
HQVN - Trên sóng nước mênh mông, có một con đường in đậm trong tim bao thế hệ-Đường Hồ Chí Minh trên biển. Hơn sáu thập kỷ trôi qua, biểu tượng của trí tuệ, lòng dũng cảm và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam anh hùng ấy vẫn tỏa sáng. Ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, "cái nôi" của những người mở đường năm xưa, ngọn lửa ấy vẫn rực cháy trong trái tim thế hệ hôm nay.
Bắt đầu từ những con tàu không số
Cuối năm 1961, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cam go, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã có quyết định mang tầm chiến lược, mở tuyến vận tải Bắc-Nam trên biển. Ngày 23/10/1961, Đoàn 759 ra đời-tiền thân của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, với nhiệm vụ đặc biệt: vận chuyển vũ khí, hàng hóa, cán bộ từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.
Từ những con tàu gỗ, tàu sắt, ẩn mình dưới danh nghĩa tàu đánh cá, tàu buôn, chở hàng dân sự, những chiến sĩ tàu không số lặng lẽ ra khơi (từ Bến K15-Đồ Sơn, TP.Hải Phòng). Mỗi chuyến đi là một cuộc đấu trí, đấu lực với biển cả và kẻ thù. Cựu chiến binh Trần Văn Hữu, Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển kể lại: Tàu hành trình trên biển, chúng tôi chỉ có chiếc la bàn (tàu gỗ) và quan sát thiên văn (tàu sắt) cùng niềm tin dẫn đường.

Bến K15, nơi khởi nguồn cho Đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại. Ảnh: TL
Có những con tàu đã cập bến an toàn, cũng có tàu mãi mãi nằm lại dưới lòng biển sâu. Những chiến công thầm lặng ấy kết tinh thành huyền thoại-Đường Hồ Chí Minh trên biển, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc mùa Xuân 1975.
Không chỉ là con đường vận tải quân sự, Đường Hồ Chí Minh trên biển còn là biểu tượng của "thế trận lòng dân" vững chắc. Dọc các bến bãi từ Quảng Bình, Quảng Trị, Vũng Rô, Bến Tre, Cà Mau… người dân âm thầm góp công, góp sức. Họ đốt đèn làm hiệu để tàu vào bến, che giấu vũ khí, nuôi giấu cán bộ, chia từng hạt gạo, giọt nước cho bộ đội… Một người dân vùng biển Vũng Rô kể lại: Có những đêm nghe tiếng tàu vang khẽ ngoài khơi, dân làng ai nấy đều hiểu: tàu ta đã về, niềm vui như tết đến!
Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125:
"Chúng tôi tự hào được tiếp nối thế hệ cha ông đã mở đường trên biển. Giữ vững ngọn lửa truyền thống chính là cách để khẳng định tinh thần, ý chí, bản lĩnh người lính Hải quân trong thời đại mới".
Tinh thần "Vì nhân dân mà đi, từ nhân dân mà lớn lên" chính là cội nguồn để Lữ đoàn 125 hôm nay tiếp bước con đường cha anh, giữ vững truyền thống anh hùng: "Mưu trí dũng cảm-Khắc phục khó khăn-Vận tải đường biển-Chi viện chiến trường-Quyết chiến quyết thắng".
Tiếp nối sứ mệnh Đường Hồ Chí Minh trên biển
64 năm kể từ ngày thành lập, Lữ đoàn 125 vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như trước kia những con tàu không số chở vũ khí chi viện miền Nam thì hôm nay những con tàu của Lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, vận tải hàng hoá từ Bắc vào Nam, đến đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và chở tình cảm của đồng bào cả nước và kiều bào ta đến với Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc… tiếp nối sứ mệnh "Đường Hồ Chí Minh trên biển" trong thời bình.
Tại quân cảng Lữ đoàn 125 (TP.Hồ Chí Minh), khi ánh bình minh nhuộm vàng mặt nước, các cán bộ, chiến sĩ trẻ đang khẩn trương chuẩn bị cho chuyến thực hiện nhiệm vụ trên biển dài ngày. Đại úy Trương Văn Đức, Thuyền trưởng Tàu 957, Hải đội 5 chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 hôm nay tiếp bước cha anh bằng hành động cụ thể: tích cực làm chủ trang bị kỹ thuật, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, gắn bó với nhân dân và vì nhân dân phục vụ.

Tàu của Lữ đoàn 125 vận chuyển hàng cấp cho Nhà giàn DK1. Ảnh: CTV
Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỹ thuật, bảo đảm hậu cần. Công tác dân vận được thực hiện tốt… Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng; hàng chục sáng kiến ra đời, phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên biển xa. Với quyết tâm cao, năm 2025, Lữ đoàn được cấp trên đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Bình minh Đồ Sơn, gió biển thổi dào dạt qua Bến K15-nơi khởi đầu con đường huyền thoại. Còn trên bến cảng, các tàu của Lữ đoàn 125 lại rẽ sóng ra khơi. Trong nắng sớm mai, biển vẫn hát, sóng vẫn vỗ, lá cờ đỏ sao vàng trên tàu vẫn tung bay kiêu hãnh.
Đường Hồ Chí Minh trên biển mãi mãi là biểu tượng của ý chí Việt Nam-biểu tượng của "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" trên hành trình giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thùy Liên
MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA LỮ ĐOÀN 125
Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (2021); đạt danh hiệu "Đơn vị Huấn luyện giỏi" cấp Bộ Quốc phòng (2020, 2021, 2022); được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" (2023)…
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn