Sát cánh cùng nhân dân Hải Phòng khắc phục hậu quả bão số 3

HQ Online -

Trên khắp các tuyến đường tại thành phố Hải Phòng, các lực lượng chung tay tích cực, khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra nhằm sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão gây mưa lớn, triều cường dẫn đến nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhiều tuyến phố bị ngập sâu trong nước gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Sau gần 1 tuần cơn bão quét qua nhưng trung tâm thành phố vẫn hiển hiện hậu quả của cơn bão. Nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, cơ sở doanh nghiệp hư hại, tốc mái. Trên các tuyến phố, nhiều cây xanh, cột điện, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu bị gẫy đổ, phần lớn biển hiệu, biển quảng cáo bị hư hỏng. Hoạt động giao thông nhiều nơi bị gián đoạn.

Hưởng ứng lễ ra quân tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả bão số 3 của UBND TP. Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tham gia cùng thành phố khắc phục hậu quả, nhanh chóng giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

 Quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ trước khi lao động

Tại các tuyến phố thuộc khu vực trung tâm, cán bộ, chiến sĩ Vùng 1, Lữ đoàn 131, Hải đoàn 128, Tiểu đoàn 97 (Bộ Tham mưu) phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng cắt tỉa các cây gãy đổ, thu gom cành cây trên mặt đường và vỉa hè. Trên đường Trần Bình Trọng, Trung tá Dương Văn Thủy, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 131 cùng cán bộ, chiến sĩ sử dụng cưa máy cắt nhỏ các cây gãy đổ, thu gom cành cây, rác thải, giải phóng các tuyến đường.

Trung tá Dương Văn Thủy cho biết: Sau bão, Lữ đoàn đã giúp một số trường trên địa bàn huyện An Dương và huyện Thủy Nguyên dọn dẹp, tu sửa cảnh quan để thầy trò nhanh chóng trở lại học tập. Hôm nay, tham gia nhiệm vụ này, chúng tôi quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Mỗi người làm việc bằng hai, chung tay ứng phó, khắc phục hậu quả bão lụt với trách nhiệm cao nhất”. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 131 sẽ không nề hà công việc nào cả.

Trên đường Lê Hồng Phong, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 phối hợp với Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng cắt tỉa và trồng lại những cây xanh gãy đổ. Những cán bộ, chiến sĩ trong bộ quân phục dã chiến ướt đầm mồ hôi cần mẫn xúc đất vun gốc, đánh vồng cho các cây. Những bàn tay thoăn thoắt đóng đinh tăng cường các cọc chống cho cây sau khi trồng trở lại.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 tham gia trồng lại cây xanh trên đường Lê Hồng Phong

Vừa hoàn thành việc trồng lại cây gạo gai bị bão số 3 quật đổ, Binh nhất Mai Văn Phi Long, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 126 cho biết: Sau khi bão tan, tôi cùng đồng đội tới các địa phương và trường học trên địa bàn đóng quân khắc phục thiệt hại. Hôm nay, chúng tôi được tham gia cắt tỉa, trồng lại cây xanh, thu dọn vệ sinh môi trường sau bão tại TP.Hải Phòng, cũng mệt nhưng thấy rất tự hào vì chúng tôi đã làm được những việc có ích cho cộng đồng.

Với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, những cây đã ngã đổ nhanh chóng được cắt tỉa, trồng lại và gia cố hệ thống cọc chống vững chắc. Chị Nguyễn Thị Minh Thùy, Công nhân thuộc Xí nghiệp 4, Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng phấn khởi: “Mọi người cũng thấy đấy, cây cối toàn thành phố tan hoang, đổ hết, không trụ được. Sau bão, anh em phải trực 100% quân số, đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, mưa lụt cũng làm, mưa to gió lớn cũng phải mặc áo mưa đi làm, phải dựng lại cây không thì chết hết. Chỉ có công nhân công ty môi trường thôi thì không thể cáng đáng được. Thấy anh em đến hỗ trợ thế này mừng quá. Quân với dân thế này là vui rồi”.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 thu gom cành lá và rác thải trên các tuyến phố

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến phố, cán bộ, chiến sĩ Hải quân được đông đảo nhân dân địa bàn dành nhiều tình cảm yêu thương. Để tiếp sức cho cán bộ, chiến sĩ, người dân hai bên đường người tặng bộ đội bánh mỳ, người tặng nước dừa để giải khát. Nhiều người thấy các chiến sĩ vất vả cũng xắn tay vào cùng dọn dẹp…

Bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền xúc động: Mấy ngày nay, tuyến đường ngập ngụa cây cối, rác thải. Chúng tôi biết, các lực lượng của thành phố đã làm ngày, làm đêm nhưng vẫn không thể ngay lập tức dọn hết được. Hơn lúc nào hết, đây là lúc thành phố cần sự hỗ trợ. Hôm nay được bộ đội Hải quân đến đây dọn giúp, bà con mừng lắm. Chúng tôi cảm ơn bộ đội rất nhiều.

Hơn 20 xe tải của Tiểu đoàn 45, Cục Hậu cần Hải quân hoạt động liên tục để chở rác thải về nơi tập kết

Phát biểu tại lễ ra quân tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả bão số 3, đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng ghi nhận và cảm ơn các địa phương trên cả nước, các lực lượng vũ trang trên địa bàn chủ động tham gia cùng các lực lượng chức năng của thành phố khắc phục hậu quả của bão. Đồng chí giao Sở Xây dựng chủ trì chỉ đạo Công ty CP Công viên, cây xanh Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng phân công nhiệm vụ để công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Trong quá trình khắc phục hậu quả sau bão phải bảo đảm an toàn về người, tài sản, khôi phục tối đa kết cấu hạ tầng, các cây xanh lâu năm…

Sau ngày đầu ra quân tăng cường khắc phục hậu quả bão số 3 tại các tuyến đường trung tâm thành phố, những ngày này, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Hải quân đóng quân trên địa bàn Hải Phòng đã và đang tiếp tục mở rộng khu vực khắc phục hậu quả tại các tuyến phố thuộc các quận, huyện lân cận để sớm trả lại tình trạng bình thường cho tuyến đường.

Những thiệt hại do bão số 3 để lại đang từng bước được khắc phục. Trong bão giông, gian khó, những người lính Hải quân tiếp tục được trui rèn, thử thách, góp phần làm sáng thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân".

Bài, ảnh: Thanh Bình, Liên Thủy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn