
HQ Online - Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc” năm 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP.Hồ Chí Minh tổ chức đã mang đến nhiều cung bậc xúc động và ý nghĩa. Qua các câu chuyện và những con số nghĩa tình, chương trình khắc họa tình cảm, trách nhiệm của chính quyền, nhân dân thành phố với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi biên giới, hải đảo.

Các đại biểu tham dự chương trình
3 phút chờ đợi... Cả khán phòng im phăng phắc. Hàng trăm ánh mắt cùng hướng lên màn hình sân khấu, nơi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa đang ngồi ngay ngắn, chờ nghe tín hiệu từ đất liền… “Vâng, thưa quý vị, rất tiếc chúng ta chưa thể nghe được tiếng của các anh...”-người dẫn chương trình đầy tiếc nuối.
Nữ MC chuyển sang giới thiệu một tiết mục khác, tiếng nói từ đảo xa bất ngờ vang lên “Quân dân đảo Trường Sa kính chào các thủ trưởng, khách quý và quý vị khán giả!” Cả khán phòng như vỡ òa. Tiếng vỗ tay hòa cùng tiếng cười, giọng MC Hồng Phượng xúc động: “Đất liền, TP.Hồ Chí Minh chào Trường Sa…!”
Kết thúc chương trình, Ban tổ chức công bố đã tiếp nhận hơn 55 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”.
Đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc” năm 2026. Nơi những câu chuyện ở biên giới, hay vùng biển đảo được kể bằng hình ảnh, âm nhạc và những cuộc hội ngộ giữa hậu phương với tiền tuyến…
Trước đó, chương trình đã đưa khán giả đến với vùng biên qua câu chuyện về căn nhà màu tím của ông Phan Văn Xị ở ấp Mỏ Vẹt, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh. Cùng với nhà ông Xị, nhiều căn nhà trong khu dân cư cũng được sơn cùng màu và trở thành điểm đến ưa thích của du khách, góp phần thay đổi diện mạo và nâng cao đời sống cho bà con. Đây là Đề án xây dựng điểm dân cư liền kề, chốt dân quân biên giới do Quân khu 7 triển khai nhằm xây dựng các điểm dân cư ổn định, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới…
Hình ảnh giao lưu giữa gia đình với Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Minh Nhựt
Có lẽ phần xúc động nhất của chương trình là cuộc gặp gỡ đặc biệt của ba điểm cầu TP.Hồ Chí Minh, đặc khu Trường Sa và Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) với nhân vật trung tâm là Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Minh Nhựt, công tác tại đảo Trường Sa. Ở TP.Hồ Chí Minh là cha mẹ anh; Cam Ranh là vợ và con trai; ở Trường Sa, người lính đảo xuất hiện trên màn hình, rắn rỏi và nở nụ cười rạng rỡ. Giây phút gặp gỡ trên sóng truyền hình, trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả mang ý nghĩa đặc biệt, khiến khoảng cách địa lý dường như được xóa nhòa. Không chỉ cha mẹ, vợ con, mà hàng chục người thân của anh Nhựt cũng có mặt để chia vui cùng gia đình. Những tiếng hô vang “Trường Sa! Trường Sa!” liên tục vang lên, thể hiện niềm tự hào và tình cảm sâu sắc dành cho người lính đảo.
Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” luôn nhận được sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.
Từ nguồn lực ấy, nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được triển khai tại các địa bàn biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đồng thời thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hậu phương quân đội.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND Thành phố
Đối với Quân chủng Hải quân, sự hỗ trợ được cụ thể hóa bằng nhiều công trình phục vụ đời sống cán bộ, chiến sĩ tại đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK1, các đảo Tây Nam như: vườn tăng gia, nhà đa năng, hệ thống điện năng lượng mặt trời cùng nhiều vật tư thiết yếu. Các đơn vị hải quân trên đất liền cũng cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của thành phố. Đáng chú ý, thành phố đã đóng góp 76 tỷ đồng cho Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.
Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên giao lưu tại chương trình
Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân cho biết, sự đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hồ Chí Minh vừa là nguồn cổ vũ đối với cán bộ, chiến sĩ, vừa thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của thành phố đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đây là nguồn lực lớn, sự động viên quý báu để bộ đội yên tâm, vững vàng; đồng thời tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để Quân chủng Hải quân hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Bài, ảnh: Xuân Hương
15 năm qua, Quỹ tiếp nhận hơn 552 tỷ đồng đóng góp. Từ nguồn kinh phí này, TP.Hồ Chí Minh tổ chức hơn 300 đoàn công tác đến biên giới, hải đảo; thực hiện hàng trăm công trình dân sinh, trong đó có 105 “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 19 công trình “Nước ngọt vùng biên”, tổ chức 11 chương trình truyền hình trực tiếp “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc”.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn