Nụ cười lính biển P11

Mật khẩu

Một tân binh lần đầu đi gác, một chỉ huy đến kiểm tra gác.

- Dừng lại, xin đồng chí cho biết mật khẩu?

- Hà Tây.

- Dừng lại, đồng chí không vào được ! Hà Tây không vào được, phải Hà Nội mới được vào.

Lên báo

Chiến sĩ A: Hình như tớ thấy tên cậu trên báo đấy nhé!

Chiến sĩ B: Thế cơ à, nhưng ở mục nào vậy?

Chiến sĩ A: Bác sĩ tư vấn về cách chữa bệnh ghẻ !!!

Mức hình phạt

- Tiểu đội trưởng: Đồng chí bị phạt thức 2 buổi trưa để gấp nội vụ rồi mà không khá hơn được tí nào vậy? Bây giờ đồng chí muốn hình phạt như thế nào?

- Chiến sĩ A: …. Dạ, thức cả Tiểu đội cùng gấp ạ!

- Tiểu đội trưởng: !!!

Chúc mừng

Sau giai đoạn huấn luyện tân binh, một Tiểu đội được chia nhỏ tăng cường cho các tiểu đội khác

- Chiến sĩ A: Tớ được về Tiểu đội 2, tay Nam là Tiểu đội trưởng rồi nhé.

- Chiến sĩ B: có thật không?

- Chiến sĩ A: Có quyết định rồi sao cậu lại hỏi như vậy?

- Chiến sĩ B: Nếu đúng vậy thì chúc mừng cậu, còn không thì phải chúc mừng Nam!

PV(st)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn