
HQ Online - Khi khắp mọi miền đất nước rộn ràng chuẩn bị đón Xuân, ở nơi đầu sóng ngọn gió – đặc khu Trường Sa, mùa Xuân cũng đang đến thật gần. Giữa mênh mông biển trời, trong tiếng sóng vỗ dạt dào và lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo đang đón Tết bằng tất cả niềm tin, niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc. Đứng từ cầu cảng nhìn ra biển, những con sóng bạc đầu nối nhau như lời chào Xuân của đại dương, gửi tới đất liền thông điệp về một mùa Xuân bình yên nơi đầu sóng.
Sắc Xuân nơi đầu sóng
Những ngày cuối năm, giữa biển khơi xanh thẳm, không khí Xuân đã rộn ràng trên khắp các đảo của quần đảo Trường Sa. Ở các đảo, cờ hoa, băng rôn, câu đối đỏ đã được trang hoàng khắp doanh trại, khu dân cư và khuôn viên đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ và bà con cùng nhau tổng dọn vệ sinh, sơn sửa công trình, trồng thêm hoa, cây cảnh để đón Tết.
Từng mái ngói, bức tường, hàng rào đều được quét lại tinh tươm, tỏa lên sắc màu mới. Những chậu mai vàng, giò phong lan, chậu hoa do bộ đội tự tay chăm bón từ nhiều tháng trước nay đã nở rộ, tô điểm cho sân đảo một màu Xuân rực rỡ. Giữa gió biển mặn mòi, sắc vàng của hoa mai, sắc đỏ của cờ Tổ quốc như hòa quyện, thắp lên niềm vui đoàn viên nơi đầu sóng ngọn gió.

Hội thi gói bánh chưng ở đảo Trường Sa
Nơi sóng gió khắc nghiệt, không khí Xuân cũng vẫn đầy ắp tiếng cười. Cán bộ, chiến sĩ tự tay cắt giấy màu, trang trí nhà ăn, dựng cây nêu, cây đào, treo đèn lồng, viết câu đối. Những vật dụng giản dị như vỏ ốc, san hô, dây neo cũ đều được khéo léo tận dụng để tạo nên không gian Tết mang đậm hồn biển. Mỗi góc nhỏ của đảo đều trở thành điểm hẹn của mùa Xuân, nơi con người và biển cả cùng hòa vào cảm xúc thiêng liêng của ngày Tết quê hương.
Từ đầu tháng Chạp, những chuyến tàu mang hàng Tết đã lần lượt cập âu tàu các đảo. Trên boong tàu, cờ hoa phấp phới, thùng hàng xếp chồng lên nhau: nào là gạo nếp, lá dong, thịt heo, mứt kẹo, cành đào chậu quất, cùng hàng trăm lá thư, tấm thiệp chúc mừng từ đất liền gửi ra.
Khi tàu neo vào âu, cán bộ, chiến sĩ và bà con cùng nhau tất bật bốc hàng. Ai cũng háo hức, bởi mỗi chuyến hàng là một mùa Xuân theo sóng ra khơi. Trung úy Trương Quang Thọ, Trợ lý Hậu cần đảo Song Tử Tây, chia sẻ: “Chúng tôi đón từng bao gạo, từng thùng quà như đón người thân từ đất liền ra thăm. Mùi lá dong, mùi nếp mới, tiếng cười của đồng đội khiến ai cũng thấy lòng rộn ràng, ấm áp lạ thường.”
Có những món quà nhỏ mà ý nghĩa lớn lao – như bức tranh trẻ em vẽ gửi ra đảo, hay tấm thiệp có dòng chữ “Chúc các chú bộ đội nơi Trường Sa mãi mạnh khỏe, bình an!”. Tất cả trở thành cầu nối yêu thương giữa đất liền và biển đảo, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để những người lính vững tay súng nơi đầu sóng.
Sau chuyến tàu giáp Tết, Trường Sa như khoác lên mình hơi thở mới. Từ nhà ăn đến sân cờ, đâu đâu cũng thấy màu của mùa Xuân. Các đơn vị tổ chức gói bánh chưng, nấu thịt kho, muối dưa, làm mứt gừng. Đêm nấu bánh, các chiến sĩ ngồi quây quần quanh bếp lửa, kể chuyện quê nhà, hát những bài hát về biển đảo. Giữa tiếng sóng vỗ mạn đảo, tiếng cười xen lẫn gió, Tết đã thực sự hiện hữu giữa trùng khơi. Nồi bánh chưng sôi rì rào như nhịp tim kết nối đảo xa với đất mẹ, nuôi dưỡng tình đồng đội, đồng bào sâu sắc hơn bao giờ hết.
Xuân Trường Sa – ấm áp tình quân dân
Chiều 30 Tết, năm nào sân đảo rộn ràng hơn bao giờ hết. Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng - Mừng Xuân” do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo tổ chức thu hút đông đảo người xem. Tiếng hát “Mùa Xuân nơi Trường Sa” vang lên giữa biển trời xanh ngắt, hòa cùng tiếng sóng, tiếng nhạc, khiến cả đảo như bừng sáng.
Khi thời khắc chuyển giao năm mới đến gần, ai nấy đều bồi hồi. Đêm giao thừa, trăng biển lên cao, gió nhẹ, sóng hiền. Trên sân chào cờ, cán bộ, chiến sĩ và bà con dân cư cùng nhau làm lễ dâng hương trước bàn thờ Tổ quốc. Những nén nhang được thắp lên thành kính, khói hương quyện trong gió biển, tỏa lan khắp sân đảo.

Quân và dân đảo Trường Sa tổ chức trò chơi đầu năm mới
Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, tất cả cùng khấn nguyện cho Tổ quốc bình yên, biển trời vững bền, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Mỗi gương mặt đều ánh lên niềm xúc động và tự hào – bởi chính họ đang là những người được thay mặt Tổ quốc giữ gìn mùa Xuân nơi đầu sóng. Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chính trị viên đảo Nam Yết, xúc động nói: “Chúng tôi không chỉ đón Tết, mà còn canh Tết. Mỗi tiếng sóng, mỗi ánh đèn trên biển là một phần nhiệm vụ, một lời nhắc nhở rằng mình đang giữ Xuân cho đất liền.”
Sáng mùng 1, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên nền trời trong xanh. Tiếng Quốc ca vang lên hùng tráng giữa trùng khơi, trong lòng mỗi người đều dâng tràn niềm tự hào. Sau lễ chào cờ, các đơn vị tổ chức chúc Tết, giao lưu thể thao, hái lộc đầu năm, trao quà cho bà con và các cháu học sinh trên đảo. Tiếng cười nói rộn rã vang khắp nơi, xua tan đi mọi khoảng cách giữa đảo và đất liền.

Giao thừa ở đảo Song Tử Tây
Những người lính trẻ gửi lời chúc về hậu phương, những người vợ, người mẹ ở đất liền cũng gửi ra Trường Sa niềm tin yêu và niềm tự hào. Giữa biển khơi, mối dây kết nối giữa đất liền và đảo xa chưa bao giờ bền chặt đến thế. Trên bàn thờ Tổ quốc, bên cạnh cành đào nhỏ mang từ đất liền, vẫn có những bức ảnh của gia đình, của quê hương. Với mỗi người lính, Tết nơi đảo xa không thiếu thốn, mà thừa ắp tình yêu thương và ý chí kiên cường.
Những trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, đập niêu… diễn ra sôi nổi ngay bên bờ sóng. Tiếng reo hò, tiếng cười hòa với gió biển tạo nên bản hòa âm rộn rã đầu năm. Các em thiếu nhi trên đảo được tặng kẹo, lì xì đỏ thắm, hồn nhiên cười nói giữa vòng tay của những “người cha” mặc áo lính. Ở nơi đầu sóng, tình quân dân như hòa làm một, trở thành hậu phương vững chắc cho nhau giữa biển trời mênh mông.
Mùa Xuân của niềm tin và ý chí
Mỗi mùa Xuân về, Trường Sa lại như trẻ hơn, kiêu hãnh hơn trong dáng đứng của những người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Trên những đảo nhỏ giữa đại dương bao la, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay rực rỡ, biểu tượng của độc lập, chủ quyền và khát vọng hòa bình.

Phút nghỉ ngơi của chiến sĩ Trường Sa
Xuân ở Trường Sa không ồn ào, không náo nức, nhưng chan chứa tình người, tình đồng đội, tình quân dân. Đó là mùa Xuân của niềm tin, của ý chí, của lòng son sắt với biển đảo quê hương. Không gian yên bình, gió biển dịu dàng, ánh bình minh đầu năm như càng làm nổi bật vẻ trường tồn của Trường Sa – hòn ngọc giữa Biển Đông.
Trong không khí thiêng liêng ấy, chiến sĩ trẻ Trần Hải Đăng, đảo Cô Lin, lần đầu đón Tết xa đất liền, bồi hồi chia sẻ: “Đây là cái Tết đầu tiên tôi ở đảo. Nhớ nhà, nhớ hơi ấm gia đình lắm, nhưng khi cùng đồng đội chúc nhau năm mới dưới lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên nóc đảo, tôi thấy tự hào vô cùng. Ở nơi đầu sóng này, mỗi người lính chúng tôi hiểu rõ hơn trách nhiệm giữ gìn từng tấc biển, tấc trời của quê hương.”
Và từ nơi đầu sóng ngọn gió ấy, giữa tiếng sóng vỗ miên man, Trường Sa gửi về đất liền lời chúc thân thương: Chúc Tổ quốc một mùa Xuân bình yên – để biển trời mãi xanh, cờ Tổ quốc mãi tung bay nơi đầu sóng!
Bài, ảnh: Nguyễn Duy Bá
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn