HQVN - Trên đỉnh đồi cao, doanh trại Trạm ra đa 615, Trung đoàn 551 (Vùng 5 Hải quân) ẩn mình trong sắc xanh nhưng lại gây ấn tượng bởi những vườn rau tươi tốt, đàn gà vịt nhởn nhơ…; thể hiện tinh thần chủ động, tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ trong tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống.
Vượt dốc dựng vườn
Muốn đặt chân đến trạm, chúng tôi phải đi bộ hơn 1km đường dốc khoảng 30% và vượt gần 200 bậc tam cấp cheo leo. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng sự mệt nhọc nhanh chóng tan biến khi dọc lối đi là những vườn cây ăn quả bên triền dốc. Từng chùm nhãn trĩu trịt đung đưa trong gió khiến ai cũng muốn với tay hái thử. Khi vừa qua con dốc cuối, doanh trại mở ra dưới tán cây cổ thụ. Bên trái là khu tăng gia nhà lưới do Đảng bộ và nhân dân TP.Hồ Chí Minh tặng; bên cạnh là giàn bí chi chít quả; đàn gà vịt thả bộ thong dong trong khu vực được che chắn bằng lưới và hàng rào tre.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 615 chăm sóc rau xanh
Đảo Hòn Chuối có lớp đất feralit phong hóa từ đá granit, đá biến chất, giàu mùn lá rừng và khoáng chất, giữ ẩm tốt, thuận lợi cho rau, cây ăn quả phát triển nếu được cải tạo hợp lý. Tuy vậy, khí hậu khắc nghiệt với hai mùa nắng mưa rõ rệt; nắng gắt, gió biển mặn, gió mùa thường xuyên gây hại cho cây trồng, vật nuôi. Trạm đóng quân độc lập, xa sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn. Di chuyển từ đất liền ra đảo mất nhiều thời gian, chủ yếu nhờ tàu dân sự. Đặc biệt, mùa biển động, cả tàu cá của dân cũng ít khi vào bến, khiến việc vận chuyển xăng dầu, lương thực, thực phẩm, con giống, phân bón càng khó khăn.
Trong điều kiện ấy, tăng gia sản xuất được chi ủy, chỉ huy trạm đặc biệt quan tâm. Việc khai hoang, dẫn nước, giữ đất đòi hỏi nhiều sáng tạo và sức bền. Thượng úy Phan Anh Hào, Phó Trạm trưởng chia sẻ: “Chúng tôi xác định tự túc rau xanh là nhiệm vụ quan trọng. Mỗi luống rau xanh không chỉ giúp bộ đội cải thiện bữa ăn mà còn bảo đảm lượng dự trữ thực phẩm. Anh em coi vườn rau như là một công trình đầy niềm tự hào, chăm sóc tỉ mỉ từng ngày.”
Trước đây, các đơn vị đóng quân ở Hòn Chuối hầu như không có đất trồng rau vì toàn rừng cây lâu năm. Sau khi doanh trại mới hoàn thành, anh em cải tạo được một số khu đất để tăng gia. Đất khá tốt nhưng dễ bị rửa trôi, phải kè đá, đắp bờ, làm hồ trữ nước mưa để duy trì độ ẩm. Chỉ vài sào đất khai hoang là cả quá trình lao động bền bỉ, từ ươm giống, trộn đất đến lắp hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước.
“Phân bón luôn thiếu, nên chúng tôi tận dụng đất mùn rừng, phủ lá khô để luống rau bén rễ. Tới mùa khô thì phải dùng nước sau sinh hoạt để tưới cho rau”-một chiến sĩ trẻ tiếp lời Thượng úy Hào.
Gắn kết quân dân
Kiên trì và khéo léo, vườn tăng gia của Trạm 615 nay xanh tốt với đủ loại rau quả: cải, mồng tơi, dền, đu đủ… Giàn bí năm nay được mùa nên bộ đội dành một phần tặng cho bà con trên đảo. Cùng với trồng trọt, trạm còn chăn nuôi gà, vịt, lợn, bò… tạo nguồn thực phẩm tươi sống dồi dào. Nhờ vậy, bếp ăn tập thể luôn đủ rau xanh, thịt cá, giảm đáng kể chi phí vận chuyển từ đất liền, nhất là vào mùa biển động.
Chiến sĩ Phạm Công Việt bộc bạch: “Ngày mới ra đảo tôi thấy việc tăng gia thật vất vả nhưng dần cũng quen. Mỗi lần ngắm vườn rau, tôi lại thấy vui. Làm vườn cũng là một trải nghiệm mà tôi sẽ lưu giữ mãi trong cuộc đời quân ngũ”.
Năm 2024, trạm thu từ tăng gia sản xuất gần 26 triệu đồng; sản lượng đạt 2.571kg rau và 578kg thịt; bình quân 1,6 triệu đồng/người. 6 tháng đầu năm 2025, dù thời tiết khắc nghiệt, đơn vị vẫn thu gần 15 triệu đồng, với 1.463 kg rau và 314 kg thịt, bình quân 870 nghìn đồng/người.
Tăng gia sản xuất không chỉ cải thiện bữa ăn, nâng cao sức khỏe bộ đội mà còn gắn kết tình quân dân. Mỗi kỳ thu hoạch, cán bộ, chiến sĩ lại mang một phần nông sản chia sẻ cho bà con. Ông Kim Ngọc Hậu, ngư dân sống trên Hòn Chuối xúc động nói: “Bộ đội Hải quân ở đây tốt lắm, sẵn sàng chia sẻ từng mớ rau, quả bí, hạt giống... Các chú còn giúp chúng tôi khai hoang, hướng dẫn kỹ thuật trồng rau, nuôi gà.”
Chiều muộn, khi nắng đã dịu, tiếng cười trong trẻo vang lên từ lớp học nhỏ nằm ngay triền dốc. Sau buổi tan trường, những đứa trẻ ùa ra, sau lưng là ba lô, tay xách túi rau xanh các chú bộ đội vừa hái tặng. Con dốc hẹp bỗng rộn ràng bởi bước chân và tiếng gọi í ới. Một khung cảnh ấm áp, giản dị của tình quân dân nơi đảo xa.
Mỗi dịp lễ tết hay những ngày biển động, cán bộ, chiến sĩ còn xuống từng hộ dân thăm hỏi, giúp sửa mái nhà, gia cố tàu thuyền, cùng bà con tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Trong những đêm trăng sáng, tiếng đàn, tiếng hát hòa cùng tiếng sóng đã trở thành “cuộc hẹn” quen thuộc của quân và dân Hòn Chuối. Đáp lại, bà con ngư dân cũng mang cá tươi, mẻ mắm… đến tặng bộ đội, khiến người lính cảm nhận Hòn Chuối như ngôi nhà thứ hai. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Khắc, Nhân viên Quân y-người đã 11 năm công tác ở Hòn Chuối khẳng định: Tình quân dân bền chặt ấy không chỉ giúp ngư dân thêm vững tin bám biển mà còn tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi nơi đầu sóng ngọn gió.
Bài, ảnh: XUÂN HƯƠNG
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn