Sóng ru…

Tùy bút của Thanh Kim Tùng

HQVN -

Giữa trùng khơi mênh mông, tiếng sóng như lời ru của mẹ, như câu hát người thương, dặt dìu điệu ca dao nuôi dưỡng tâm hồn người chiến sĩ vững bước hành trình cùng mùa xuân đất nước. Lớp cha trước, lớp con sau… biết bao thế hệ Bộ đội Cụ Hồ đã in dấu thanh xuân đời mình trên những boong tàu, những hòn đảo và bờ cát dài mang dáng hình Tổ quốc. Tiếng sóng biển muôn đời vẫn thế, vẫn thủy chung lời ru dìu dặt, đắp bồi nguồn sức mạnh nội sinh dân tộc hùng cường…

Căn phòng làm việc của tôi chót vót trên cao ốc, khung cửa kính có tầm nhìn ra dòng kênh Nhiêu Lộc, ngày hai cữ nước lớn nước ròng. Mỗi ngày đến cơ quan làm việc, tôi đi thật sớm, hít thở bầu không khí ban mai trong lành, thả hồn cùng bầy chim câu tung cánh từ những ô cửa các tòa cao ốc, sà xuống đôi bờ kênh. Đàn bồ câu ở thành phố mang tên Bác sống cùng con người trong những căn hộ ở tầng cao. Chúng sinh sôi, duy trì nòi giống dưới mái nhà, bên ban công, làm tổ ấp trứng ngay trong những chậu cây cảnh bé xinh bên ô cửa sổ. Kênh Nhiêu Lộc ngày nay là dòng kênh đẹp nhất TP. Hồ Chí Minh, chảy xuyên qua trung tâm đô thị. Đôi bờ kênh là hai con đường rợp mát bóng cây, đẹp như tranh vẽ, mang tên đường Hoàng Sa và đường Trường Sa. Mỗi dịp thảnh thơi, thong dong rảo bộ dọc hai con đường mang tâm hồn biển, đảo, ngắm làn sóng liu riu giữa dòng kênh, lách tách cá quẫy đuôi, tôm búng nước, tôi lại nhớ nôn nao những mùa sóng vỗ, theo tàu Hải quân ra trùng khơi ăn Tết với đồng đội trên các đảo và Nhà giàn DK1…

Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân thăm gian trưng bày sản phẩm của Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022. Ảnh: Duy Khánh

Ở TP. Hồ Chí Minh, nhiều nhà báo từng đi Trường Sa, Nhà giàn DK1, mỗi lần nhớ biển lại hẹn nhau đến mấy quán cà phê bên bờ kênh Nhiêu Lộc, bên đường Hoàng Sa, Trường Sa. Lấy cảm hứng từ tên đường, người ta trang trí quán cà phê bằng những hình ảnh, hiện vật của biển, đảo, phục vụ khách bằng những bản nhạc về Trường Sa, có âm thanh rì rào tiếng sóng biển, có hình ảnh người chiến sĩ Hải quân. Trong không gian sinh sống, làm việc ở thành phố, nhiều người đã dành những khoảng lặng của tâm hồn cho tình yêu biển, đảo. Có người dành hẳn một khoảng sân, xây dựng “Góc Trường Sa” xinh đẹp với mô hình cột mốc, cây bàng quả vuông, hòn non bộ bé xinh như dáng hình của đảo. Có người sau khi đi công tác biển, đảo trở về đã vận động bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, giúp đỡ con bộ đội Trường Sa, Nhà giàn DK1 có hoàn cảnh khó khăn, đang theo học tại các trường ở thành phố. Có người ngay chuyến đi đầu tiên, xúc cảm dâng trào, đã viết một mạch hoàn thành cuốn sách về Trường Sa, được nhận giải thưởng sách hay quốc gia…

Ở nhiều địa phương trong cả nước, biểu tượng Trường Sa, tâm hồn biển, đảo là thiết chế có ý nghĩa thiêng liêng trong không gian văn hóa và phát triển du lịch. Hình tượng cột mốc chủ quyền ở đảo Trường Sa xuất hiện trong các sự kiện hội chợ thương mại, triển lãm, các mô hình đường hoa, đường sách, phố hoa… vào dịp Tết. Hình ảnh chiến sĩ Hải quân đi vào các tác phẩm văn học, nghệ thuật, trở thành nhân vật truyền cảm hứng về lối sống đẹp, phong cách sống cống hiến, bồi đắp lòng yêu nước. Trong nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí, các tác giả gọi người lính Hải quân là “Người của biển”, “Người giữ biển”... một cách gọi dân dã, thể hiện trọn vẹn niềm tin yêu và sự trân trọng. Với Bộ đội Hải quân, đó là nguồn động viên, là động lực tinh thần to lớn, nhân lên sức mạnh, nghị lực, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng chắc tay súng, vững niềm tin, son sắt lời thề giữ biển…

Cuối năm 2022, trước thềm Xuân mới Quý Mão-2023, Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức thành công sự kiện quốc phòng mang tầm quốc tế, đó là Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Quân đội ta đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này. Được chứng kiến, chiêm ngưỡng nhiều loại vũ khí, khí tài, trang bị quân sự hiện đại do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất và mua sắm từ các nền công nghiệp quốc phòng của các quốc gia tiên tiến, ai cũng dậy lên niềm tự hào, tin tưởng. Riêng gian hàng của những người lính biển cũng được quan tâm đặc biệt của bạn bè quốc tế và trong nước. Hàng ngàn người dân, có người từ vùng đồng bằng Bắc Bộ lên, có người từ vùng núi Tây Bắc xuống, cũng có người từ Nam Bộ ra…, tập trung trên đê Long Biên, nơi có tầm quan sát thông thoáng, để được tận mắt chứng kiến những phi đội máy bay Su30MK2 và trực thăng hiện đại thực hiện những màn biểu diễn ngoạn mục, mãn nhãn như những tác phẩm nghệ thuật được vẽ trên nền trời Thủ đô. Hình ảnh đó phần nào nói lên sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân đối với tiềm lực quốc phòng của đất nước trong thời đại mới.

Đội văn nghệ xung kích Trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội hát qua bộ đàm tặng bộ đội Nhà giàn DK1 . Ảnh: Đức Nghĩa         

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quân đội ta đang triển khai các chương trình, kế hoạch, chiến lược hiện đại hóa vũ khí trang bị, sắp xếp biên chế theo hướng tinh gọn mạnh để hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2030. Những cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế như vừa qua có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường hợp tác, duy trì mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội các nước, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, tôn trọng độc lập chủ quyền giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ trong một thế giới đầy năng động và biến động…

Hải quân là một trong những lực lượng chủ lực, được xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Sự hiện diện của hàng loạt vũ khí, khí tài, trang bị, phương tiện quân sự tối tân ở các đơn vị Hải quân hiện nay đã chứng minh sự lớn mạnh vượt bậc của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thành tựu đó thể hiện sự quan tâm, đặt trọn niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đối với Hải quân. Trong những lần tiếp xúc với Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân, chúng tôi được đồng chí cung cấp nhiều kiến thức, thông tin bổ ích. Chúng tôi được mở mang tầm hiểu biết về tiềm lực của Hải quân nhân dân Việt Nam trong giai đoạn mới. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm là vị Tư lệnh Hải quân trưởng thành từ người chỉ huy tàu ngầm, là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm của Việt Nam. Trưởng thành từ cơ sở, ông hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ, khả năng, kỹ năng làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị, phương tiện quân sự hiện đại của cán bộ, chiến sĩ Hải quân hiện nay. Theo đó, vũ khí có hiện đại đến đâu thì nó cũng chỉ là phương tiện. Nhân tố quyết định sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của Quân đội ta nói chung, Hải quân Nhân dân Việt Nam nói riêng, vẫn là ở con người.

Chính vì vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Tư lệnh Trần Thanh Nghiêm cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân luôn chú trọng các chiến lược, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ phát triển đồng bộ, đồng đều cả về chất lượng chính trị và trình độ, năng lực quân sự. Từ những đơn vị Đoàn tàu Không số năm xưa đến các loại tàu chiến tối tân, hiện đại ngày nay là cuộc hành trình lớn mạnh vượt bậc về tiềm lực quân sự trên biển của Việt Nam, đưa nước ta trở thành một trong những quốc gia có lực lượng Hải quân hùng mạnh trong khu vực và châu lục. Trong hành trình ấy, truyền thống, nghệ thuật quân sự của cha anh được các thế hệ Bộ đội Hải quân kế thừa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong điều kiện thực tiễn của thời đại mới. Các hoạt động đối ngoại quốc phòng, tuần tra chung trên biển giữa Hải quân Việt Nam và các nước bạn đã góp phần tăng cường hiểu biết, duy trì mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, chủ động giải quyết các tình huống trên biển bằng giải pháp hòa bình…

Biển trong tôi, biển trong bạn, biển trong chúng ta…, mang vẻ đẹp của khát vọng vươn xa, đưa cánh buồm ước mơ lướt trên ngàn trùng sóng vỗ. Sóng ru giấc thanh xuân, ru tình yêu lãng mạn của nụ hôn đầu đời, ru niềm thương nỗi nhớ gửi về quê hương… Trong lời ru của sóng, có đụn rơm vàng mùa gặt, có tiếng gà cục tác cục ta, có cánh chim vờn khung trời tuổi ngọc, có sắc đào mai rực rỡ ngày xuân, có màu áo nâu quyện với hương trầu thắm nghĩa thủy chung, có khói hương trầm se se vị Tết… Sóng ru lời của bạn, ru lời của tôi, ru lời của tất cả những người yêu biển, ru lời non nước bình yên, ru mùa xuân trên môi em thắm, trên má em hồng…

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn