thứ ba, ngày 30/6/2026 • 08:52
|
Người lính biển và hành trình tri ân
HQ Online - Giữa những ngày nắng nóng gay gắt nhất của mùa hè, tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở TP Hải Phòng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Hải quân lặng lẽ thực hiện những phần việc đặc biệt – trực tiếp góp sức từ những công đoạn đầu tiên của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Mỗi việc làm tuy bình dị nhưng đều hướng tới mục tiêu chung: tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Một nhiệm vụ đặc biệt linh thiêng
Đồng hồ đã điểm 22 giờ nhưng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hồng An (TP. Hải Phòng), công việc "đi tìm tên" các anh hùng liệt sĩ giữa lòng đất mẹ vẫn chưa kết thúc. Dưới ánh đèn điện, những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hoá 20, Bộ Tham mưu Hải quân tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng hoàn nguyên phần mộ sau khi hoàn thành các nội dung theo kế hoạch của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 20 phối hợp thực hiện Chiến dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất (Ảnh: TĐ)
Ít ai biết rằng, để có được những giờ phút ấy, từ những ngày hôm trước, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bắt đầu chăm sóc khuôn viên, chỉnh trang các phần mộ, chuẩn bị hoa, lễ vật và các điều kiện phục vụ lễ triển khai Chiến dịch. Sau lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, gần 20 cán bộ, chiến sĩ ở lại hiện trường xuyên trưa để phối hợp mở phần mộ, đưa các tiểu đựng mẫu vào vị trí và bảo đảm hiện trường theo yêu cầu của lực lượng chuyên môn.
Trong quá trình lực lượng chuyên môn tiến hành các bước nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 20 quản lý, bảo đảm nguyên trạng các tiểu đựng mẫu trước khi bàn giao, đồng thời phối hợp san lấp, hoàn nguyên phần mộ sau khi hoàn thành việc lấy mẫu.
Đại úy Nguyễn Đức Phượng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 20 cho biết: “Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt. Vì vậy, ngay từ khi được giao nhiệm vụ, chúng tôi quán triệt cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm sự phân công, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên môn, thực hiện cẩn trọng từng phần việc, góp phần để Chiến dịch diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm sự trang nghiêm và tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ".
Lặng thầm góp sức tri ân
Nếu Tiểu đoàn 20 góp sức ở những công đoạn đầu tại hiện trường thì tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Bạch Đằng (TP. Hải Phòng), đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn 158, Vùng 1 Hải quân cũng tích cực tham gia triển khai các nội dung của Chiến dịch.
Trong 4 ngày làm việc liên tục với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và khoa học, lực lượng tham gia đã hoàn thành việc phối hợp lấy mẫu hài cốt liệt sĩ sớm hơn kế hoạch 2 ngày. Trong tổng số 39 phần mộ được triển khai, có 31 phần mộ lấy được mẫu phục vụ các bước tiếp theo; 8 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, trong đó có 2 mộ tập thể.
Binh nhì Dương Trần Huy Hải, Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 158 chia sẻ: Sau nhiều ngày trực tiếp tham gia phục vụ Chiến dịch, chúng tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của công tác “Đền ơn đáp nghĩa” và càng trân trọng sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Được góp một phần công sức vào hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ là niềm tự hào của tuổi trẻ chúng tôi.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 158 tích cực chăm sóc, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ (Ảnh: ĐV)
Bên cạnh nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 158 cũng tham gia chăm sóc, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, trang nghiêm trước, trong và sau quá trình triển khai Chiến dịch.
Lữ đoàn 131 hỗ trợ phường Hồng An xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Theo kế hoạch, việc lấy mẫu thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn sẽ được địa phương và các lực lượng chức năng triển khai trong thời gian tới, tiếp tục bổ sung dữ liệu phục vụ các bước nghiệp vụ tiếp theo.
Ở một phần việc khác, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân tham gia đội hình tiêu binh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang, phục vụ lễ triển khai Chiến dịch. Sự hiện diện của những người lính trong đội hình tiêu binh, cùng những hàng cây, lối đi, phần mộ được chăm sóc sạch đẹp đã góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.
Trung úy Trần Ngọc Anh, Trung đội trưởng, Trung đội 2, Đại đội 12, Lữ đoàn 131 chia sẻ: "Tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị xác định phải hoàn thành bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đó cũng là cách chúng tôi thể hiện lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ".
Các đơn vị đều tham gia Chiến dịch với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong từng phần việc được giao. Những người lính biển bằng việc làm cụ thể đã góp phần công sức vào hành trình tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc".
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ngọc, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng An nhấn mạnh: "Các đơn vị Hải quân đã phối hợp chặt chẽ, chủ động với Ban Chỉ huy quân sự phường và các lực lượng liên quan. Dù đảm nhiệm những phần việc khác nhau, cán bộ, chiến sĩ đều thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm tiến độ, sự trang nghiêm và an toàn trong toàn bộ quá trình triển khai" .
Tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"
Chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình lâu dài với sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều ngành và nhiều địa phương. Mỗi đơn vị đảm nhận một phần việc riêng, từ chuẩn bị hiện trường, phối hợp mở phần mộ, thực hiện các bước chuyên môn, xây dựng cơ sở dữ liệu đến nghiên cứu, giám định theo quy trình.
Trong chuỗi công việc ấy, cán bộ, chiến sĩ Hải quân không đảm nhiệm những khâu cuối cùng, nhưng đã góp phần quan trọng để toàn bộ Chiến dịch diễn ra nghiêm túc, nền nếp và trang trọng. Đó cũng là cách những người lính biển hôm nay tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", biến lòng biết ơn thành những hành động cụ thể.

Chiến sĩ Lữ đoàn 131 Hải quân thực hiện nghi thức tiêu binh tại buổi lễ (Ảnh: LĐ)
Giữa cái nắng bỏng rát của tháng Sáu, những người lính kiên trì làm việc từ sáng đến đêm bên các phần mộ liệt sĩ. Chính sự tận tâm trong từng công việc đã góp thêm một nét đẹp về phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân" trong thời bình.
Hành trình xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ vẫn còn ở phía trước. Song mỗi đóng góp hôm nay, được thực hiện bằng tất cả trách nhiệm và lòng thành kính, chính là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", để những người đã hy sinh vì Tổ quốc luôn được các thế hệ hôm nay tưởng nhớ và tri ân.
Thùy Liên
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn