thứ tư, 3/9/2025 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển dảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển dảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpThượng tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tậpThượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      Giấy phép sốGiấy phép số259/GP - BTTTT ngày 12-5-2021
      Trụ sở chínhSố 3B, Trần Hưng Đạo, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Văn học - Nghệ thuật|

      thứ ba, ngày 1/10/2024 • 06:43

      |
      9.372
      Tháng Mười yêu thương

      Tháng Mười yêu thương

      Tháng Mười, khi những cơn bão đáng sợ dần qua đi cũng là lúc bầu trời và mặt đất trở nên thanh bình trở lại. Nền trời trong veo mang ánh nắng nhẹ nhàng cùng cái lạnh se sắt của tiết trời cuối thu, đầu đông trải đều xuống vạn vật. Từng tia nắng hanh hao phản chiếu ánh sáng qua những lùm cây bắt đầu thưa lá, soi rọi xuống thảm lá vàng rơi rụng xếp ken dày dưới mặt đường. 

      Những chiếc lá khô cong, nhẹ tênh, thi thoảng cuốn theo chiều gió bay lên không trung trong âm thanh xào xạc. Mỗi buổi sáng thức dậy, cái se se lạnh bất giác ùa vào, xâm lấn từng tế bào da thịt khiến ta khẽ rùng mình trước sự đổi thay nhanh chóng của đất trời. Đưa tay lật giở tờ lịch treo tường, ta ngỡ ngàng nhận ra, vậy là tháng Mười đã về.

       Ảnh minh hoạ

      Tháng Mười, tiết trời đỏng đảnh như cô thiếu nữ vừa bước vào tuổi cập kê với nhiều tâm trạng. Buổi sáng đi đường, sương mù chùng chình bay la đà che khuất tầm nhìn khiến ta phải nhẹ tay ga di chuyển thật chậm. Chưa quen với sự thay đổi của thời tiết nên ta vẫn vô thức lãng quên chiếc áo gió khoác nhẹ bên ngoài, đành thu mình cảm nhận cái lạnh ngấm vào da thịt. Sang trưa, trời chuyển oi nồng và đến lúc sẩm tối, cái se lạnh cuối thu khiến cho bước chân mỗi người tìm về nhà nhanh hơn sau một ngày mưu sinh vất vả. Còn gì vui vẻ và hạnh phúc hơn khi màn đêm buông xuống, giữa cái se lạnh giao mùa, các thành viên trong gia đình trở về tề tựu, sum họp bên mâm cơm ấm cúng. Có lẽ, chẳng có tháng nào trong năm, thời tiết một ngày lại xoay vần biến đổi linh hoạt như những ngày thu tháng Mười.

      Tháng Mười, mùa Thu đã vào độ chín với cả sắc màu và hương vị. Sau bao tháng ngày dõi mắt kiếm tìm và chờ đợi một hình ảnh quen thuộc trên hàng cây hoa sữa giữa lòng thành phố, một buổi sáng khi đang miên man giữa dòng người tấp nập, ta bỗng khựng lại khi khứu giác bắt gặp mùi hương nồng nàn quen thuộc. Mọi giác quan như bừng tỉnh trong cảm xúc hân hoan tươi mới khi phát hiện trên cành cao kia những chùm hoa sữa li ti đang nở rộ khoe sắc hoa trắng sữa nồng nàn. Hoa sữa luôn là mùi hương đặc trưng của mùa Thu gây dấu ấn đặc biệt trong tâm thức của bao người dù yêu dù ghét. Thế nên, mùa Thu sẽ chẳng còn trọn vẹn những yêu thương, nồng nàn và lãng mạn nếu thiếu đi loài hoa quyến rũ này.

      Tháng Mười trở nên thật trọn vẹn với ngày lễ đặc biệt dành cho những người phụ nữ thân yêu trong mỗi gia đình. Đó là dịp để con cháu thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn đối với những người bà hết lòng yêu thương cháu, những người mẹ tần tảo hôm sớm để lo lắng chu toàn cho mái ấm gia đình. Sự hi sinh thầm lặng, cao cả ấy không gì có thể đong đếm được nhưng chỉ một hành động tri ân nhỏ thôi cũng đủ làm cho họ rưng rưng hạnh phúc trong niềm xúc động trào dâng. Tháng Mười yêu thương đã cho ta cơ hội sống trọn nghĩa, vẹn tình với những người phụ nữ ta yêu thương.

      Nguyễn Hằng

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan