
HQ Online - Sáng 9/8, Tàu 629 thuộc Hải đội 311, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân, đã bàn giao chị Trương Thị Phương - người gặp nạn tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà cho tàu thuộc Hải đội Biên phòng 2, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng để đưa vào bờ.
Có mặt tại Trạm Công trình 15, thuộc Đồn Biên phòng Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chị Trương Thị Phương không giấu nổi xúc động khi kể lại thời điểm gặp nạn.

Quang cảnh buổi bàn giao
Chị Phương cho biết: “Sáng 8/8, trong lúc tham quan, chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, tôi cùng hai người bạn đi cùng không may bị trượt ngã xuống biển. Sau 8 giờ ngâm mình trong nước biển, cơ thể vừa khát vừa đói, tôi may mắn được các anh bộ đội Hải quân kịp thời cứu vớt. Ơn này, không biết đến bao giờ tôi mới trả hết”.

Thượng tá Nguyễn Công Khương, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 161 tặng quà cho chị Trương Thị Phương
Trước đó, như Báo Hải quân Việt Nam đã thông tin, Tàu 629 phát hiện và cứu vớt chị Trương Thị Phương, một trong 4 du khách gặp nạn tại khu vực biển Đà Nẵng, khi chị đang trôi dạt trên biển, cách bán đảo Sơn Trà hơn 2 hải lý.
Ông Trương Văn Tường, là bố đẻ chị Phương, đón con trong niềm xúc động
Sau khi được đưa lên tàu, chị Phương được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết. Nhờ đó, nạn nhân từng bước ổn định sức khỏe và tinh thần sau sự cố.


Tàu 629 xuyên đêm triển khai mọi biện pháp để tìm kiếm hai nạn nhân vẫn đang mất tích
Hiện nay, Tàu 629 tiếp tục phối hợp với các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên thực địa, mở rộng phạm vi tìm kiếm, cứu nạn hai người vẫn còn mất tích. Các lực lượng đang nỗ lực triển khai nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, quyết tâm tìm kiếm nạn nhân trong thời gian sớm nhất.
Tin, ảnh: Hoàng Diệu & CTV
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn