thứ sáu, 22/8/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo|

      thứ ba, ngày 19/8/2025 • 14:27

      |
      318
      Thiêng liêng Lễ chào cờ mừng Cách mạng tháng Tám ở Trường Sa và Nhà giàn DK1

      Thiêng liêng Lễ chào cờ mừng Cách mạng tháng Tám ở Trường Sa và Nhà giàn DK1

      HQ Online -

      Cách đây 80 năm (19/8/1945 - 19/8/2025), Cách mạng tháng Tám 1945 đã nổ ra và giành thắng lợi “long trời, lở đất”, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết toàn dân, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh - những giá trị làm nên thắng lợi mùa thu năm ấy, vẫn được giữ trọn trong trái tim người lính biển hôm nay.

      Chào cờ là một hoạt động mà không người dân nào không biết; một nghi thức trang trọng nhằm thể hiện niềm yêu thương, lòng kiêu hãnh, tự hào dân tộc, đồng thời cũng thể hiện sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước vì đã đổ xương máu hi sinh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đây cũng là một chế độ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, vào thứ hai hằng tuần, hàng tháng, theo phân cấp, các đơn vị quân đội nói chung, Quân chủng Hải quân nói riêng thường tổ chức lễ chào cờ rất nghiêm trang.

      Đối với mỗi người dân Việt Nam, không có gì thiêng liêng hơn khoảnh khắc đứng nghiêm trước lá cờ Tổ quốc, giơ cao tay chào, miệng hát vang bài Quốc ca hào hùng của đất nước.    

      Những ngày này, tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, mỗi buổi lễ chào cờ không chỉ là nghi thức quân đội trang nghiêm, mà còn là lời thề tiếp nối khí thế Cách mạng tháng Tám, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

      Cờ Tổ quốc trên đảo An Bang, Nam Yết, Cô Lin

      Khi bình minh lên trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ, tung bay giữa Biển Đông, gợi nhớ mùa thu tháng Tám cách đây 80 năm - ngày non sông đổi mới, ngày dân tộc Việt Nam hồi sinh sau đêm trường nô lệ.

      Do điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, lá cờ Tổ quốc nhanh bạc màu vì nắng gió. Cán bộ, chiến sĩ các đảo thường xuyên treo lá cờ đỏ sao vàng mới để Tổ quốc luôn hiện diện vững vàng trên đặc khu Trường Sa.

      Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đảo An Bang chuẩn bị lá cờ và thực hiện chế độ treo quốc kỳ trên đảo. Màu đỏ tươi của lá cờ Tổ quốc hòa với màu trời, màu biển, biểu tượng cho sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

      Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ chào cờ vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, những cặp mắt của cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa ánh lên ý chí quyết tâm, tiếp nối tinh thần quật khởi của quân dân ta trong những ngày mùa Thu lịch sử.


      37 năm về trước, tại vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong tay chỉ có cuốc, xẻng, xà beng và súng bộ binh, đã dũng cảm, ngoan cường chiến đấu, quyết bảo vệ biển đảo. Cán bộ, chiến sĩ các đảo hôm nay vẫn luôn khắc ghi và phát huy tinh thần bất khuất ấy của các thế hệ cha anh.


      Hình ảnh là các chiến sĩ đảo Cô Lin trong lễ chào cờ

      10 lời thề danh dự của quân nhân được đọc trong lễ chào cờ và sau đó là duyệt đội ngũ. Nghi thức đó đã trở thành truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam từ những ngày đầu thành lập đến nay.

      Trong hình là quân nhân đảo Nam Yết nghiêm trang đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong lễ chào cờ, duyệt đội ngũ trên đảo.

      Các lực lượng đảo Nam Yết tham gia duyệt đội ngũ. Tiếng bước chân hào hùng, vang vọng khí thế của hàng triệu người dân Việt Nam trong mùa thu lịch sử năm 1945.

      Hình ảnh chiến sĩ đảo An Bang chắc tay súng bên cột mốc chủ quyền

      Khi cả hàng quân nghiêm trang chào cờ, tại cột mốc chủ quyền và một số vị trí trọng yếu vẫn có những cán bộ, chiến sĩ các đảo tập trung thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

      Cách mạng tháng Tám 1945 để lại bài học lớn: khi dân tộc đồng lòng, mọi thử thách đều có thể vượt qua. Hôm nay, những người lính biển nơi Trường Sa, Nhà giàn DK1 vẫn đang sống và hành động với tinh thần ấy - kiên định, bền bỉ, sẵn sàng  chiến đấu hy sinh để bảo vệ toàn vẹn biển đảo, bảo vệ nền độc lập, tự do mà mùa thu lịch sử 1945 đã mang lại.

      Tiểu đoàn 458 hỗ trợ Trường Mầm non Căn cứ Cam Ranh chuẩn bị năm học mới

      Trong hai ngày 18, 19/8, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà Tiểu đoàn 458, Vùng 4 Hải quân đã phối hợp với cán bộ, giáo viên Trường mầm non Căn cứ Cam R...

      Xúc động biết bao khi được chứng kiến hình ảnh quân và dân nơi đầu sóng nghiêm trang khi chào cờ và cất vang bài hát “Tiến quân ca” hùng tráng. Những gương mặt “ngời lên ánh thép” đồng thanh hô vang “xin thề” trong phần đọc “Mười lời thề danh dự của quân nhân”, như một lời khẳng định đanh thép, rằng dù có khó khăn gian khổ hy sinh, thì quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1 vẫn vững vàng, kiên định, chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương.

      Hình ảnh lễ treo quốc kỳ và chào cờ trên Nhà giàn DK1/18

      Chào cờ trên Nhà giàn DK1 là một nghi lễ trang trọng và thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Nghi lễ này diễn ra vào sáng thứ Hai hàng tuần, trên sân thượng của nhà giàn, với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Quốc ca được vang lên hoà cùng tiếng sóng, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển, tạo nên một khoảnh khắc đầy tự hào và ý nghĩa.

      Người dân và học sinh trên đảo Trường Sa cùng bộ đội chào cờ, thể hiện sự đồng lòng – một trong những yếu tố quan trọng tạo sức mạnh tổng hợp làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám.

      Toàn cảnh lễ chào cờ trên một số đảo tại đặc khu Trường Sa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa trời thu tháng Tám.

      Từ đất liền đến đảo xa, từ hậu phương đến tiền tuyến, triệu trái tim Việt Nam vẫn cùng chung nhịp đập: yêu nước, đoàn kết, quyết giữ gìn Tổ quốc mãi mãi trường tồn. Ai đã một lần đến với Trường Sa, đến với Nhà giàn DK1, được tham dự lễ chào cờ cùng quân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc, chắc chắn sẽ là một dấu ấn không thể nào phai mờ, về niềm tự hào, về tình yêu quê hương đất nước Việt Nam…

      Bài, ảnh: Tùng, Liên, Thu

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan