Thu có về trên đảo không anh?

HQVN -

Hà Nội đã vào thu rồi, anh có thấy thu về trên đảo nhỏ không anh? Cúc vàng anh trồng hoa có rộ, gió có mơn man ve vuốt, sóng có khẽ thì thầm…?

Anh à! Em nhớ anh, nỗi nhớ của những ngày chớm thu khiến cho con người ta thêm ưu tư, trầm lắng… Có ai đó đã nói rằng “Khi yêu, trái tim luôn đi trước lý trí một nhịp. Nhiều khi lý trí còn đang mải mê phân tích lý giải, thì con tim đã rung động trước tự bao giờ”. Bởi vậy, em cảm thấy vui và hạnh phúc khi được trải lòng mình, được nói với anh, mỗi khi nghĩ tới anh là con tim em loạn nhịp, mọi thứ đều nhòe đi, chỉ còn một bóng hình duy nhất là anh trong bộ quân phục người lính Hải quân.        

Anh cũng biết mà, em sinh ra ở biển, rồi cũng lớn lên ở biển. Cái vị mặn mòi của biển, cái bỏng chân từ cát trắng đối với em nó quen thuộc, gần gũi đến lạ kỳ. Tình yêu với biển không biết tự bao giờ như là một phần máu thịt trong cơ thể của con người em… Cuộc sống vốn là một vòng quay tích cực, run rủi thế nào em lại gặp được anh. Ngay từ những lời nói đầu tiên, cái nhìn đầu tiên, em biết là anh đã chế ngự và chiếm trọn trái tim của em. Nhưng tiếc thay chúng ta lại không thể là của nhau…

Cuộc sống cứ thế trôi đi bên dòng đời tấp nập, trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, hình ảnh của người lính mặc quân phục Hải quân cứ luôn hiện diện trong em với nụ cười hồn hậu, miệng nói mắt cười. Em không thể dấu diếm hay lảng tránh rằng những ngày này em rất nhớ anh, nhớ anh da diết, nỗi nhớ cứ quay quắt trong em…

Anh biết không, Hà Nội vào thu đẹp và lãng đãng đến lạ kỳ. Không gian ấy khiến em càng thêm nhớ anh. Có những nỗi nhớ nhẹ nhàng đến và đi như những cơn mưa bất chợt. Có những nỗi nhớ tan nhanh trong nhạt nhòa miền kí ức. Có những nỗi nhớ dù đi suốt cuộc đời cũng chẳng thể nào quên… Em chỉ mong sao nỗi nhớ của em nó tan nhanh trong tâm trí, để mỗi khi nhớ đến anh nó hãy cứ chỉ nhạt nhòa thôi… Bởi em và anh, mỗi người đều đã có những sợi dây ràng buộc của riêng mình…

Anh à! Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa em và anh trên đảo nhỏ sau chuyến công tác ra thăm huyện đảo Trường Sa đã làm em thay đổi thật nhiều trong tâm tưởng. Em luôn thấy nhớ đến anh, trân trọng anh vì sự hy sinh cao cả của anh và các đồng đội để gìn giữ bình yên trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Mong anh hãy vững bước hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình đã chọn.

Mai Khanh


Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn