HQVN - Sau một tháng nhập ngũ, những chiến sĩ mới (CSM) tại Tiểu đoàn 563b, Vùng 5 Hải quân đã dần thích nghi với môi trường quân đội, từng bước trưởng thành trong nếp sống chính quy, kỷ luật. Những chuyển biến tích cực ấy chính là nền tảng quan trọng để họ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trong chặng đường quân ngũ.
Những ngày đầu nhập ngũ, mọi thứ đều lạ lẫm với các chiến sĩ trẻ. Từ nếp sinh hoạt, giờ giấc đến cách xưng hô, chào hỏi đều khác hẳn cuộc sống thường ngày ở gia đình, khiến không ít tân binh bỡ ngỡ.
Binh nhì Nguyễn Chí Nguyện, Trung đội 4, Đại đội 1, Tiểu đoàn 563b chia sẻ: “Những ngày đầu vào đơn vị, tôi khá lúng túng trong học tập, công tác và sinh hoạt hằng ngày. Nhưng được cán bộ các cấp tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, động viên, giúp đỡ, tôi đã học hỏi được nhiều điều và dần thích nghi với môi trường quân ngũ”.
Không riêng Binh nhì Nguyễn Chí Nguyện, nhiều CSM khác ở Tiểu đoàn 563b cũng có chung cảm nhận. Sự quan tâm, gần gũi của các cán bộ cùng môi trường tập thể chính quy, thân thiện đã giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà, nhanh chóng hòa nhập, ổn định tư tưởng, yên tâm công tác.
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 563b huấn luyện điều lệnh đội ngũ
Sau một tháng nhập ngũ, CSM đã có những thay đổi đáng kể trong nắm bắt, thực hiện các khoa mục huấn luyện. Từ những động tác còn lúng túng nay đã trở nên thuần thục và chính xác hơn; từ những bước chạy còn mệt mỏi, nay đã có thể hoàn thành tốt các nội dung rèn luyện thể lực.
Những chuyển biến đó được thể hiện rõ trên thao trường. Dưới cái nắng gay gắt của những ngày mùa khô trên đảo ngọc Phú Quốc, các chiến sĩ thực hành huấn luyện bắn súng, ném lựu đạn với tinh thần nghiêm túc, tập trung cao độ. Từng cử chỉ, động tác ngắm bắn, bóp cò, tư thế ném đều được thực hiện dứt khoát, đúng kỹ thuật. Dù thời tiết nắng nóng, mồ hôi ướt đầm lưng áo nhưng ánh mắt chiến sĩ vẫn ánh lên sự quyết tâm. Chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, ý chí, bản lĩnh và tinh thần vượt khó của người lính biển từng bước được tôi luyện, trưởng thành.
Thiếu úy Trương Quốc Nhật, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 563b cho biết: “Qua một tháng, CSM đã dần hòa nhập với môi trường mới; tinh thần học tập, rèn luyện được nâng lên, thể chất và kỹ năng sống cũng từng bước được củng cố, tăng cường. Anh em tự tin tham gia các hoạt động huấn luyện và ngoại khóa”.
Trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, CSM cũng có nhiều đổi thay rõ nét. Nếu như trước đây, việc duy trì vệ sinh cá nhân, nơi ở hay sắp xếp nội vụ còn lúng túng, chưa thành thói quen, thì nay tất cả đều đã thành nền nếp và đúng quy chuẩn. Điều đó cho thấy sự thích nghi, tiến bộ từng ngày của các chiến sĩ.
Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 563b huấn luyện ném lựu đạn
Bình nhì Nguyễn Nhật Cường, Trung đội 1, Đại đội 2, Tiểu đoàn 563b tâm sự: “Tôi đã tích lũy và học được nhiều điều bổ ích như biết sử dụng vũ khí, trang bị, thực hiện các động tác điều lệnh đội ngũ, tăng gia sản xuất, chăm sóc cảnh quan đơn vị. Những việc trước đây ở nhà tôi chưa từng làm, nay trở nên quen thuộc, giúp tôi rèn luyện kỹ năng, tính tự giác, tinh thần trách nhiệm và trưởng thành hơn mỗi ngày”.
Một tháng-thời gian chưa dài, nhưng đủ để các CSM cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân. Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, đòi hỏi sự kiên trì, ý chí vượt khó và sự nỗ lực không ngừng. Thông qua những kỹ năng, thói quen và kinh nghiệm tích lũy được trong tháng đầu huấn luyện, mỗi quân nhân trẻ giờ đây không chỉ tự tin, chủ động hơn trong các hoạt động mà còn ý thức rõ trách nhiệm của bản thân với đơn vị, với Tổ quốc và biển đảo quê hương.
Bài, ảnh: Văn Định
Trung tá Trịnh Văn Nghiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 563b: “CSM đã có bước tiến bộ, trưởng thành rõ rệt trong suy nghĩ, nhận thức và hành động; nắm vững 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần; tự giác rèn luyện, chấp hành nền nếp, kỷ luật, từng bước hoàn thiện bản thân, dần hình thành tác phong chính quy, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn