
HQVN - Những ngày cận tết, làng chài Bãi Xếp phía Nam đảo Phú Quốc (tỉnh An Giang) trở nên nhộn nhịp hơn. Tàu cá nối nhau trở về bến. Trong nhịp sinh hoạt quen thuộc ấy, có những gia đình bước vào mùa xuân với ký ức về những chuyến biển từng gặp sóng dữ và sự có mặt kịp thời của bộ đội Hải quân.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 954 đưa tàu KG 8129 TS cùng 14 thuyền viên trở về bờ an toàn
Tết bình an của ngư dân
Con đường dẫn vào khu dân cư Bãi Xếp những ngày giáp tết ngập tràn sắc xuân. Ngôi nhà của ngư dân Phạm Tấn Tài nằm nép mình dưới con dốc. Ra đón khách, ông Tài cười hiền, nụ cười đi cùng nước da sạm nắng, đôi bàn tay chai sần vì năm tháng mưu sinh trên biển. Trong căn nhà nhỏ, con cháu quây quần chuẩn bị gói bánh tét và bày mâm ngũ quả; song phía sau sự ấm cúng, sum vầy ấy là ký ức không thể quên về những lần đối mặt với biển dữ.
Ngồi cạnh ông Tài, chị Võ Thị Xuân Lai lặng lẽ rót trà. Ánh mắt chị thi thoảng lại dừng nơi khuôn mặt ông, như thói quen của người đã quen chờ đợi, thấp thỏm mỗi khi chồng đi biển. Có lẽ, hơn ai hết, chị hiểu giá trị của hai chữ “bình an”.
Năm 2019, trong một chuyến biển, tàu KG 8129 TS do ông Phạm Tấn Tài làm chủ bất ngờ bị hỏng máy khi đang hành nghề câu mực cách đảo Phú Quốc khoảng 50 hải lý. Trên tàu khi ấy có 14 ngư dân. Sóng lớn, gió mạnh, con tàu mất khả năng cơ động, trôi dạt và đối mặt nguy cơ bị chìm. Ông Tài đã kịp thời liên hệ với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đề nghị cứu nạn khẩn cấp.
Tôi nhớ như in chuyến tác nghiệp cùng Tàu 954 của Vùng 5 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn ngư dân giữa biển động. Sóng gió dữ dội, Tàu 954 chao lắc mạnh, sóng đánh trùm boong tàu nhưng bộ đội vẫn kiên cường bám hướng, tổ chức tìm kiếm tàu cá gặp nạn.
Sau hơn bốn giờ vượt sóng, từ xa, chúng tôi phát hiện tàu KG 8129 TS bé như chiếc lá, đang lênh đênh trôi dạt. Khi Tàu 954 tiến lại gần, một cảnh tượng khiến tôi lặng người, các ngư dân đứng dồn lại mũi tàu, vẫy tay liên hồi, hò reo át cả tiếng sóng gió: “Bộ đội tới rồi! Bộ đội tới rồi!”. Không lời nào diễn tả trọn niềm hy vọng vừa được thắp lên giữa trùng khơi. Đó không chỉ là niềm vui thoát nạn mà là sự sống được níu giữ lại sau những giờ phút tưởng như đã buông xuôi.
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 954 nhanh chóng tiếp cận tàu cá, triển khai phương án cứu nạn, làm dây lai kéo về bờ an toàn. Khi mọi việc tạm ổn, ông Tài nắm chặt tay một cán bộ tàu, giọng run run: “Biển động, xung quanh không có phương tiện nào hoạt động nên chúng tôi rất hoang mang. Khi thấy bóng các anh, anh em tui như sống lại lần nữa”. Những lời nói mộc mạc giữa biển trời mênh mông khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.
Phía sau mỗi chuyến biển
Nhắc lại chuyến biển năm ấy, ông Tài trầm ngâm. “Bữa đó biển động dữ lắm, nghe gió thổi, sóng đánh là thấy lo…”-chị Lai ngồi kế bên ông kể, giọng chùng xuống theo từng nhịp nhớ, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo.
Lặng một lúc như để những ký ức cũ lắng xuống, rồi chị chậm rãi kể tiếp. Chị gọi điện cho chồng nhưng không liên lạc được vì tàu nằm ngoài vùng phủ sóng. Chị chỉ biết thắp nhang, cầu trời yên biển lặng, mong có “phép màu”. Với chị, “phép màu” ấy chính là hình ảnh con tàu Hải quân xuất hiện giữa sóng dữ đưa chồng và anh em bạn thuyền trở về an toàn.
Không chỉ một lần, trước đó, năm 2018, tàu của ông Tài cũng từng gặp sự cố và được cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 hỗ trợ kịp thời. Hai lần thoát hiểm để lại trong gia đình ngư dân này một niềm tin tuyệt đối vào bộ đội Hải quân. “Đi biển thì ai cũng sợ sóng gió, nhưng biết có bộ đội ngoài đó, mình đỡ lo hơn nhiều”-chị Lai khẽ mỉm cười. Nụ cười của người vợ ngư dân chứa đựng sự nhẫn nại, kiên cường và lòng biết ơn.
Câu chuyện của gia đình ngư dân Phạm Tấn Tài không phải là cá biệt. Trên vùng biển Tây Nam đã có nhiều chuyến tàu của ngư dân ra khơi gặp nạn, và cũng có nhiều chuyến trở về bình an nhờ sự kịp thời, quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân.
Với bà con ngư dân nơi đây, hình ảnh những con tàu Hải quân ngày đêm tuần tra, sẵn sàng cứu nạn đã trở nên thân thuộc. Giữa biển khơi mênh mông, khi tai nạn, sự cố ập đến bất ngờ, sự xuất hiện của những người lính biển không chỉ mang theo niềm tin, hy vọng và sự sống mà còn tiếp thêm điểm tựa để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.
Cuối tháng 11/2025 vừa qua, trong điều kiện thời tiết xấu, một tàu chở vật liệu xây dựng bị lật úp, chìm gần đảo Phú Quốc. Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng 5 lập tức điều động Tàu 467 và Tàu 954 cơ động tìm kiếm, cứu nạn. Chỉ sau vài giờ, hai thuyền viên gặp nạn đã được cứu vớt, chăm sóc sức khỏe và đưa vào bờ an toàn. Khi có tình huống cứu nạn xảy ra rất nhanh nhưng đơn vị luôn ứng cứu kịp thời, quyết liệt. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim người lính.
Chia tay gia đình ông Phạm Tấn Tài, tôi ngoái nhìn ra biển. Sóng vẫn vỗ đều, gió vẫn mang theo vị mặn mòi quen thuộc. Ánh mắt ngư dân và người vợ ở lại bến bờ đều hiển hiện rõ sự yên tâm. Sự yên tâm của những người từng đi qua thời khắc sinh tử giữa trùng khơi, để rồi hiểu rằng phía sau mỗi hải trình luôn có bộ đội Hải quân đồng hành.
Với gia đình ông Tài, tết không chỉ là bánh trái, là mâm cơm đoàn tụ mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về ân nghĩa. Ân nghĩa của những người lính đã kịp thời dang tay giữa biển dữ để mùa xuân này và nhiều mùa xuân sau nữa, biển vẫn là nơi mưu sinh của bà con nơi đây.
Bài, ảnh: VĂN ĐỊNH
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn