PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH QUÂN NHÂN THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH “MẠNH MẼ, KIÊN CƯỜNG, TRÍ TUỆ, NHÂN VĂN”
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Sáng 4/6, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đã tới dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2025 tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Hải quân Việt Nam (HQVN) trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu (tít bài do Ban Biên tập đặt).
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết động viên các CSM. Ảnh: Quang Tiến
Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!
Thưa các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Quân chủng Hải quân!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, xúc động và tràn đầy niềm tự hào, tôi rất vui mừng, được dự và phát biểu chỉ đạo Lễ tuyên thệ CSM năm 2025 của Trung tâm Huấn luyện Vùng 2, Quân chủng Hải quân, nơi đã và đang rèn luyện lớp lớp thanh niên ưu tú của Tổ quốc, trở thành những thanh niên cách mạng, kiên trung, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu, cùng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân lời chúc mừng tốt đẹp nhất, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng hơn 1000 CSM đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện, chính thức bước vào đội ngũ QĐND Việt Nam anh hùng.
Thưa toàn thể các đồng chí!
Ba tháng huấn luyện với biết bao mồ hôi, nỗ lực và kỷ luật thép, hôm nay đã kết tinh thành lời tuyên thệ thiêng liêng dưới Quân kỳ quyết thắng, là minh chứng hùng hồn cho sự trưởng thành về thể chất, ý chí, bản lĩnh, tư tưởng chính trị của các đồng chí CSM. Các đồng chí không còn là những thanh niên ngày đầu bỡ ngỡ, mà đã trở thành những chiến sĩ được rèn giũa trong môi trường chính quy, kỷ luật nghiêm túc của QĐND Việt Nam. Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, đã khẳng định rõ nét trình độ tổ chức huấn luyện khoa học, chính quy, kết hợp chặt chẽ giữa quân sự và chính trị, giữa kỹ năng chiến đấu với phẩm chất người chiến sĩ cách mạng. Những gì các đồng chí đã đạt được trong thời gian qua, không chỉ là thành quả của một quá trình mà là tiền đề để bước tiếp trên chặng đường binh nghiệp vẻ vang phía trước.
Lễ tuyên thệ hôm nay, không chỉ là nghi lễ mà còn là bước chuyển mình mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, trách nhiệm lớn lao, là lời hứa thiêng liêng, lời cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân. Mỗi câu, mỗi chữ trong lời thề chiến sĩ hôm nay không đơn thuần là hình thức, mà là “kim chỉ nam” trong mọi hành động, là lời hiệu triệu đánh thức tinh thần xả thân “vì nước quên thân” của mỗi người. Từ hôm nay các đồng chí đã thực sự trở thành chiến sĩ của QĐND Việt Nam anh hùng, những người con ưu tú trong Quân đội, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Hôm nay tuyên thệ, để mai đây giữa trùng khơi sóng gió, khi Tổ quốc cần các đồng chí chí sẽ vững bước tiến lên, hiên ngang như những cột mốc sống, kiên cường như sóng Trường Sa, vững chãi như đá ngầm Côn Đảo.
CSM thực hiện nghi thức hôn Quân kỳ trong Lễ tuyên thệ. Ảnh: Quang Tiến
Thưa các đồng chí!
Biển đảo không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển của dân tộc Việt Nam mà còn là địa bàn chiến lược trọng yếu về quốc phòng-an ninh. Biển đảo không chỉ mang giá trị kinh tế sinh thái, mà gắn bó máu thịt với vận mệnh của dân tộc, là nơi ghi dấu chiến công oanh liệt, nơi biết bao thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống để giữ vững từng tấc đảo, tấc sóng thiêng liêng. Trong tình hình hiện nay, khi cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gay gắt, khi âm mưu xâm phạm chủ quyền biển đảo vẫn luôn hiện hữu, thì việc xây dựng lực lượng HQND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là yêu cầu chiến lược, là lẽ sống còn của quốc gia dân tộc.
Ngay từ những ngày đầu thành lập lực lượng HQND Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Lời dạy thiêng liêng của Người, không chỉ là lời chỉ dẫn chiến lược cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, mà còn là "kim chỉ nam" cho hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ HQND Việt Nam. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặt ra cho Quân đội ta, trong đó có lực lượng Hải quân những yêu cầu hết sức to lớn. Trong bối cảnh các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống gia tăng, tình hình Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo trở thành nhiệm vụ chiến lược lâu dài và cấp thiết.
Những bước chân khẳng định sự trưởng thành của các CSM Vùng 2 Hải quân sau 3 tháng huấn luyện. Ảnh: Quang Tiến
Các đồng chí CSM thân mến!
Các đồng chí đang bước vào giai đoạn đầu tiên của cuộc đời quân ngũ, con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, gian khổ, song trước sứ mệnh cao cả và thiêng liêng của người quân nhân cách mạng, người chiến sĩ HQND Việt Nam, tôi mong muốn và tin tưởng rằng, mỗi chiến sĩ hãy khắc sâu lời thề danh dự hôm nay, khắc ghi truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng” của HQND Việt Nam anh hùng; tiếp tục chiến đấu, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ quân sự, thể lực, đạo đức cách mạng; gắn bó với nhân dân, sống có trách nhiệm, có ước mơ, có hoài bão, có lý tưởng, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; không ngừng bồi dưỡng khát vọng cống hiến, tinh thần vượt khó, SSCĐ hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tôi yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong toàn quân và Quân chủng Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh xây dựng lực lượng HQND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phát huy tốt vai trò đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; đoàn kết thống nhất, quyết tâm giữ vững vùng biển, vùng trời của Tổ quốc trong mọi tình huống. Hãy để hình ảnh người chiến sĩ QĐND Việt Nam nói chung, chiến sĩ HQND Việt Nam nói riêng, lan tỏa khắp biên giới, hải đảo, trong nước và quốc tế, mãi mãi là biểu tượng của niềm tin, là điểm tựa vững chắc trong lòng nhân dân!
Nhân dịp này, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến cấp ủy, chính quyền, toàn thể nhân dân các địa phương và hậu phương gia đình chiến sĩ, trong suốt thời gian qua đã luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ QĐND Việt Nam, trong đó có bộ đội Hải quân và Vùng 2, Quân chủng Hải quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Một lần nữa thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, tôi chúc các đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ HQND Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các đồng chí CSM sức khỏe, tiến bộ, giữ vững lời thề hôm nay bằng hành động thiết thực, bằng sự luyện rèn nghiêm túc, bằng tinh thần cống hiến không ngừng để xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quân đội, của HQND Việt Nam và của Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân, phấn đấu trở thành quân nhân thời đại Hồ Chí Minh “mạnh mẽ, kiên cường, trí tuệ, nhân văn”, SSCĐ và chiến thắng vì Tổ quốc, vì nhân dân thân yêu của chúng ta.
Xin trân trọng cảm ơn!
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH QUÂN NHÂN THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH “MẠNH MẼ, KIÊN CƯỜNG, TRÍ TUỆ, NHÂN VĂN” - ( 06-06-25 06:00 )
- Viện Y học Hải quân sơ kết công tác quân sự-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2025 - ( 06-06-25 03:00 )
- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ VÙNG 2 HẢI QUÂN LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2025-2030 - ( 06-06-25 02:00 )
- Trung tướng Đỗ Xuân Tụng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Hải quân lần thứ XIV - ( 06-06-25 01:00 )
- Kho 858: Sơ kết công tác quân sự-quốc phòng 6 tháng đầu năm 2025 - ( 06-06-25 11:00 )