Đến nơi, thấy người dân đang dùng ô che nắng cho nạn nhân bị tai nạn giao thông, anh Hà lập tức kiểm tra các chỉ số sinh tồn.
Người bị tai nạn vẫn tỉnh táo, thở đều, đầu không chấn thương, tay bị gãy, nhưng điều khiến anh lo lắng nhất là khi kiểm tra chân, nạn nhân hoàn toàn không có cảm giác. Trực giác và kinh nghiệm của một nhân viên quân y mách bảo rằng, đây có thể là một ca chấn thương cột sống nghiêm trọng, nếu di chuyển sai cách, có thể khiến người đó liệt người vĩnh viễn, thậm chí mất mạng.
Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Hà sơ cứu cho nạn nhân
Ngay lập tức, anh Hà nhờ người dân mang ghế xếp, lót bìa cứng để cố định tư thế và cùng mọi người khéo léo chuyển nạn nhân lên xe ô tô bán tải của người dân đưa tới Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu...
Sau khi bàn giao xong cho lực lượng chức năng và người nhà, anh Hà mới quay trở về đơn vị.
Đây không phải lần đầu tiên anh Hà can thiệp những tình huống như thế. Từ khi vào quân ngũ và đảm nhiệm công tác quân y, anh đã từng giúp đỡ hơn 20 trường hợp gặp nạn giữa đường. Có người đột quỵ, có em bé bị ngã, có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Những lúc ấy, anh luôn là người đầu tiên đến sơ cứu, trấn an rồi tìm cách đưa nạn nhân đến nơi cấp cứu an toàn.
Hành động giữa trưa nắng cứu người xa lạ không chỉ là một minh chứng cho kỹ năng quân y của anh Hà. Đó còn là phản xạ từ một trái tim giàu lòng nhân ái, là sự tận tụy không toan tính của người lính mang trên mình màu áo Hải quân, người hiểu rõ giá trị của từng hơi thở, từng sinh mệnh con người.
Từ câu chuyện của Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Hà, chúng ta thấy rằng, giữa phố phường đông đúc, giữa vô vàn điều vội vã của cuộc sống, vẫn có những con người chọn dừng lại vì người khác. Chỉ cần một chút lắng nghe từ trái tim, một hành động xuất phát từ sự tử tế, ta có thể cứu được một cuộc đời.
Bài, ảnh: Võ Việt