thứ ba, 4/8/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • World Cup 2026
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • World Cup 2026
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Bộ đội Cụ Hồ|

      thứ hai, ngày 3/8/2026 • 15:22

      |
      337
      Tình quân dân giữa vùng ngập lụt

      Tình quân dân giữa vùng ngập lụt

      HQVN -

      Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang khiến một số khu dân cư bị ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ của địa phương, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều lực lượng, phương tiện nhanh chóng cơ động đến hiện trường sơ tán người dân. Khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục giúp bà con khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

      Có mặt khi dân cần

      Trong căn nhà vẫn còn mùi bùn đất sau đợt ngập lụt, ông Nguyễn Văn Phước, người dân khu phố Dương Tơ vẫn chưa hết bàng hoàng về đêm nước dâng. Ông nhớ lại, khoảng 1 giờ sáng ngày 25/7, nước bắt đầu tràn vào nhà. Chỉ hơn 2 giờ sau, nước đã dâng gần 2m rồi tiếp tục lên khoảng 2,5m. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cả gia đình không kịp trở tay.

      “Lúc đó trời tối, nước ngập sâu, vợ chồng tôi đều lớn tuổi, trong nhà lại có cháu nhỏ nên ai cũng lo lắng. Chúng tôi thấp thỏm, không biết phải xoay xở thế nào vì nước đã vây kín, không thể tự di chuyển ra ngoài. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ”-ông kể.

      Trời vừa sáng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và các lực lượng có mặt đưa ông Phước cùng người thân lên phao cứu sinh, vượt qua vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Các lực lượng cũng hỗ trợ di chuyển một số tài sản của gia đình ra khỏi khu vực ngập lụt.

      Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân phối hợp với các lực lượng sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: NGUYỄN DÔ

      Ở khu phố Suối Mây, gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ cũng trải qua một đêm không thể nào quên. Bà Mỹ chia sẻ: “Tui sống ở Phú Quốc mấy chục năm rồi, đây là lần thứ hai chứng kiến trận ngập lớn như vậy. Nước lên cao ngang nóc nhà nhưng không có phương tiện di chuyển nên ai cũng lo lắng. Thấy bộ đội Hải quân cùng các lực lượng đến, chúng tôi mừng lắm”.

      Phía sau những chuyến đưa người dân ra khỏi vùng ngập là những giờ làm việc liên tục của các tổ công tác. Dầm mình dưới mưa, ngâm nước nhiều giờ liền, bàn tay cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân nhăn nhúm vì lạnh, quần áo ướt sũng. Đến trưa, các quân nhân chỉ vội ăn ổ bánh mì rồi tiếp tục công việc.

      Lữ đoàn 172 trao quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân

      Sáng 1/8, tại TP. Đà Nẵng, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân tổ chức Lễ công bố quyết định về việc nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên...

      Không chỉ gia đình ông Phước hay bà Mỹ, nhiều hộ dân khác ở Dương Tơ và Suối Mây cũng được bộ đội Hải quân Vùng 5 hỗ trợ. Sau khi hoàn thành việc sơ tán người dân, các lực lượng tiếp tục ở lại, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả thiên tai.

      Giúp dân khắc phục hậu quả

      Ông Nguyễn Văn Mười, Trưởng khu phố Suối Mây cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và các lực lượng phối hợp rất nhịp nhàng trong quá trình hỗ trợ nhân dân. Nhờ vậy, toàn bộ các hộ dân trong khu vực nguy hiểm đều được sơ tán an toàn, nhiều tài sản của bà con cũng được di chuyển kịp thời, qua đó hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

      Hoàn thành việc sơ tán người dân, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, thu dọn đồ đạc giúp bà con. Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân còn huy động lực lượng đào hàng chục mét khối đất, khơi thông gần 1km mương thoát nước, góp phần giảm ngập úng tại khu vực.

      Bộ đội Vùng 5 Hải quân khơi thông mương thoát nước, góp phần giảm ngập úng sau mưa lớn. Ảnh: LƯƠNG TÁM

      Suốt thời gian hỗ trợ người dân nơi đây, cán bộ, chiến sĩ đơn vị làm việc liên tục trong điều kiện nhiều khu vực còn ngập sâu; nền nhà, đường sá phủ kín bùn đất. Dù công việc vất vả, những người lính biển vẫn bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ người dân.

      Đại tá Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chính ủy Vùng 5 Hải quân cho biết: “Giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai là việc làm thường xuyên của đơn vị. Khi nhân dân cần, bộ đội đều sẵn sàng lên đường, phối hợp với địa phương và các lực lượng hỗ trợ bà con. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người lính đối với nhân dân”.

      Sau trận ngập lụt, cuộc sống của người dân khu phố Suối Mây và khu phố Dương Tơ đang từng bước trở lại bình thường. Trong câu chuyện của bà con những ngày này, bên cạnh ký ức về những ngày nước dâng còn có hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng không quản ngại vất vả. Nghĩa cử ấy được bà con nhắc đến với sự trân trọng và biết ơn, bởi đó là sự sẻ chia, đồng hành của người lính với nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

      Bài: Văn Định

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan