Ngày đặc biệt giữa Trường Sa

HQ Online -

Giữa trời xanh, nước xanh, tiếng sóng biển rì rào và nắng sớm bình minh, những vòng hoa, cánh hạc trắng, đèn hoa đăng… lặng lẽ trôi về phía Gạc Ma – nơi các anh đã hóa thân vào biển cả. Một ngày tưởng niệm đầy thiêng liêng, xúc động đã trở thành dấu ấn không thể phai mờ với mỗi thành viên đoàn công tác số 10 (năm 2025) trên Tàu 571, trong hành trình nghĩa tình hướng về Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Hành trình trên biển của đoàn công tác số 10 (năm 2025), gồm hơn 200 đại biểu đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Agribank, Quân chủng Hải quân, phóng viên các cơ quan báo chí và các văn nghệ sĩ.. đã kết thúc, nhưng dư âm và những ký ức sâu đậm về chuyến đi vẫn in đậm trong tâm trí mỗi người. Ai ai cũng đều cảm nhận được sự thiêng liêng, xúc động và tự hào khi được đặt chân đến vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong suốt 7 ngày hành trình trên biển, có một ngày mà tôi mãi gọi là “ngày đặc biệt” – ngày 19/4/2025 – ngày sẽ theo tôi suốt cuộc đời quân ngũ. Một kỷ niệm khó quên mà chúng tôi, những thành viên trong đoàn công tác đều nhất trí rằng, chỉ có những người cực kì may mắn mới được chứng kiến 1 lần trong cuộc đời.

Đó là ngày, đoàn công tác chúng tôi long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực đảo Gạc Ma. 6 giờ sáng, lúc bình vừa hé rạng trên biển Đông, hơn 200 đại biểu và thủy thủ đoàn đã mũ áo chỉnh tề đứng ngay ngắn trên boong Tàu 571. Không ai nói với ai lời nào, nhưng nỗi lòng như hòa chung làm một. Cảm thương và tri ân những người đã ngã xuống vì biển đảo quê hương.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hi sinh trên quần đảo Trường Sa

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, những tiếng nấc nghẹn khi nghe lời tưởng niệm của Ban tổ chức: "Các anh đã nằm lại, trong nước lạnh, biển sâu, nhưng sức người có hạn, xương cốt các anh vẫn chưa thể về với đất mẹ, với gia đình, với người thân..."

Tổ quốc nghiêng mình trước các anh! Vòng tròn bất tử sẽ mãi được tiếp nối bởi lớp lớp cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau. Các anh đã hòa vào lòng đại dương, nhưng nơi tượng đài hoa vẫn rực rỡ, cây phong ba, cây bàng vuông vẫn kiên cường vươn mình đứng hiên ngang – như chính biểu tượng bất khuất của hải đảo thiêng liêng. Các anh yên nghỉ trong tiếng ru của sóng biển, trong sự bao dung của đại dương, trong rì rào của những rặng phi lao... Những bông hoa muống biển tím ngắt, màu của thủy chung và kiên trung, là minh chứng cho sự bất tử của các anh.

Một chiếc bè hoa được kết tinh tế, mang theo bao tình cảm thiêng liêng của đồng đội, của những người con đất Việt, được thả xuống biển như một lời tri ân lặng lẽ, nhưng đầy thành kính gửi tới những người đã ngã xuống.

Trong phút giây thiêng liêng ấy, nước mắt tôi tuôn rơi trên bộ quân phục bám đầy muối biển, cảm nhận nỗi đau của đồng đội như cứa vào tim, vào da thịt chính mình. Không khí linh thiêng bao trùm, ai nấy đều một lòng thành kính, thắp nén hương lòng tưởng niệm công lao trời biển của những người con ưu tú đã hiến dâng cả tuổi xuân cho Tổ quốc.

Sau phần tưởng niệm, đoàn tiếp tục thực hiện các nghi lễ dâng hương, thả vòng hoa, lễ vật, đèn hoa đăng và hàng trăm cánh hạc giấy trắng tinh khôi – những biểu tượng của lòng biết ơn, tình cảm thiêng liêng và khát vọng hòa bình. Để có được hơn 250 con hạc giấy ấy, tổ hậu cần cùng các nữ đại biểu trên tàu đã dành trọn tâm huyết, kiên trì gấp từng con.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trên Nhà giàn DK1/12

Nhiều đại biểu nữ dù chưa từng khéo tay nhưng với tấm lòng trân trọng, xúc động đã gửi trọn tình cảm cho những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Họ đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mộc mạc mà đầy ý nghĩa. Trên mỗi con hạc là một lời cầu nguyện, một tấm lòng biết ơn, là sự tri ân thế hệ đi trước từ thế hệ hôm nay....

Hãy yên lòng, bởi các anh luôn ở trong tim mỗi người con đất Việt. Khi dòng máu đỏ da vàng còn chảy, biển trời Việt Nam vẫn được gìn giữ và bảo vệ. Cùng với những chiếc đèn hoa đăng, hàng trăm cánh hạc trắng chấp chới, chấp chới rồi nhẹ nhàng sà xuống mặt biển. Không biết do tự nhiên hay do lòng người, những cánh hạc trôi xếp thành hình chữ S trong sự kinh ngạc của các đại biểu.

Biển chỉ vừa mới đây còn ầm ì thì giờ chỉ lăn tăn ngọn sóng, nhẹ nhàng, nhè nhàng đẩy những lễ vật trôi dần ra xa. Biển đã ôm lấy các anh, dòng nước mát xoa dịu xoa dịu vết thương của các anh, ôm các anh vào đất mẹ bao dung...

Tổ quốc ghi ơn các anh! Nhân dân mãi mãi yêu thương và tự hào về các anh!

Thái Văn Đại

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn