhà, Trung sĩ Nguyễn Phi Hùng, Chiến sĩ Hàng hải Tàu 265 chia sẻ: “Cùng đồng đội sắp xếp, trang trí phòng sinh hoạt chung để đón Tết sớm, em cảm nhận rõ mùa xuân đang đến gần. Với em, đây là một cái Tết rất đặc biệt”.
Đón Tết sớm trên tàu đã trở thành một phần quen thuộc trong quân ngũ của nhiều quân nhân. Không pháo hoa, không mâm cỗ sum vầy như ở đất liền, bù lại là sự sẻ chia chân thành giữa những người cùng chung nhiệm vụ. Bên ấm trà nóng, những câu chuyện của nhà binh được nối dài, làm ấm thêm tình đồng chí, đồng đội. Trong khoảnh khắc bình dị ấy, sự gắn kết giữa những người lính biển càng thêm bền chặt, trở thành điểm tựa tinh thần để họ cùng con tàu vượt sóng gió, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Bùi Quang Phẩm, Chính ủy Lữ đoàn 175 động viên cán bộ, chiến sĩ Tàu 265 trước giờ bộ đội lên đường thực hiện nhiệm vụ (Ảnh: ĐÌNH HÀO)
Đại úy Nguyễn Trung Thành, Thuyền trưởng Tàu 265 cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ trực Tết trên biển, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, từ bảo đảm kỹ thuật, hậu cần đến xây dựng ý chí, quyết tâm. Việc tổ chức đón Tết sớm nhằm động viên tinh thần, giúp bộ đội yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Xuân đến sớm trên Tàu 265 thật giản dị. Giữa sắc mai vàng, hương bánh chưng, bánh tét và những nụ cười rạng rỡ, cán bộ, chiến sĩ càng thêm vững vàng tâm thế, sẵn sàng bước vào những ngày trực canh, tuần tra trên biển.
Gác lại niềm riêng
Khi Tết đang đến gần, đất liền rộn ràng chuẩn bị cho những ngày sum họp, thì trên Tàu 265, cán bộ, chiến sĩ lại gác lại những nỗi niềm riêng. Đó là sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển trước yêu cầu nhiệm vụ.
Thượng úy Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng ngành 5 Tàu 265 và chị Nguyễn Thị Huế, giáo viên tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ ở xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đã có hơn 10 năm tìm hiểu, gắn bó. Theo dự định, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, anh sẽ nghỉ phép về để hai gia đình gặp mặt, bàn chuyện kết hôn. Thế nhưng, lịch trực và nhiệm vụ trên biển khiến kế hoạch ấy phải tạm gác lại.

Thủ trưởng Lữ đoàn 175 tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tàu 265 (Ảnh: ĐÌNH HÀO)
Với những người lính Hải quân, chuyện riêng đôi khi phải lùi lại phía sau. “Cũng có buồn nhưng nhiệm vụ là trên hết. Khi tàu ra khơi, tôi chỉ mong người ở nhà yên tâm, khỏe mạnh, chờ ngày gặp lại”-Nguyễn Xuân Thìn nói, giọng điềm tĩnh của người đã quen với những chuyến đi xa.
Ở quê nhà, chị Huế đón Tết với nhiều cảm xúc đan xen. Hiểu rõ đặc thù công việc của người yêu, chị không trách, không giận, chỉ có chút chạnh lòng khi những dự định chung chưa thực hiện được. “Nhiệm vụ cao cả của anh và đồng đội là bảo vệ chủ quyền biển đảo, nên em thường tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh trên con đường đã chọn”-chị Huế tâm sự.
Nếu câu chuyện của Thượng úy Nguyễn Xuân Thìn là sự sẻ chia và chờ đợi nơi hậu phương, thì chuyến trực Tết trên biển của Trung sĩ Nguyễn Thế Phương, Chiến sĩ ra đa Tàu 265, lại mang theo nỗi lo hướng về gia đình ở quê nhà.
Phương quê ở xã An Minh, tỉnh An Giang, nhập ngũ tháng 2/2025. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn: cha mắc bệnh nan y nhiều năm, mẹ không có việc làm ổn định. Phương là con út trong gia đình có 5 anh chị em. “Tết này không có em ở nhà, chắc mẹ sẽ vất vả hơn. Em chỉ mong cha mẹ mạnh khỏe để em yên tâm công tác”- Phương chia sẻ niềm lo lắng. Nỗi lo ấy không làm người lính trẻ chùn bước mà trở thành động lực để Phương nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, như một cách gửi gắm sự bình yên về quê nhà cho gia đình.

Tàu 265 rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ trực Tết trên biển (Ảnh: ĐÌNH HÀO)
Gác lại tâm tư, cán bộ, chiến sĩ Tàu 265 lên đường bước vào những ngày thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Với họ, canh giữ mùa xuân nơi biển cả để đất liền yên vui đón Tết chính là niềm tự hào và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người lính biển.
Văn Định
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn