Biết tin Luân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, bà con trong khu phố đều vui vẻ chúc Luân hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, lúc trở về sẽ có thêm nhiều phẩm chất cần thiết để lập thân, lập nghiệp vững chắc hơn.
Thế nhưng, Hùng là bạn cùng xóm, cùng tuổi với Luân thì không ủng hộ:
- Tớ tìm đủ cách để tránh nhập ngũ. Còn cậu vừa thuộc diện được tạm hoãn vừa đang đi làm với thu nhập khá ổn vì có trình độ đại học, thế mà lại viết đơn tình nguyện nhập ngũ! Nói thật là tớ thấy cậu ngu ngơ...
- Tớ thấy đi bộ đội vừa thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc vừa học tập, rèn luyện được nhiều điều tốt cho bản thân nên muốn đi. Mặt khác, tuổi mình đang trẻ khỏe, chưa vợ con gì, công việc thì vừa làm tạm được vài tháng nên tớ xin đi bộ đội luôn để sau này về yên tâm lập thân, lập nghiệp. Nếu chần chừ vài năm nữa, mình hết diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự đúng lúc công việc đang ổn định, phát triển, đặc biệt là đã có vợ con thì việc nhập ngũ sẽ khó khăn cho mình hơn.
Minh họa: LÊ ANH
- Nhưng bộ đội không phải môi trường tốt như cậu tưởng đâu. Cậu xem này...
Hùng lấy điện thoại mở video clip quay cảnh một chiến sĩ cũ tát hai chiến sĩ mới cho Luân xem.
- Cậu đã thấy chưa? Hai chiến sĩ mới vừa nói hỗn một câu mà đã bị chiến sĩ cũ đánh rồi. Tôi xem các trang mạng xã hội “lề trái” thấy hai video clip kiểu này và nhiều lời bình luận, kêu gọi không nên đi bộ đội, nên tôi sợ...
Câu hỏi của Luân sau khi kể chuyện người chú đang là bộ đội nói rất thuyết phục, khiến Hùng gật đầu “Ừ nhỉ” vì đã hiểu ra.
Đồng Đội
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn