Nữ cử nhân xung phong nhập ngũ

HQVN -

Dịp này, hàng vạn thanh niên lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Điều đặc biệt là ở mùa tuyển quân năm nay có rất nhiều đơn tình nguyện, trong đó có một tân nữ cử nhân của Đại học Hàng hải Việt Nam xung phong nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân.

Trong buổi tiếp xúc thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2025 do Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) tổ chức, chúng tôi khá ấn tượng với một gương mặt nữ thanh niên nổi bật trong số hàng trăm thanh niên của địa phương nhập ngũ năm nay. Qua cán bộ của Ban chỉ huy quân sự TP. Thủy Nguyên chúng tôi được biết, đó là Hoàng Thị Phương Hoa, sinh năm 2002 - một trong hai nữ thanh niên của địa phương viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nối tiếp truyền thống gia đình

Gặp gỡ và trò chuyện với Hoàng Thị Phương Hoa, chúng tôi nhận ra đây là người quen, đã từng gặp 13 năm trước, lúc ấy Hoa mới hơn 9 tuổi.

Hoàng Thị Phương Hoa

Bố của Hoa là Trung úy QNCN Hoàng Đức Khoa, sinh năm 1974, từng công tác tại Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân. Năm 2010, đồng chí Hoàng Đức Khoa được cử ra đảo Đá Lớn, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Ngày 18/7/2011, chỉ còn 20 ngày nữa là được trở về đất liền thì đồng chí Khoa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Khi đó, anh trai Hoa Hoàng Đức Vượng mới 12 tuổi, còn Hoa 9 tuổi.

Bố là liệt sĩ, hai anh em Hoa đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng “họa vô đơn chí” chưa đầy 3 năm sau ngày bố hy sinh, mẹ của Hoa cũng qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo. Kể từ đó, hai anh em Hoa thiếu cả cha lẫn mẹ, sống dựa vào ông bà nội đã già yếu.

Mặc dù cuộc sống có vô vàn khó khăn, nhưng hai anh em Hoa luôn tự ý thức, cố gắng chăm chỉ học hành để không phụ công sức, tình cảm của ông bà, họ hàng và mọi người đã dành cho mình. 

Trong gia đình, ngoài bố là liệt sĩ Hải quân, ông nội của Hoa- cụ Hoàng Văn Xư cũng là cựu chiến binh Đoàn tàu Không số. Và vợ chồng cô ruột của Hoa cũng là quân nhân Hải quân. Có lẽ vì thế, tình yêu dành cho biển đảo và bộ đội Hải quân ngấm sâu trong anh em Hoa từ nhỏ.

Anh trai Hoàng Đức Vượng học hết THPT đã xung phong đi nghĩa vụ quân sự và được thủ trưởng các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho đi học chuyên môn nghiệp vụ và được tuyển dụng QNCN, hiện đang công tác tại Lữ đoàn 169, Vùng 1 Hải quân.

Tiếp nối truyền thống quân ngũ của gia đình, sau khi tốt nghiệp THPT, Hoàng Thị Phương Hoa tham gia thi tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự nhưng không đủ điểm đỗ, mà đỗ Đại học Hàng hải Việt Nam. Hoa tâm sự: “Em tính là sẽ cố gắng ôn tập để thi lại một lần nữa, nhưng hoàn cảnh gia đình quá nhiều khó khăn nên sau khi cân nhắc kỹ càng em đã quyết định học Đại học Hàng hải và tiếp tục nuôi mơ ước được trở thành chiến sĩ Hải quân. Rất may, năm nay em vừa tốt nghiệp đại học thì Quân chủng Hải quân có chỉ tiêu tuyển nữ chiến sĩ nên khi biết thông tin em lập tức trao đổi với gia đình và viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.

Môi trường tốt để rèn luyện bản thân

Đến thăm nhà Hoa tại Tổ dân phố số 8, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Thủy Nguyên, chúng tôi được gặp bà nội của em. Cụ Cao Thị Oanh năm nay đã 83 tuổi nhưng rất minh mẫn, tỏ rõ sự vui mừng khi cháu gái yêu quý của mình sắp trở thành bộ đội Hải quân.

Hoàng Thị Phương Hoa bên những kỷ vật của bố để lại

Cụ Cao Thị Oanh chia sẻ: Chúng tôi quá già yếu, rồi cũng về với tổ tiên. Vậy là tâm nguyện bao năm qua của vợ chồng tôi đã trở thành hiện thực khi hai cháu nội được vào Quân chủng Hải quân rèn luyện, công tác và phấn đấu. Chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Bố mẹ các cháu ở dưới suối vàng chắc cũng an lòng.

Theo lời cụ Oanh, từ nhỏ, Hoa đã thể hiện là một cô bé tự lập và luôn nỗ lực. Quá trình theo học tại Khoa Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hoa không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn. Nhiều kỳ Hoa liên tục giành được học bổng và vinh dự được kết nạp Đảng ở năm học thứ 3. Cuối năm 2024, Hoàng Thị Phương Hoa đã hoàn thành khóa học, tốt nghiệp đạt loại Giỏi.

Đáp lại thắc mắc của chúng tôi về lý do nhập ngũ bằng một nụ cười thật tươi, rồi Hoa khẳng định: “Tình nguyện nhập ngũ không phải là hành động bột phát mà là quyết tâm của bản thân em với mong muốn tự khám phá và rèn luyện mình. Em là người cá tính, như hoa hướng dương cần nhiều “ánh nắng” để mạnh mẽ vươn lên. Em quyết định khoác lên mình bộ quân phục thì em sẽ có trách nhiệm cao nhất với quyết định này, phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc. Đồng thời em cũng có nguyện vọng được cống hiến lâu dài trong quân ngũ”.

Vẫn biết rằng môi trường quân ngũ đối với nữ quân nhân sẽ có nhiều khó khăn, vất vả nhưng tin tưởng rằng Hoàng Thị Phương Hoa đã sẵn sàng đối diện và vượt qua. Hành động viết đơn tình nguyện nhập ngũ của Hoa sẽ góp phần truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên địa phương tham gia thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Bài, ảnh: Phúc Vinh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn