
HQVN - Từ những bỡ ngỡ, rụt rè ban đầu, sau hơn 2 tuần trong quân ngũ, đa phần các chiến sĩ đã bắt nhịp với cuộc sống mới, nghiêm túc học hỏi, rèn luyện tác phong của người quân nhân chính quy.
Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi nhập ngũ, mỗi buổi sáng của chiến sĩ Nguyễn Minh Khoa (23 tuổi, quê ở thôn Lại Xá 2, xã Thanh Hà, TP.Hải Phòng) bắt đầu vào lúc 5 giờ 30 phút, khi tiếng còi báo thức của Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân reo vang.
Thao tác nhanh nhẹn, khẩn trương, Khoa chỉnh trang lại trang phục, tác phong trước khi bước vào nội dung tập thể dục buổi sáng. Theo từng nhịp hô vang giòn giã của chỉ huy, Khoa cùng các chiến sĩ khác trong trung đội nghiêm túc, nhịp nhàng thực hiện từng động tác.

Chiến sĩ mới tập luyện bài tập thể dục buổi sáng
Chiến sĩ Nguyễn Minh Khoa, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 158:
Ở nhà, tôi hiếm khi thức dậy sớm tập thể dục mà thích ngủ nướng hơn. Kể từ khi khoác lên mình tấm áo yếm quân phục, mình tự thấy phải nỗ lực, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt các quy định, nền nếp sinh hoạt của đơn vị. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi rèn luyện bản thân, thay đổi những thói quen không tốt và dần trưởng thành.
So với nhiều bạn bè cùng trang lứa, chiến sĩ Nguyễn Minh Khoa có suy nghĩ, tác phong khá chững chạc. Vốn yêu thích màu áo Hải quân, sau khi tốt nghiệp ngành Hóa dầu tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Khoa viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ dẫu biết rằng sẽ có nhiều gian khó, thử thách đón đợi ở phía trước.
Có lẽ bởi niềm yêu thích ấy nên Nguyễn Minh Khoa đón nhận, học hỏi mọi điều mới mẻ trong quân ngũ với tất cả sự hăng say, nhiệt tình, nghiêm túc. Từ những điều nhỏ nhặt như báo thức, tập thể dục, dọn vệ sinh đến việc xếp nội vụ, học tập, sinh hoạt, Khoa đều cố gắng hoàn thành, rèn luyện tốt. Bởi đó không đơn giản là mệnh lệnh, ý thức kỷ luật mà còn có cả tình yêu, sự trân trọng mà Khoa dành cho lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam.
Đến thăm Đại đội 2, Tiểu đoàn 158, chúng tôi được biết, đơn vị mới tiếp nhận 135 chiến sĩ vào huấn luyện. Mỗi người một hoàn cảnh, tính cách khác nhau, nhưng khi đã trở thành chiến sĩ Hải quân, tất cả đều hòa vào nhịp sống chung, nêu cao tinh thần đồng chí, đồng đội.
Trước khi nhập ngũ, Vũ Văn Trung, Trung đội 6, Đại đội 2 (quê ở phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) đã có thời gian đi làm công nhân, hoàn cảnh kinh tế gia đình khá khó khăn cộng với bố mắc bệnh hiểm nghèo nên Trung sớm phải lo toan, vun vén cuộc sống. Kể từ khi bước chân vào quân ngũ, Trung bắt đầu làm quen nhịp sống mới theo 11 chế độ trong ngày của quân đội. Tuy việc phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt vào khuôn khổ, nền nếp khiến các chiến sĩ mới có đôi chút lúng túng, nhưng được sự quan tâm, chia sẻ, hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của chỉ huy các cấp, đồng đội, sau gần hai tuần nhập ngũ, hầu hết chiến sĩ mới đã quen dần.
Vũ Văn Trung, Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 158:
Sinh hoạt lành mạnh, điều độ theo giờ giấc quy định giúp tôi cũng các chiến sĩ khác điều chỉnh được nhiều thói quen, tác phong không tốt như thức khuya, ăn uống tùy tiện, lười tập thể dục, lề mề, luộm thuộm… Vì thế, chúng tôi cảm thấy khỏe khoắn, năng động, nhanh nhẹn hơn rất nhiều
Cùng Trung đội 6 với Trung, Chiến sĩ Phạm Huy Hoàng (23 tuổi đến từ phường An Hải, TP.Hải Phòng) là 1 trong số những chiến sĩ mới đã tốt nghiệp đại học viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm nay. Phạm Huy Hoàng luôn cố gắng học hỏi, tiếp thu, không ngại trao đổi để hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cũng như nhiều chiến sĩ mới của Đại đội 2, Phạm Huy Hoàng dành nhiều sự quan tâm, hứng thú với những buổi học xếp nội vụ. Hoàng cho biết: Việc gấp chăn, màn, sắp xếp vật dụng cá nhân tưởng như đã quá quen thuộc hằng ngày nhưng khi được các cán bộ của trung đội hướng dẫn theo “đúng chuẩn” thì em thực sự cảm thấy không hề đơn giản chút nào, mới thấm thía câu nói quen thuộc: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”.

Cán bộ các cấp thường xuyên trò chuyện, nắm bắt tư tưởng chiến sĩ
Không chỉ được rèn luyện về thể chất, tác phong, nền nếp, trong ngày các chiến sĩ mới sẽ có những khung giờ quy định dành cho hoạt động thể dục-thể thao, đọc sách báo, xem thời sự, giao lưu văn nghệ, sinh hoạt tư tưởng, dọn vệ sinh, tăng gia sản xuất… Từ đó, mỗi một chiến sĩ mới có dịp được giới thiệu bản thân, chia sẻ tâm tư, khó khăn của mình, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau.
Một ngày của các chiến sĩ không chỉ có học tập, rèn luyện. Rất đỗi bình dị và tự nhiên, trong những khoảnh khắc nhất định, các chàng trai tuổi đôi mươi ấy xúc động vì nhớ nhà, nhớ người thân, có cả những giấc ngủ trằn trọc. Nhưng hơn hết, mỗi chiến sĩ đều nhận thức sâu sắc rằng: Được làm người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc là vinh dự, tự hào, và đây sẽ là những dấu mốc, kỷ niệm đẹp, ý nghĩa của cuộc đời.
Trung tá Phạm Văn Ái, Chính trị viên Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân:
Thời gian tới, các chiến sĩ mới sẽ bước vào thời gian huấn luyện chiến thuật. Cường độ huấn luyện, yêu cầu nâng cao đòi hỏi các chiến sĩ phải có thể lực tốt, tập trung cao độ, nêu cao tính kỷ luật.
“Kỷ luật là sức mạnh quân đội”, “thao trường đổ mồ hôi để chiến trường bớt đổ máu”. Chính sự nghiêm khắc, kỷ luật trong môi trường quân ngũ là môi trường học tập, rèn luyện để các chiến sĩ hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.
Bài, ảnh: Phúc Vinh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn