thứ hai, 18/5/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
    • 60 năm Đặc công Hải quân
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      • Kỷ niệm 80 năm truyền thống Ngành Tuyên huấn Quân đội
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
      • 60 năm Đặc công Hải quân
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Tin tức - Sự kiện|

      thứ hai, ngày 18/5/2026 • 10:05

      |
      45
      Tháng Năm nhớ Bác kính yêu

      Tháng Năm nhớ Bác kính yêu

      HQVN -

      Tháng 5, hương sen theo làn gió mát lành đánh thức khoảng trời mùa hạ, khiến mọi người dâng trào cảm xúc khó tả. Sắp đến sinh nhật Bác, sen nở rộ mọi nơi. Lặng ngắm những bông sen thanh tao, thuần khiết dưới ánh mặt trời rạng rỡ, chúng ta lại nhớ Bác khôn nguôi...

      Sinh nhật đặc biệt của Bác

      Hồi ký "Bác Hồ viết Di chúc" của đồng chí Vũ Kỳ (người thư ký tận tụy của Chủ tịch Hồ Chí Minh) có đoạn viết về ngày 19/5: "Đó là một ngày cũng như bao ngày khác, cũng với nắng, với gió, cũng với bầu trời, mặt đất ấy… Nhưng sao mà nó thiêng liêng thế! Kể từ ngày 19/5/1946, lần đầu tiên Nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Hồ Chủ tịch. Hằng năm cứ đến ngày đó, toàn dân tộc lại như được tắm mình trong không khí đặc biệt, niềm vui lâng lâng, tâm hồn phơi phới, với lòng tự hào chính đáng của người dân một nước độc lập, tự do, gắn liền với tên tuổi của một con người đẹp nhất: Hồ Chí Minh".

      Học sinh Trường Trưng Vương Hà Nội chúc mừng sinh nhật Bác (19/5/1956). Ảnh: TTXVN

      24 năm làm nguyên thủ quốc gia, riêng năm 1946, Người cho phép thông tin về ngày sinh của mình. Lý do là mối quan hệ Việt Pháp đang căng thẳng, theo kế hoạch, chiều ngày 18/5, Cao ủy Đông Dương Đắcgiăngliơ sẽ bay từ Sài Gòn ra Hà Nội. Bằng cách đưa ra thông tin về sinh nhật, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo bối cảnh cho một hoạt động ngoại giao cần thiết. Chiều ngày 18/5/1946, Đắcgiăngliơ phải đến chúc mừng sinh nhật Người.

      Mọi người dân Việt Nam nồng nhiệt đón chào sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh như đón nhận một cơ hội quý báu để biểu lộ sự kính trọng và tình yêu dành cho con người đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Sáng 19/5, các đồng chí trong Thường vụ Trung ương, trong Chính phủ, đại biểu thiếu nhi Thủ đô, Đoàn đại biểu Nhân dân Nam bộ và nhiều ban, ngành… đã đến chúc mừng sinh nhật Người. Trước tình cảm của Nhân dân, Người khiêm nhường nói: "Tôi chưa xứng đáng với sự săn sóc của đồng bào, vì tôi hãy còn là một thanh niên, tuổi có 56 chưa đáng được đồng bào chúc thọ... Từ trước tới nay tôi đã là người của đồng bào, thì từ nay về sau tôi vẫn thuộc về đồng bào".

      Và lần sinh nhật cuối cùng khi Người "Vào cuộc trường sinh nhẹ cánh bay" (19/5/1969) giữa lúc chiến tranh lan ra cả nước còn đang ác liệt, Bác đề nghị không tổ chức sinh nhật vì: "Đồng bào ta, nhất là đồng bào miền Nam đang chiến đấu gian lao, hy sinh như thế, Bác không có lòng dạ nào hưởng niềm vui riêng"-đồng chí Vũ Kỳ từng kể.

      Ngày 19/5/1946 đã mở ra một mỹ tục ở Việt Nam: Hằng năm, cả dân tộc Việt Nam lại kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

      Bác không đồng ý về việc đưa ngày 19/5 là ngày kỷ niệm lớn và yêu cầu "tiền bạc dùng để tuyên truyền ngày sinh của Bác… nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ học tập cho các cháu, chớ lãng phí”.

      136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dấu ấn Quảng Tây trong hành trình tìm đường cứu nước của Bác

      Trong những ngày tháng bôn ba tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn hoạt động cách mạng tại Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình...

      Trước sự xin phép của Trung ương, nghĩ đến miền Nam và bạn bè quốc tế, Bác miễn cưỡng đồng ý tổ chức sinh nhật và giục: "Thôi, nếu vậy thì các chú làm thật nhanh cho Bác. Đừng kéo dài, đừng bày vẽ tốn kém. Chỉ cho Bác mấy bông hoa là được rồi. Chỉ 5 bông hồng đỏ thôi". Ngày 19/5/1969 như bao lần trước, Người tiếp khách và mời: "Các chú uống nước, ăn bánh kẹo và chúc thọ Bác đi. Nhớ lấy phần về cho các thím và các cháu…"

      Những câu chuyện về các lần sinh nhật của Bác không chỉ thể hiện tình cảm của nhân dân mà còn phản ánh phong cách sống giản dị, vì dân, vì nước của một vĩ nhân.

      Tìm về cội nguồn qua hiện vật lịch sử

      Những ngày này, không khí tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn khi đông đảo người dân tìm đến tham quan nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian trưng bày tại bảo tàng được xây dựng theo ba nội dung lớn gồm: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quá trình đấu tranh, phát triển của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bối cảnh lịch sử thế giới tác động tới con đường cách mạng Việt Nam. Qua hàng nghìn hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý, người xem có cơ hội tiếp cận lịch sử theo cách trực quan, sinh động hơn.

      Giữa dòng người tấp nập, chúng tôi bắt gặp rất nhiều gương mặt trẻ. Bạn Nguyễn Mai Phương (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học FPT tại Hà Nội) chia sẻ: "Tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, em ngưỡng mộ ý chí và quyết tâm của Bác trên hành trình tìm đường cứu nước. Em học ở Bác rất nhiều đức tính tốt, đặc biệt là sự kiên định với mục tiêu và sự nhất quán trong hành động, tinh thần không ngừng học hỏi".

      Còn bạn Đỗ Gia Bảo (19 tuổi, Hải Phòng) cho biết: Ban đầu em nghĩ lịch sử có phần khô khan. Nhưng khi tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu chuyện gắn với từng giai đoạn cụ thể, em cảm thấy lịch sử rất gần gũi. Em nghĩ nếu có thời gian, các bạn trẻ nên đến bảo tàng, các di tích lịch sử để biết rõ hơn những gì đã diễn ra và hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

      Bác đã đi xa thật xa, nhưng hình ảnh về Người vẫn còn sống mãi. Có thể thấy, không gian văn hóa tưởng chừng tĩnh lặng nay dần trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ mỗi dịp lễ lớn; góp phần kết nối lịch sử với thế hệ hôm nay. Từ đó, thế hệ trẻ thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và không ngừng nuôi dưỡng tình yêu nước, ý chí vươn lên và trách nhiệm với Tổ quốc.

      Bảo Ngọc

       

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan