
HQ Online - Trong hải trình dài hàng ngàn hải lý đến Sydney (Australia) thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, thành phần của đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam có 4 nữ quân nhân đến từ các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng và toàn quân. Mỗi người đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều chung một tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực trong từng ngày, góp phần vào thành công chung của chuyến công tác.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiêp Hoàng Lệ Thủy (Biên tập viên Phòng Chuyên đề truyền hình, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội) là một trong những thành viên lần đầu theo tàu Hải quân nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Đây cũng là hành trình công tác dài ngày nhất của chị từ trước tới nay.
Ngay khi nhận nhiệm vụ, Hoàng Lệ Thủy đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc tìm hiểu kinh nghiệm của các phóng viên từng tham gia những chuyến hải trình xa trước đó, cho đến chuẩn bị các thiết bị tác nghiệp. Ngoài thiết bị do cơ quan bảo đảm, chị còn chuẩn bị thêm máy dịch tiếng Anh và máy quay cầm tay (pocket) để chủ động trong quá trình ghi hình. Với sự chuẩn bị đó, Lệ Thủy mong muốn ghi lại nhiều hình ảnh chân thực nhất để sáng tạo nên những tác phẩm truyền hình chất lượng, góp phần đưa hành trình của Hải quân nhân dân Việt Nam đến gần hơn với khán giả.
Hoàng Lệ Thủy cho biết: Tôi cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội được tác nghiệp trong chuyến hải trình đầy ý nghĩa cùng Tàu 016-Quang Trung vượt vượt hơn 11 nghìn hải lý, tương đương gần nửa vòng Trái đất. Với một người ít có dịp đi biển như tôi, đây là con số kỷ lục và cũng là trải nghiệm ấn tượng nhất trong đời.
Ngay khi tàu rời cảng, Biên tập viên Hoàng Lệ Thủy đã nhanh chóng bắt nhịp với cường độ hoạt động của cán bộ, thủy thủ trên tàu, phối hợp chặt chẽ với quay phim triển khai tác nghiệp các nội dung theo kế hoạch. Với sự quan tâm, tạo điều kiện của đoàn công tác, Lệ Thủy cùng quay phim Hồng Vũ đã thực hiện được những khuôn hình flycam ấn tượng, ghi lại khoảnh khắc tàu hộ vệ tên lửa 016 của Hải quân Việt Nam vượt qua đường xích đạo.

Biên tập viên Hoàng Lệ Thủy (Phòng Chuyên đề truyền hình, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội) trao đổi với sĩ quan trên Tàu 016
Là người đã nhiều lần tham gia các hoạt động đối ngoại với những hải trình dài ngày tới Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không chủ quan trong bất kỳ công việc nào. Ngay từ ngày mùng 3 Tết, chị đã có mặt tại Cam Ranh để tiếp nhận thực phẩm, dụng cụ, đồng thời phối hợp với Tàu 016 đưa vật chất phục vụ tiệc chiêu đãi của đoàn công tác tại Sydney, Australia.
Theo Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà, mỗi chuyến công tác đối ngoại tại các quốc gia đều có đặc điểm và yêu cầu khác nhau đối với bữa tiệc chiêu đãi của đoàn. Để bữa tiệc vừa ngon miệng, vừa quảng bá được nét văn hóa ẩm thực Việt Nam tới bạn bè quốc tế, cần có sự tìm hiểu kỹ về văn hóa của nước sở tại, từ đó lựa chọn và tổ chức các món ăn truyền thống đặc sắc của Việt Nam một cách phù hợp, hấp dẫn.
Được biết, bên cạnh các món ăn, việc trang trí không gian bữa tiệc cũng được chuẩn bị công phu, tạo điểm nhấn riêng. Trong chuyến công tác lần này tại Australia, dưới sự chỉ đạo của cấp trên, Thu Hà và các đồng nghiệp dự kiến tổ chức bữa tiệc với sự kết hợp sáng tạo giữa văn hóa ẩm thực biển Việt Nam và nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà cùng thủy thủ Tàu 016 làm món salad
Hải trình dài ngày trên biển đòi hỏi công tác bảo quản lương thực, thực phẩm phải được đặc biệt chú trọng. Hằng ngày, Thu Hà cùng cán bộ, nhân viên Tàu 016 kiểm tra kho hàng, bảo đảm lương thực, thực phẩm luôn được bảo quản tốt nhất. Khi có thời gian rảnh, chị còn phối hợp với bộ phận hậu cần chế biến những món ăn ngon phục vụ đoàn công tác.
Tham gia chuyến công tác, Đoàn Văn công (Cục Chính trị Hải quân) có 3 thành viên, trong đó có 2 nữ quân nhân là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Hồng Hạnh, Diễn viên hát và Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Tạ Thị Mai, Diễn viên múa. Trước Tết Nguyên đán, cán bộ, nhân viên, nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Văn công Hải quân có lịch luyện tập gần như kín để phục vụ các chương trình, sự kiện của Quân chủng trong những ngày đầu năm.
Trước đó, Hồng Hạnh đã cùng ê kíp làm chương trình đã có chuyến công tác đến đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) phục vụ cầu truyền hình và chúc Tết của thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Vẫn còn đang lâng lâng với sóng biển, chị tiếp tục hải trình lần đi đối ngoại lần này.
Ca sĩ Hồng Hạnh và diễn viên múa Tạ Mai luyện tập hát
Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Hồng Hạnh chia sẻ: Các thành viên Đoàn Văn công đã chuẩn bị chu đáo nhiều tiết mục biểu diễn. Những ngày qua trên tàu, mọi người tranh thủ thời gian luyện tập các ca khúc tiếng Việt, tiếng Anh và các điệu múa để phục vụ các chương trình sắp tới. Cùng với đó, chúng tôi luôn nỗ lực mang “tiếng hát át tiếng sóng biển”, góp phần nhỏ bé động viên cán bộ, thủy thủ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sau hơn chục ngày lênh đênh trên biển, khi con tàu vừa cập cảng và bắt được sóng điện thoại, việc đầu tiên của bốn chị em là gọi về nhà hỏi thăm con cái, gia đình. Nhà báo Lệ Thủy chia sẻ, để chị yên tâm lên đường công tác, người chồng-cũng là một quân nhân, đã xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc hai con trong thời điểm con đang ôn thi giữa học kỳ II. Sự sẻ chia thầm lặng ấy khiến chị càng thêm vững tâm trên hải trình dài ngày.

Thủ trưởng đoàn công tác tặng quà chúc mừng phụ nữ trên Tàu 016- Quang Trung
Những nỗ lực ngay từ chặng đầu hải trình của các thành viên đoàn công tác, đặc biệt là các nữ quân nhân, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trên con tàu. Đó cũng là động lực để toàn đoàn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua hành trình dài ngày trên biển, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong chuyến công tác lần này.
Bài, ảnh: Hải Hà
(Từ Darwin, Australia)
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn